One Piece 36th FC : Cuộc phiêu lưu trên đảo người cá !

oh yeahhhhhhhhhhh \m/ chap này chán quá :-w

thì phải có dạo đầu chứ, nhào vô đánh đấm loạn xạ thì có hiểu được quái gì nào ;))
công chúa mà ôm sanji thì sao nhỉ ;))
 
thì phải có dạo đầu chứ, nhào vô đánh đấm loạn xạ thì có hiểu được quái gì nào ;))
công chúa mà ôm sanji thì sao nhỉ ;))

sanji nát bét chứ sao nữa =))
 
H Chopper phát triển dc hết các thể biến hình rồi nhỉ,h nhìn như con gấu =))
 
mình là mình thấy con công chúa fall in love with jimbei mẹ rồi :((
 
fall in love chỗ nào thế ? có khi còn chưa thấy mặt jinbei lần nào.
 
Con công chúa đẹp thì đẹp thật nhưng to quá nhìn gớm X_X
 
gì chứ con mermaid dám fall in love with Sanji dễ hơn

hắn chuyên gia mà =))
 
sanji là chuyên gia chìu gái thôi, mà nhỏ này nhỏ lớn được chìu chuộng quen rồi.
fall for luffy mới hợp lý, khẩu vị lạ mà ;))
 
Từ đầu giờ sanji đâu tán được em nào nhỉ :-?

Zoro lơ ngơ mà cũng có đc 1 em :">
 
tại nó đòi đến chỗ của jimbei mà, mình cũng đoán thế thôi :D
 
tại nó đòi đến chỗ của jimbei mà, mình cũng đoán thế thôi :D

ôi mẹ ơi, nó ở trong đó hơn 10 năm làm cái gì mà biết thằng jimbe nó ở hải lâm đâu chài :-<, chẳng qua cái chỗ hải lâm đó nó cực kỳ huyền ảo hay đẹp và có nhiều điều lạ gì đó thôi, chắc 1 danh lam thắng cảnh của fishman island ấy mà. Cái này tình cờ thôi, định mệnh an bài.

Chứ nói thiệt thằng Fukaboshi nó nói mấy cái đó cho zoro biết như không, nhìn mặt zoro thờ ơ như không có gì, không biết có nói lại cho luffy nghe không nữa
 
thế làm sao mấy thằng hoàng tử lậi biết đc, jimbei về FI rồi mới đi tới hải lâm chứ, chả lẻ nó ko về FI à, có gì bất hợp lí đâu :(
 
Zoro lơ ngơ có 2 em mới đúng. 1 em thiếu tá gì nữa ấy :">
 
thế làm sao mấy thằng hoàng tử lậi biết đc, jimbei về FI rồi mới đi tới hải lâm chứ, chả lẻ nó ko về FI à, có gì bất hợp lí đâu :(

Mấy thằng hoàng tử biết vì Jinbei có gửi lời nhắn cho luffy, còn con công chúa bị nhốt trong tháp éo cho ra ngoài thì làm éo gì biết mặt jinbei..lạy hồn có đọc kỹ mấy chap gần đây kô vậy.
 
sanji là chuyên gia chìu gái thôi, mà nhỏ này nhỏ lớn được chìu chuộng quen rồi.
fall for luffy mới hợp lý, khẩu vị lạ mà ;))
ừ khẩu vị lạ, lạnh lùng, phũ phàng, khiến nàng toàn nước mắt với đỏ mặt =))

Từ đầu giờ sanji đâu tán được em nào nhỉ :-?
chắc cũng được mấy em mermaid rồi /:)

Chứ nói thiệt thằng Fukaboshi nó nói mấy cái đó cho zoro biết như không, nhìn mặt zoro thờ ơ như không có gì, không biết có nói lại cho luffy nghe không nữa
khéo đúng như Sanji nói là nhớ được 2 chữ rồi gặp Luffy truyền đạt ý ngược lại luôn =))
 
Mấy thằng hoàng tử biết vì Jinbei có gửi lời nhắn cho luffy, còn con công chúa bị nhốt trong tháp éo cho ra ngoài thì làm éo gì biết mặt jinbei..lạy hồn có đọc kỹ mấy chap gần đây kô vậy.
nó bị nhốt gì trời, ở trong đó cho an toàn thôi, Jim tới thăm ko đc à ...
 
vậy cho hỏi mấy chap gần đây,có đoạn nào con công chúa nhắc đến jinbei đâu mà bạn nói nó fall in love with jinbei ?
 
tại nó đòi đến chỗ của jimbei mà, mình cũng đoán thế thôi :D

đã bảo suy đoán rồi mà, xoắn hoài thế :(
cứ cho công chúa ko fall đi thì cũng phải quen biết Jim chứ ko biết thì quá vô lý
 
Back
Top