Tình yêu trên chuyến xe buýt

Status
Không mở trả lời sau này.
Sao ko ai vào cm hết vậy ???
30 char
 
OK =] ... Nữa giỡn nữa nghiêm túc thì phải, dù sao dùng emo cũng còn đỡ hơn là nói chuyện như quăng gạch vào mặt =)

Thôi, cứ để đấy đi. Bơ nhiệt tình vào, giờ mess cũng chả làm được gì cả, chừng nào vào tr` gặp thì tính sau ;))
 
Vào rồi, mà hôm nay ko có lớp cùng building với ẻm. Vả lại nếu gặp rồi thì chả biết nói gì
 
Nếu đi cùng chuyến bus thì cứ lẳng lặng lại ngồi kế em ấy, ko cần chào đón hay thăm hỏi gì hết. Hoặc nếu thấy ko tiện thì bác cũng chỉ nên hỏi ngắn gọn "khỏe hả?"..

Mục đích là để em ấy phải bắt chuyện với mình. Bây h chúng ta có 2 case:

1/ Em ấy ko bắt chuyện: Bác cũng im luôn, kể cả khi xuống xe, đường ai bước cứ bước, đường mình đi cứ đi.

2/ Em ấy bắt chuyện: Đến đây thì chúng ta cũng có 2 case khác:

1-Em ấy nhắc lại chuyện cũ: Bác sẽ trả lời "ko sao", nhưng sau đó vẫn phải rên rỉ 1 chút "tao đã chuẩn bị những cái này, cái này, trời thì lạnh như thế này, như thế này...." . Ép em ấy phải xin lỗi 1 lần nữa, rồi bác lại trả lời "lần sau để mess trên fb pls", để cho em ấy biết mình ko để bụng ba cái chuyện vặt vãnh này mà đánh mất mối quan hệ, đồng thời nhắc cho em ấy nhớ đến cái gọi là fb....

2-Em ấy lơ, bác cũng lơ luôn, rồi bác tìm cách hẹn ẻm lần nữa, ví dụ "lần hẹn trước hỏng rồi, t6 này thì thế nào?". Nhân dịp này mà thử em ấy thêm 1 lần nữa !!!


@Vinhpzo: Box này ko tính bài đâu, đi chỗ khác mà spam !
 
Gìơ mới thấm câu nói :" Tình yêu khiến cung bậc cảm xúc con người lên xuống như nốt nhạc, lúc nhẹ nhàng du dương êm ái, lúc dồn dập, mãnh liệt, đam mê .v.v.

Gìơ có cảm giác không muốn gặp em nó nữa.
 
Đừng tự bóp nữa chủ thớt à X_X topic của cậu đã khiến mình phải tái theo dõi box TS đó X_X

Cậu mà buông bây giờ là mình sẽ có 1 bài giảng kiểu kiếm hiệp cho xem, anh em nào ở lâu trong box TS chắc cũng biết tí khả năng này của mình :">
 
hic sao khoảng 2 ngày mình ko vào topic là nó nhảy page kinh khủng, mà nếu ko theo dõi từng page chắc chả hiểu chuyện quá 8-}

hy vọng lần nhảy page tới lại thấy chủ thớt cười vui vẻ vì hạnh phúc nhé :-bd
 
ko nên bỏ chủ thớt ạ

vì cái 2pic của bạn mà mấy hnay mình thường xuyên vào box TS + yêu đời thêm 1 tí đấy :'>
 
Gìơ mới thấm câu nói :" Tình yêu khiến cung bậc cảm xúc con người lên xuống như nốt nhạc, lúc nhẹ nhàng du dương êm ái, lúc dồn dập, mãnh liệt, đam mê .v.v.

Gìơ có cảm giác không muốn gặp em nó nữa.

Chủ thớt giọng điệu sao giống con gái thế nhỉ ? :))

Bày đặt dỗi hờn nữa chứ ;))
 
Somewhere in your heart


...Hey! How I love you

I thought last night I might be able
...
to drown myself in sleep

But divil a bit, fearfully restless

with a short of feeling of regret and pain

up and down my room I had to walk

like a caged animal,

and indeed I'm no better in the daytime.

I wrote two letters last night to you

and burnt them both

I'm shivering so that I can't write anymore.....

