Vừa la liếm đcPark Jin Young hết dùng hàng Trung , Thái rồi đến Việt à
![]()
cái này đọc trên mạng là thằng này chuẩn bị gia nhập boyband j của công ty JPJ chi nhánh Bắc Kinh mà

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Vừa la liếm đcPark Jin Young hết dùng hàng Trung , Thái rồi đến Việt à
![]()

Vừa la liếm đcPark Jin Young hết dùng hàng Trung , Thái rồi đến Việt à
![]()





cái này đọc trên mạng là thằng này chuẩn bị gia nhập boyband j của công ty JPJ chi nhánh Bắc Kinh mà![]()

đầu quân thôi mà, mới là trainee thôi , còn có đc debut hay ko thì chưa biết đc![]()

còn em mem mới thì mặt xấu vãi đạn
hát thì có vẻ ít,chưa rõ khả năng ra sao
nhảy thì thể hiện trong MV cũng có vẻ ghê
Nếu là thật thì cũng thấy lạ là sao PJY nhận thằng này vào thôi![]()

mặt mũi đều hàng thái xấu hơn cả chú Kwang Hee của Z:EA 

Phóng viên khám phá sự thật đen tối đằng sau các buổi thử giọng của nghệ sĩ
![]()
Sự thật báo động ẩn sau buổi thử giọng của các nghệ sĩ đã được tiết lộ trong chương trình KBS “VJ Special Forces” ngày 18/2.
Các phóng viên đã khám phá ra những bí mật hậu trường của những buối thử giọng và những gì thực tập sinh phải chịu đựng, đặc biệt là ngày càng có nhiều thiếu niên chọn con đường trở thành nghệ sĩ hơn trước đây.
Một thực tập sinh cho biết “Dù tôi biết không thể biểu đạt hết tiềm năng của mình trong buổi thử giọng nhưng họ đã cho tôi lời nhận xét tích cực. Sau khi tôi qua được buổi thử giọng, họ yêu cầu tôi phải trả 2,700 USD.”
Thực tập sinh này còn được yêu cầu gọi cho giám đốc công ty quản lý mà không được báo trước rằng đang được ghi hình. Khi được hỏi về chi phí hợp đồng mà mình phải trả, anh đáp “Ngày nay chẳng có công ty nào hỗ trợ tài chính cho bạn 100%. Vì chúng tôi đã hỗ trợ bạn 100% nên đừng bỏ đi. Thậm chí nếu bạn nói rằng chúng tôi bị ép phải quan hệ tình dục, cuối cùng bạn cũng chẳng có gì để nói .”
Phong vien kham pha su that den toi dang sau cac buoi thu giong cua nghe si
![]()
Khi nghe lời tiết lộ chấn động này, các phóng viên đã đến tham quan công ty quản lý và giấu camera đi. Họ nhận thấy công ty này có bề ngoài chẳng khác gì những công ty khác và khi được yêu cầu đưa ra danh sách nghệ sĩ mình đang quản lý, họ không ngần ngại đưa ra.
Các phóng viên có thể ký hợp đồng với công ty ngay tại chỗ với điều kiện phải trả 4,000 USD. Hợp đồng ghi rõ rằng thực tập sinh không được yêu cầu hoàn tiền lại.
Một thực tập sinh khác mong muốn trở thành diễn viên đã đưa hết tài khoản của mình và tiết lộ “Công ty nói rằng họ đang tìm kiếm diễn viên cho một vai diễn nhỏ và muốn gặp riêng tôi. Thay vào đó họ kéo tôi về nhà và bắt tôi uống nhiều thứ nước với lý do kiểm tra tửu lượng của tôi. Sau đó họ bịt miệng tôi lại để tôi không thể la hét, rồi họ tuyên bố rằng nếu muốn trở thành nghệ sĩ thì tôi phải quan hệ thể xác với họ.”
Điều khiến người xem bị sốc hơn nữa là tất cả điều này xảy ra trước khi cô học năm thứ 3 của bậc trung học cơ sở.
Phong vien kham pha su that den toi dang sau cac buoi thu giong cua nghe si
![]()
Source: allkpop
Vtrans: Betrayal@KST
ko biết cái cônng ty này tên là gì nhỉ 





hôm qua Secret lại thắng Music Bank nữa
Secret trụ lâu thật đấy

@khung : hèn gì khi mi nói Soomi là leader , ta cứ nghĩ leader gì mà cả 2 bài đều chỉ có vài giây để hát , ai ngờ là nhầm
mà 2 chị iem song sinh này toàn vai rap ko nhợ
btw, Coed thấy Chanmi leader hợp hơn giọng khỏe cực





còn cái REAL+ thì tớ ko thích thể loại não nùng đấy lắm 


ở MCD hôm nó no1 thì TVXQ chưa comeback, đến tuần sau TVXQ comeback khác thì hết no1 luôn 



