dung2308
T.E.T.Я.I.S
- 16/3/07
- 536
- 55
Thật sự hôm nay em đang rất shock. Em tóm tắt câu chuyện như sau:
Em quen 1 cáo, thời gian thầm thương cáo là khoảng 6 - 7 năm. Bây giờ em và cáo đều đã học năm 2 rồi.
Nhiều lần em định thổ lộ với cáo nhưng không dám.
Hôm nay em nghe được chuyện từ thằng bạn thân là cáo đã bật đèn xanh cho em chờ em thổ lộ. Nhưng các cao thủ nhìn thời gian là biết em gà thế nào rồi.
Em xin 1 kế hoạch chi tiết để rủ cáo đi chơi sau đó thổ lộ. Em ở HCM.
Mong các cao thủ giúp giùm để valentine năm sau bớt đi 1 ngưòi cô đơn trên TG này.
Em cám ơn trước.
p/s: đang shock nên chỉ viết 1 bài bên forum kia rồi copy qua đây, ngôn ngữ có gì mọi người bỏ qua.
Em quen 1 cáo, thời gian thầm thương cáo là khoảng 6 - 7 năm. Bây giờ em và cáo đều đã học năm 2 rồi.
Nhiều lần em định thổ lộ với cáo nhưng không dám.
Hôm nay em nghe được chuyện từ thằng bạn thân là cáo đã bật đèn xanh cho em chờ em thổ lộ. Nhưng các cao thủ nhìn thời gian là biết em gà thế nào rồi.
Em xin 1 kế hoạch chi tiết để rủ cáo đi chơi sau đó thổ lộ. Em ở HCM.
Mong các cao thủ giúp giùm để valentine năm sau bớt đi 1 ngưòi cô đơn trên TG này.
Em cám ơn trước.
p/s: đang shock nên chỉ viết 1 bài bên forum kia rồi copy qua đây, ngôn ngữ có gì mọi người bỏ qua.




