mình đang quen một người con gái lớn hơn mình 3 tuổi. mình sn 1988. em ấy sinh năm 1985. sắp đi làm rồi. gia đình em ấy gốc bắc vào sống ở đắclắc, theo đạo thiên chúa gốc, nhà đông anh em. có 1 người anh đang theo học làm cha sứ, sắp dc tốt nghiệp ra làm cha sứ rồi. gia đình em ấy ko mún em ấy quen người nhỏ tuổi hơn , sự nghiệp chưa có. nên cấm không cho quen mình. nhưng em ấy vẫn quen.
quan điểm của mình là phải có sự nghiệp ổn định rồi mới lập gia đình, nếu không lo được cho vợ mình no ấm thì ko nên lấy vợ, chỉ làm khổ thêm mà thôi. còn quan điểm của em ấy là 2 người cùng nhau xây dựng hạnh phúc sẽ tốt hơn, vững hơn. 2 người bất đồng quan điểm với lại em ấy củng lớn rồi, nếu để lâu thì sau nầy lỡ có gì thì em ấy biết làm sao, mình là người mang tội lớn nhất. bên cạnh đóa nhà em ấy ko thích mình ko theo đạo, nhỏ tuổi hơn, ko có sự nghiệp. còn gia đình mình củng vậy ko thích mình quen người lớn tuổi, gia đình mình đạo phật ko thích con gái đạo thiên chúa, ko thích quen người gốc bắc.
mình h không biết là nên đi tiếp hay bỏ, vì bỏ thì thương , thương rất nhiều nhưng nếu duy trì thì bây h chưa thể cưới dc, ít nhất là 2-3 năm nữa mới cưới nhưng nếu đến lúc đó có chuyện j thì em ấy sẽ thế nào, con gái lỡ thì sao lấy chồng. ( hiện tại có 3 anh đang làm vệ tinh theo em ấy anh nào củng đạt tiêu chuẩn của nhà em ấy : trên 30 tuổi, đạo thiên chúa, nhà khá giả. có anh còn có cả xe hơi ) nhưng chỉ cần có 1 câu nói của em ấy thì mình mát lòng mát dạ " nếu em chọn tiền thì đã ko chọn anh đâu , anh yên tâm là dù thế nào đi nữa em vẫn luôn yêu anh"
các pác tư vấn giúp mình với
gia cảnh mình nhà nghèo, ko mấy khá giả. mình học ngành xây dựng, mới ra trường đang tìm việc làm các pác tư vấn giúp
quan điểm của mình là phải có sự nghiệp ổn định rồi mới lập gia đình, nếu không lo được cho vợ mình no ấm thì ko nên lấy vợ, chỉ làm khổ thêm mà thôi. còn quan điểm của em ấy là 2 người cùng nhau xây dựng hạnh phúc sẽ tốt hơn, vững hơn. 2 người bất đồng quan điểm với lại em ấy củng lớn rồi, nếu để lâu thì sau nầy lỡ có gì thì em ấy biết làm sao, mình là người mang tội lớn nhất. bên cạnh đóa nhà em ấy ko thích mình ko theo đạo, nhỏ tuổi hơn, ko có sự nghiệp. còn gia đình mình củng vậy ko thích mình quen người lớn tuổi, gia đình mình đạo phật ko thích con gái đạo thiên chúa, ko thích quen người gốc bắc.
mình h không biết là nên đi tiếp hay bỏ, vì bỏ thì thương , thương rất nhiều nhưng nếu duy trì thì bây h chưa thể cưới dc, ít nhất là 2-3 năm nữa mới cưới nhưng nếu đến lúc đó có chuyện j thì em ấy sẽ thế nào, con gái lỡ thì sao lấy chồng. ( hiện tại có 3 anh đang làm vệ tinh theo em ấy anh nào củng đạt tiêu chuẩn của nhà em ấy : trên 30 tuổi, đạo thiên chúa, nhà khá giả. có anh còn có cả xe hơi ) nhưng chỉ cần có 1 câu nói của em ấy thì mình mát lòng mát dạ " nếu em chọn tiền thì đã ko chọn anh đâu , anh yên tâm là dù thế nào đi nữa em vẫn luôn yêu anh"
các pác tư vấn giúp mình với
gia cảnh mình nhà nghèo, ko mấy khá giả. mình học ngành xây dựng, mới ra trường đang tìm việc làm các pác tư vấn giúp
Chỉnh sửa cuối:
.
đạo công giáo nên nhớ là rất khó về chuyện cưới hỏi,cùng tôn giáo thì còn dễ chứ khác tôn giáo rùi thì khó lằm.
cho dù cô ấy có chịu thì cũng khó mà típ được,dù cậu có theo thì gia đình họ cũng khó mà chấp nhận 
) Sau 3 năm, 28t liệu điện nước có còn đủ để giữ chân chàng thợ hok 