One Piece 36th FC : Cuộc phiêu lưu trên đảo người cá !

ừ ừ cho là quen đi =___=
mình thấy Jim với em princess như chú cháu ấy =))

mà bao giờ mới biết tên của princess đây :-w
 
à rồi, "Shirahoshi is my only daughter" :">
hình như mình chưa đọc page này 8-}
 
Shirahoshi đó thôi , làm gì mà chưa biết .
 
chap trước nó có tự giới thiệu tên rồi còn gì ?
 
Đoạn nó nằm trên giường nói chuyện thì LF đang ăn ý - sau đó thì cái rìu của bác dek bay vào :))
 
rìu của bác dek bay vào trước, rồi mới tới đoạn luffy ăn.
 
đã bảo suy đoán rồi mà, xoắn hoài thế :(
cứ cho công chúa ko fall đi thì cũng phải quen biết Jim chứ ko biết thì quá vô lý

bị nhốt mười năm, cậu thử nghĩ con nhỏ đó được bao nhiêu tuổi, jimbei mới được thả ra trong 2 năm nay, mà nó lại nhốt tới giờ là 10 năm rồi. vậy thì jimbei vào gặp nó hồi nào, với lại hồi nhỏ thì lúc đó jimbei cũng tung hoành biển cả rồi, sao gặp được :-w. Cho dù biết jimbei cũng chỉ nghe kể lại thôi, mà vào gặp nó có 5 phút nhắm kể tường tận về anh jimbei được không mà fall với chả không fall.

Nói cho hiểu mà sao cứ cải cố hoài.
 
Vẫn chưa hiểu tại sao anh Jin bảo không được đánh nhau với Hodi :-??
Với lại cái đảo này có Big Mom bảo kê mà mấy anh fishman láo thế @@ Đến SH còn đánh tơi bời Neptune được @@
 
^ hình như Nep ko có vẻ là muốn đánh nhau lắm :D
 
Nep nói là bị đau lưng do già cả rồi mà
 
Hi vọng 3 vị hoàng tử không yếu đuối như Nep. mẹ chưa gì mới có 1 page mà đã bị gô cổ rồi,chán.
 
Nep nói là bị đau lưng do già cả rồi mà

1 - Zoro ussop nami brook giờ có phải sh!t đâu mà chả khoanh tay chịu trói
2 - sợ làm trấn động cư dân đảo
3 - sợ bọn xấu lợi dụng thời cơ này để đánh up

đó :-*
 
Nói thẳng ra là ko đủ sức để bật lại , nhìn cái đoạn nghe tin con gái có thể bị nguy hiểm đó , nếu thực sự có thực lực thì tôi tin chắc là ông già Neptune đã vùng dậy để chạy tới chỗ con rồi chứ chả phải ngồi im đe dọa Zoro .
 
tại sao không cho đánh với hodi từ từ oda giải bày ra thôi đoán già đoán non chả được gì. Với lại zoro train 2 năm rồi còn không neptune từ khi bị đau lưng tới giờ có train đâu, thua là phải.

Tứ hoàng bảo kê thì bảo kệ tại chưa có ai đi báo cho big mom biết thôi, với báo cho biết thì cũng đâu tới nhanh như vậy. Mong big mom cứ anh nào khá khá tới làm trận hoành tráng thì ngon. Lúc đó 1 mình SH crew chơi hodi, decken với người của big mom luôn thì nổi như cồn
 
Cái này chắc không liên quan nhiều đến việc sợ Hodi làm thịt Luffy ( vì ít nhiều cái tính điên khùng của Luffy Jinbel quá hiểu , hoặc là Jinbel chưa biết khả năng thực lực của Luffy sau 2 năm sẽ khác trước ) , mà cũng có thể có 1 ý nghĩa sâu xa nào khác liên quan đến hòn đảo ( một vài chứng cứ từ việc được nói đến thông qua tiên đoán ) ,nhưng khả năng lớn là Luffy sẽ chạm mặt Jinbel sớm , cũng nhóm SH chạm mặt Hodi trước khi chạm mặt Luffy :D...Cha Oda cứ ém hàng cho đến phút cuối , thế nên chã mô tả chi tiết những trận đấu trong nhóm ,để rồi phút cuối tung ra làm fans ngất ngưỡng :D

Nami ngày càng đáng yêu , ngay thơ và tinh vi đến trăm lần =))...Khả năng xử trí mọi việc của Zoro nhanh , gọn , và không suy nghĩ còn dữ hơn cả Luffy :))
 
Chỉnh sửa cuối:
LF y chang Zoro thôi, làm có bao giờ suy nghĩ đâu =))
 
2 tin nhắn của Jinbei có được nhắn lại cho Luffy hay không cũng thế cả, đằng nào thì Luffy cũng đến Sea Forest, và sớm hay muộn cũng đánh nhau với Hodi.
 
sanji dễ có khi tòm tem đc công chúa người cá lắm :">
 
Sanji nhìn thấy em ấy là đột tử luôn =))
 
Back
Top