chơi mặt tỉnh luôn đi bợn :), thử nghỉ vài ba tuần lại không khéo em ấy lại quắn đít lên ấy
Phần sau con gái cấm đọc nhớ

, chỉ dành cho đàn ông chúng mềnh
[SPOIL]
bác cao tay quá, có nút thank hay like là em nhấn nhiệt tình rồi, thank bác chay vậy
Nghe đồn bác nổi tiếng lắm
Lý do tại sao con gái cấm đọc phần này là do nó không tốt cho tình cảm cả 2 nếu cùng áp dụng cái này . Đã khuyến cáo rồi vẫn đọc thì ế chỏng gọng ráng chịu

[SPOIL]
Theo kinh nghiệm lâu năm của mềnh là tình cảm con gái nó thường diễn tiến như sau:
Giai đoạn 1 : Chà, có vệ tinh bám đuôi mình, trêu nó xem sao

Giai đoạn 2 : cá cắn câu òi, mấy đứa con trai giờ dễ dụ quá, mỗi tội phiền ghê, giờ ngày nào nó cũng nhắn tin cả
, không có trò gì khác để làm hay sao 
=====> giai đoạn này là nó hay cho off nhiều nhất
Có 2 trường hợp :
a. Mình nhắn tin liên tiếp : nó chỉ nghĩ có 1 chữ : lũ con trai phiền phức thật (ẻm đang làm giá đấy

)
b. Mình cũng nghỉ nt theo nó : lúc này ẻm sẽ đâm lo : chết rồi, sao thằng đó dạo này không nt nữa nhẩy, hay là mình xấu, hay là mình kém hấp dẫn,....blah blah blah đại loại thế. Lúc này chính ẻm sẽ nt lại cho mềnh, chắc chắn. Lúc đó thì tuỳ mức độ tình cảm mà có nên tham khảo cách giải quyết đã nêu ở post trên hay không.... Hoặc giải quyết theo cách ôn hoà hơn là ĐỔI MỚI ngoại trừ cách nt. Hồi đó mềnh hay tặng quà không theo dịp gì cả, cứ đợi ẻm nt lại là hẹn ngay ra 1 quán cafe nào nói chuyện. Sau đó kiếm 1 phần quà ý nghĩa, thế là xong, không biết ai sẽ là cá và ai sẽ là người đi câu
Và walkthrough để vượt qua trò chơi này là ai mặt tỉnh hơn sẽ thắng. Tình yêu đôi khi giống 1 trò chơi (có nhiều người coi đó là trò chơi và có nhiều người không, ở đây mình không đánh giá mức độ nghiêm túc của mỗi người khi tham gia trò chơi nhé), và người chiến thắng trò chơi là người bình tĩnh hơn, phải tham gia với tâm trạng con cáo thấy chùm nho
. Đừng quá vồn vã vì sẽ dễ bị đối phương bắt lấy điểm yếu của mình (và cũng đỡ bị shock nếu như không được chùm nho nữa =.=!!!)
[/SPOIL]
[/SPOIL]