Ai ko hiểu nổi con gái vào đây tâm sự chút coi :-<

mình thấy đơn giản là nó có nhiều sự lựa chọn và nó dám như thế , cậu thì ko ???
15.gif
 
Mới giai đoạn đầu mà than ghê vậy chú em, sau này nó quay như quay dế chắn gamevn sập vì chú quá.

Bây giờ khổ quá thì vùng lên, đóng vai chảnh bố mày đ*ch cần đi cho đời bớt khổ.
 
trời đất...phản động con gái dữ..... chắc nhỏ đó mún tới mà còn tham lam hi vọng cái ji đó nữa chứ hok là tới lun rùi....nên mập mờ đó....hoặc là nó mún nghe tỏ tình đó...làm liều đi
 
Cảnh báo các chú lâm vào tình cảnh này: Tỉnh ngộ đi. Các chú bị dắt mũi rồi :(.
Gái nó mà có ý định ngay từ đầu thì dù làm cao nó cũng phải cho các chú chút tín hiệu.
Còn nó mà mập mờ là cái kiểu thích có giai theo cho nó sang thôi [-X. Bình thường nó đong đưa cho các chú chết đứ đừ, xong mặc cho các chú theo đuổi nó cứ vứt đấy. Đến khi các chú tính thôi nó ngay lập tức bắn tin sang để thăm dò (như mấy cái tin nhớ nhung của chủ thớt đó :|). Thường các chú thấy thế là quay về chính đạo ngay. Chỉ có số ít người dứt ra được.
Thôi, các chú cứ từ bỏ đi. Nếu nó còn nhắn đến thì kệ nó, đừng có vồ vập. Nếu nó có cảm tình ắt nó phải có cách nối lại. Còn nó mà vứt bỏ mình sau bao công sức với tình cảm mình dành cho nó thì nó ko xứng để các chú mệt đầu đâu :|.
 
ai cũng nghĩ thế, ai cũng nói thế, nhưng dứt được ra là cả một vấn đề :-<

đấy khổ thấy đấy :-<
 
con gái nó có cái quyền đó,lúc mình bơ thì nó lại quan tâm lúc mình quan tâm thì nó lại bơ mình.Chịu được thì chịu ko thì thôi đơn giản thế thôi.
Nhưng mà chơi trò này hành hạ cũng kinh lắm,đang có ý định tán đứa khác thì nó lại bật đèn cho mình thế là lại quay về và cuối cùng chả đâu đến đâu cả.

Đùa ...

Bắt tay cái ...

Em đau khổ quá các bác ơi, quyết định dứt hẳn, dứt 1 lần rồi, cả 1 mùa hè rồi, cuối cùng vẫn nt + tán tỉnh nó bt :((
 
Mình sắp thoát khỏi kiếp khổ đau rồi , nhìn gái ko có cảm xúc yêu \m/
 
Haizzzz....
Nói chung dây vào bọn con gái chỉ có đau đầu, emo và stress :-<.
Và mình thì đang stress, emo và đau đầu :-<.
 
Đùa ...

Bắt tay cái ...

Em đau khổ quá các bác ơi, quyết định dứt hẳn, dứt 1 lần rồi, cả 1 mùa hè rồi, cuối cùng vẫn nt + tán tỉnh nó bt :((

Haizz.Con trai mà lại,có mấy người thôi được là thôi hẳn đâu,trừ khi kiểu yêu kiếm hàng thì mới thế.Yêu thật lòng nó khổ thế,nhưng mà vẫn còn hơn tình yêu đơn phương ko có hổi đáp.Như thế vẫn còn an ủi chán so với mấy ông đơn phương lặng câm ko nói được gì
 
Đơn phương có cái khổ của đơn phương , bị trêu đùa có cái khổ của bị trêu đùa

Éo yêu cho lành :-<
 
Thôi thì chỉ có đàn ông mới ...........
 