Feb 17, 2011​


P/S: các bác đừng hy vọng gì nhiều trong chuyện này nhé . Nếu có gì thì ko lại buồn lòng các bác. Mình thì ko may mắn = anh chàng Densha Otuku gì gì đâu.

Nói thật hiện giờ cảm giác mình nó hỗn loạn nhiều thứ vớ vẩn lắm. Tối qua thì nhớ, lo lắng ko ngớt. Sáng đi học thì lại ngượng ngượng sao ấy, ko muốn tìm em nó.

1 phần muốn hỏi thăm lắm, 1 phần lại không.
 
thôi thì cứ hỏi đi, dù sao coi như cũng biết, có mất gì đâu mà ;))
 
chọn cách tung đồng xu đi :)
nói thẳng: yêu thì cứ cho ng ta biết là yêu :)
 
thôi thì cứ hỏi đi, dù sao coi như cũng biết, có mất gì đâu mà ;))

Hỏi gì hả bác? ] ..........................................................
 
mình viết tắt í mà, hỏi thăm ấy, dù yêu hay k yêu, thì quen biết nhau cũng hỏi 1 2 câu, có sao đâu :))
 
Ờ thì hôm qua mình đã nhắn 3 tin hỏi han em í rồi. Ẻm rep lại kêu là ok rồi. Gìơ gặp mặt hỏi lại có vẻ hơi..thừa :|
 
gặp thì cứ nói chuyện bt vậy thôi chứ tính sao được

chẳng lẽ h đã coi như có quen rồi, chạm mặt cười gật đầu cái rồi đi tiếp à :'>
 
Yên tâm, mai hoặc mốt sẽ lại nhảy tưng tưng tiếp thôi >:)
 
đừng bỏ cuộc bác ơi
em đọc 13 page mà cảm xúc cũng nhảy tưng tưng theo câu chuyện :(
thấy topic này từ mấy hum trước nhưng ko vào vì cái tên 2pic sến+ cứ nghĩ là ở VN nên chắc chỉ là mơ mông hão huyền
hum nay thấy nó nhảy page kinh quá em mới vào đọc
chuyện tình của bác làm e có niềm tin vào cuộc đời này hơn đó
h bác mà bỏ cuộc thì e lại quay về với "chỉ đàn ông...." mất:(
 
Mình đã suy nghĩ kĩ rồi.

Ngày mai sẽ có tiết trùng với Building em ấy. Mình sẽ hỏi thăm. Tình huống sau đó sẽ do số phận quyết định

1). Nếu như lời ẻm nói là không khoẻ thực sự. Thì sẽ để lúc khác tính chuyện hẹn lại

2). Còn không. Nếu đối với ẻm , mình chỉ là 1 trò chơi thì mình sẽ ko chơi nữa. Trò này chán cực !!

Thôi! cám ơn các bác lần nữa. Tên topic cũng bt mà các bác quan tâm nhiệt liệt thật . Page tăng vọt 8-}
 
Mình đã suy nghĩ kĩ rồi.

Ngày mai sẽ có tiết trùng với Building em ấy. Mình sẽ hỏi thăm. Tình huống sau đó sẽ do số phận quyết định

1). Nếu như lời ẻm nói là không khoẻ thực sự. Thì sẽ để lúc khác tính chuyện hẹn lại

2). Còn không. Nếu đối với ẻm , mình chỉ là 1 trò chơi thì mình sẽ ko chơi nữa. Trò này chán cực !!

Thôi! cám ơn các bác lần nữa. Tên topic cũng bt mà các bác quan tâm nhiệt liệt thật . Page tăng vọt 8-}

Chắc chắn cô ấy ko đùa giỡn đâu, nếu có vấn đề gì thì có lẽ cô ấy đã không để tâm đến bạn như từ đầu đến giờ. Hãy cố gắng gặp và tìm hiểu xem cô ấy thế nào giống như cô ấy đã từng làm với bạn.
Nhớ là đừng bỏ cuộc, đừng bỏ những gì may mắn đến với bạn, đừng bỏ những gì bạn đã cố gắng :D rất đông anh em đang dõi theo bạn đấy. Thật sự đã lâu rồi mới có 1 topic đông anh em vào chia sẻ nhiều đến như vậy. Cố lên nào \m/
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top