Fight Club(1999) đáng để suy ngẫm!!

Vừa xem lại xong,cũng ngộ ra dc nhiều điều + những chi tiết thú vị :D (do lần này coi kỹ từng lời thoại của anh Narrator) Những ý nghĩa mà phim muốn truyền tải đã hiểu hết từ trc,và lần này đã hiểu dc thêm ẩn ý của những câu nói của anh Narrator về Jack :)) - có lẽ là diễn tả chính cuộc đời của anh Narrator,và Jack là nhân vật trong cuốn sách ở nhà Tyler
Anyway,the first rule of Fight Club is that you don't talk about Fight Club ... vậy nên tớ sẽ ko nói nhiều hơn =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Còn cái chi tiết "mùi khói" thì sao ??
Ai ngộ được rồi thì chia sẻ với !
 
Có đoạn ông Ed có loáng thoáng gì "Tôi thích ngửi mùi khói", xong tới cuối phim thì chỉ bắn mình bị thương ở má, Tyler nói "Giờ thì tôi đã ngửi thấy mùi khói" rồi chết

Tyler hỏi là "Mùi gì thế?" mà ??? :|
 
Chính xác thì Tyler đã hỏi "What's that smell?"
Đoạn này vô lý ở chỗ là narrator đã ngắm thẳng súng vào họng(vậy mà sau khi bắn xong thì ko hiểu thần lực siêu nhiên nào mà đạn lại lọt qua má ảnh),thế nên chắc chắn đạn sẽ trúng vào phía sau đầu - nếu coi kỹ,chúng ta sẽ thấy có cảnh quay phía sau đầu Tyler bốc khói,và khi bắn súng thì tất nhiên là có mùi thuốc súng toả ra 1 chút (chứ ko phải mùi khói sau đầu) nên Tyler đã hỏi như vậy :))
 
Khi bỏ súng vào họng thì Narrator nghĩ chắc mình sẽ chết dẫn đến Tyler chết chung.

Lí do bắn hụt quá sức dễ hiểu,Narrator bỏ súng vào miệng là bắn ngay và chỉ nghĩ tới việc Tyler chết chung,vừa bỏ vào miệng là bắn ngay không chực chờ hay canh cho chính xác cột sống của mình.Nên bắn lệch qua 1 bên mà thì quá dễ hiểu.Còn trong suy nghĩ của a là ngay cột sống

=>Kết quả: Narrator thì bị lệch còn Tyler ngay cột sống :|
 
Còn 1 điểm "siêu thực" nữa ! Lực phản chấn của cây súng kê ngay mồm ông Ed đủ làm chấn động não ổng, có thể dẫn đến bất tỉnh hoặc chết luôn....Vậy mà ổng mơ màng mấy phút xong tình queo ! :-??
 
Sau chừng ấy thời gian thì khả năng chịu đòn của Narrator đã ở 1 mức độ nào đó hơn người thường rồi :D
còn hên mà không chấn động não dẫn đến chết thì chắc là do may mắn thôi :D :D

---------- Post added at 21:05 ---------- Previous post was at 20:57 ----------

cho mình hỏi là có cái cần gạc ở phần trên súng.
Mình thấy bắn mà khỏi gạt cũng được mà,vậy cái cần gạt đó có tác dụng gì nhỉ ??? Cho lực bắn mạnh hơn ah ??? :|
 
Chọc súng vào miệng mà bắn thì ko bay mất mấy cái răng cũng uổng. Do ko thấy Ed mất răng nên tui nghĩ là đã bắn bên ngoài và sát má thôi.
Còn cái cần theo như clvin mô tả thì đoán đó là hammer của kiểu súng ngắn bán tự động semi-auto pistol mà Edward cầm.
Lúc chưa lên đạn - not cocked up
image 1 mình up
nguyên lý là khi kéo "bản rộng rộng" trên thân súng ( 1 dạng bệ khóa nòng của pistol ) là để c0ck up hammer + load 1 round up. Khi cocked up rồi thì hammer ở vị trí như hình dưới
image 2 up kèm ... làm biếng up hình lên net, mà wiki thì ko cho link sang :D
Khi đó thì siết cò, sẽ nhả khóa giữ hammer và hammer bật vào viên đạn đã lên nòng => bắn
Do đó, nếu đạn đã lên nòng rồi, nhưng hammer chưa đưa vào vị trí cocked up, thì nếu mún bắn phải dùng tay kéo hammer ra sau để manual c0ck up hammer :)
chớ có nghĩ bậy bạ cái từ c0ck nhé :-w thuật ngữ chuyên dùng với súng đấy :-w
 

Attachments

  • M1911-M1911A1.jpg
    M1911-M1911A1.jpg
    196.5 KB · Đọc: 17
  • Springfield_Armory_M1911A1.jpg
    Springfield_Armory_M1911A1.jpg
    20.4 KB · Đọc: 14
Chỉnh sửa cuối:
Vừa xem lại phim này trưa nay xong,tự nhiên nhớ lại topic mình lập ra :X..Đây là phim đứng t2 trong top 10 phim yêu thích của mình :*..CÓ ai biết phim dạng thế này nữa không ?..
 
Vừa xem lại phim này trưa nay xong,tự nhiên nhớ lại topic mình lập ra :X..Đây là phim đứng t2 trong top 10 phim yêu thích của mình :*..CÓ ai biết phim dạng thế này nữa không ?..

Phim này quá độc đáo, mình chả biết phim nào dạng này cả (mà dạng này là dạng gì nhỉ? :-??)
Nếu thích Edward Norton diễn 2 nhân cách thì có thể xem Primal Fear, cái kết cũng khá bất ngờ
 
Chưa có ý định xem nhưng hình như cái kết là
[spoil]Tyler chỉ là do chú main char tưởng tượng ra :-? [/spoil]
 
^ Sai rồi,ko phải đâu,cậu cứ coi đi. Nếu tin lời tớ,bigger twist sẽ xuất hiện :">
 
Tớ thích Brat cũng từ chính phim này :))..Sau đó xem snatch thì càng thấy yêu thích hơn ^^
 
Phim này có Jared Leto nè .:x:x:x:x
 
Phim này có Jared Leto nè .:x:x:x:x

Xem lâu rồi nên ko nhớ Jared Leto đóng vai nào . bạn nào còn lưu phim thì chụp cho mình cái ss với :-?
Cảm ơn trước nhá :P !!
 
Xem lâu rồi nên ko nhớ Jared Leto đóng vai nào . bạn nào còn lưu phim thì chụp cho mình cái ss với :-?
Cảm ơn trước nhá :P !!
Thằng Angel Face ấy bác .
 
Mới xem film này cách đây chừng 2 năm, nó đã thay đổi cách mình nhìn nhận xã hội xung quanh mình 1 cách đáng kể ::)
 
Xem lâu rồi nên ko nhớ Jared Leto đóng vai nào . bạn nào còn lưu phim thì chụp cho mình cái ss với :-?
Cảm ơn trước nhá :P !!

Trong club có 1 thằng tóc vàng. Chính là nó đấy.
 
^ Có phải thằng bị Narrator đấm cho máu mũi tùm lum đến gần chết phải ko.
 
^ bị đấm đến biến dạng mặt luôn ấy, sau phải khâu vá tùm lum, khổ chắc 1 film ko được có tới 3 anh đẹp trai nên đành phải thế cho Edward cả Brad tỏa sáng =)
 
Back
Top