chỉ trong 1 đêm mà tình thế thay đổi, từ chỗ mình đang cáu vì mình ko có chỗ trong cuộc đời "nó" thì tự nhiên lại chuyển thành nó giận mình vì một bức ảnh 8-}

h lại phải xuống nước, sao mà con gái lúc éo nào cũng đúng 8-}
 
Lúc con gái cứng thì nhả ra, mềm rùi thì ún mạnh vào thôi :D. Trân trọng bấy nhiu thì được iu lại nhìu bấy nhiêu thui, chứ khó hiểu gì ở đây
 
em cũng đang stress vì cái trò ú tim này đây =((
 
Thú thật cái này làm mình nhớ đến tình đầu của mình, hôm nay 14/2 bỗng nhiên em gọi cho mình nói là nhớ mình và muốn trở lại với mình sau gần 2 tháng em tuyên bố từ chối mình vì đã có người khác, e nói nói vậy để mình từ bỏ mọi cố gắn để đeo em . Lúc đó mình đồn hết tâm lực để hòng lật đỗ em ấy nhưng vô vọng. Rút cuộc không hiểu đâu là lời nói thật đâu là giả nữa ????:((
 
Thú thật cái này làm mình nhớ đến tình đầu của mình, hôm nay 14/2 bỗng nhiên em gọi cho mình nói là nhớ mình và muốn trở lại với mình sau gần 2 tháng em tuyên bố từ chối mình vì đã có người khác, e nói nói vậy để mình từ bỏ mọi cố gắn để đeo em . Lúc đó mình đồn hết tâm lực để hòng lật đỗ em ấy nhưng vô vọng. Rút cuộc không hiểu đâu là lời nói thật đâu là giả nữa ????:((

Nghe thì biết bác còn thích em này rồi, nếu vậy thì cứ thử quen lại xem thế nào, biết đâu lại có kết quả.
 
em cũng bị rơi vào tình trạng thế này.Lớp 11 cô giáo xếp em vào ngồi gần 1 đứa con gái.lúc đầu mình cũng có biết nó là ai đâu( chăm học nên ko dể y' mà:() rồi ngồi với nhau đuoc một thợi gian thì tự mình cũng thấy thích thích thế là ngỏ lời.Rồi nó ỡm ờ với em bảo là chưa muốn có người yêu lúc này để nó còn học.Em ngu em dai:(( thế là tưởng thật cứ tưởng nó tốt đẹp.Rồi mình van cu nhắn tin va nói chuyện mỗi tối.được tam 3 4 tháng thi đùng 1 cái no bảo la no ko muon quan hệ gì với em nữa.rôi no lai noi la nhưng gì nhan tin với noi chuyen trước đay đều la do em gai no nhắn trêu mình 8-x8-x.Oi cái Đ m cuôc đời.Rồi một thơi gian sau thi nó yêu 1 thằng rồi lại chia tay va cặp với 1 thang khác.Em éo hiểu con ngươi nó thế nao nữa.haizz8-x8-x
 
Nãy vừa bỏ bó hoa, chocolate và quà trước nhà nàng =((

Hy vọng ko thằng hâm nào đi qua tiện tay vơ lấy =))
 
Đây là hậu quả của các chú đội vợ lên đầu =))

Tớ cũng từng có 1 thời gian dính phải cái trò này rồi. Con bạn tớ bảo con gái mà đã thích ai thì thích sâu lắm. Càng ỡm ờ thì nó càng thích. Còn các anh thích nó, quan tâm đến nó còn hơn cả bản thân và bố mẹ thì nó lại cứ thả lưới bắt bóng chơi, phòng trường hợp biển khổ vô biên còn có bờ để quay về. Và đương nhiên 1 trong số các con mồi kia sẽ đc "may mắn và hân hạnh" trở thành sự lựa chọn thứ 2 của đời em nó =)) Pẹ gái nó đểu thế đấy các bác ạ
 
Back
Top