Tình yêu trên chuyến xe buýt

Status
Không mở trả lời sau này.
@anhdung86 : Để ý thấy chú post bài nào đều rất là "văn chương", xúc tích đầy đủ các vấn đề từng bước 1. Hay vãi!!! Xem đã quá :D
Hay chú lập một cái topic để các bạn vào cho chú nói chuyện không ? :D

Tôi với chú ko quen nhau, nhưng tôi cũng nói thẳng nói thật là các bài tư vấn tôi đều cố gắng viết ngắn gọn, xúc tích nhất có thể dựa vào những kinh nghiệm xương máu của bản thân nói riêng và học được từ các đàn anh, đàn em nói chung, chứ tôi cũng chả muốn viết dài làm gì. Căn bản là đã tư vấn là phải có đầu có đuôi, phải trân trọng sự tư vấn của mình chứ không phải vào làm 2, 3 câu bâng quơ rồi đi ra.

Chuyện lập topic thì tôi không mặn mà, vì không phải là "bác sỹ hoa súng" mà giải quyết đc hết mọi vấn đề. Và nói chung tôi cũng chỉ tư vấn cho các trường hợp liên quan tới tình yêu mà thôi.

Lần trc hình như chú có hỏi tôi là tham gia CLB gì gì đấy trong HCM, tôi sinh ra và lớn lên ở HN nên chắc không phải rồi.

Thôi, không bàn ngang làm loãng topic, sorry chủ thớt.
 
nếu cô ấy rủ đi chơi với bạn bè của mình như thế thì bạn càng may mắn hơn đấy, cơ hội tiến nhanh và phải nắm bắt nó. Vừa có thêm quan hệ bạn bè xã giao vừa tạo điểm tốt trong mắt cô ấy, vừa cho cô ấy thấy hãnh diện với bạn bè của cô ấy. Nói chung là tớ vẫn muốn xem tiếp diễn biến sẽ thế nào, hãy trận trọng những gì mình đang có đừng chỉ vì suy nghĩ bản thân nhiều quá mà làm tan vớ điều quý giá, chuyện của bạn chủ topic đúng như mọi người ủng hộ và nói, đó chỉ mới là bắt đầu cho 1 tình yêu. Nếu không muốn sau này sống trong sự buồn bã thiếu vắng thì hãy nắm bắt cơ hội khi có thể, đừng làm cho cô ấy thấy chán bạn mà hãy luôn tạo cảm giác cho cô ấy tin tưởng, vui vẻ, thoải mái, chuyện của bạn vẫn chưa đâu ra đâu nếu theo lời bạn kể, chẳng khẳng định được gì nhiều về cô gái đấy, vậy hãy tìm hiểu cô ấy và để cô ấy hiểu bạn từ từ đi. Chậm chậm và nhẹ nhàng, rải bước đi chỉ để tìm hiểu và dần cảm nhận được tiếng chân của nhau, giọng nói, thăng bậc cảm xúc và những suy nghĩ của nhau trong tình yêu... vui lên nào anh bạn :)).
 
em thì rất sợ đi chung với bạn của ghệ mình, tốn tiền thấy mịa, mấy em í đòi trã tiền mà hok lẽ mình lại để cho bọn nó trã trước mặt con ghệ :-" , nghèo như mình mà đòi yêu đương thì cũng khổ ;)) chán :d
Quên một điều nữa chưa nói cho anh em biết
Con gái giờ khi tán thằng nào hay rủ bạn đi kèm để "mõi tiền"

Chớ hiểu lầm nhé, tớ không có ý nói em của bạn chủ thớt

Chỉ là mấy con bé ở chỗ làm thằng bạn tớ toàn làm cái trò đấy
Và câu cửa miệng của bọn nó là "thằng này có tiền hay không thì đi một buổi là biết"
Mà bọn nó không biết nương tay là gì đâu nhé, thằng nào dại gái mà đi với bọn nó là toàn bị gọi những món đắt nhất ra thôi => chú nào không chịu đc thì hôm sau toàn chạy mất dép =))
 
ậy, đi chơi chung thì chủ thớt không nhất thiết phải là bao cả đám như vậy, chả có ai dễ bị dụ đến mức đó nếu suy nghĩ kĩ, vả lại tính như chủ thớt mình nghĩ chắc cũng sẽ suy nghĩ kĩ để không bị vậy đâu. Nếu có đi chơi thì lần đầu bao em ấy cái gì đó bình thường thôi, còn mấy đứa kia thì là bạn thì vẫn có bổn phận chi trả riêng chứ, có dính liếu gì đến chủ thớt đâu mà chủ thớt phải lo việc bị dụ :D. Nói chung cái gì cũng đi thử 1 lần như phải phòng thân sẵn cho chắc, chứ nếu mà sợ không đi thì có không chừng tính mình đa nghi như Tào Tháo khéo lại mất cơ hội nữa, đâu phải trên đời này loại người nào cũng như loại người nào đâu, phải đặt niềm tin vào người ta khi đã yêu.
 
Nếu cảm thấy không thích thì cứ rút lui

Còn không thì cứ thử một phen
Nếu em ấy đúng là kiểu con gái rủ bạn đi kèm là để "đốt tiền" của chủ thớt thì sẽ khỏi phải xoắn mấy vụ như "mình bỏ lỡ mất cơ hội" hay gì gì đó

Đừng để như thằng bạn thân của tớ
Giờ câu cửa miệng của nó là "vì thiếu tự tin nên mất em trong đời"........nản
 
mặt bạn gái chủ thớt hơi giống mặt e này :))

75814_110943658970771_100001654125017_63382_2145662_n.jpg
 
@all: Cám ơn tất cả lời khuyên của các bác. Bên đây tuyết rơi rồi. Sang tuần đi học lại. Nhất định mình sẽ hỏi thăm ẻm :D
 
Hơ, tuyết rơi rồi cơ à. Tưởng Utah khá nóng chứ, bên mình thì dạo này nóng lên rồi, qua Spring Break chắc chảy mỡ :-s

Tuyết rơi thì nhìn chắc lãng mạng lắm nhỉ :">
 
^ :D. Thế bác ở bang nào?. Utah thì thường tháng 4 hay 5 mới hết tuyết .

Mình cứ tưởng tượng, nắm tay em nó đi bộ dưới trời tuyết đang rơi giữa dòng người qua lại .... :x :x
 
Quên một điều nữa chưa nói cho anh em biết
Con gái giờ khi tán thằng nào hay rủ bạn đi kèm để "mõi tiền"

Chớ hiểu lầm nhé, tớ không có ý nói em của bạn chủ thớt

Chỉ là mấy con bé ở chỗ làm thằng bạn tớ toàn làm cái trò đấy
Và câu cửa miệng của bọn nó là "thằng này có tiền hay không thì đi một buổi là biết"
Mà bọn nó không biết nương tay là gì đâu nhé, thằng nào dại gái mà đi với bọn nó là toàn bị gọi những món đắt nhất ra thôi => chú nào không chịu đc thì hôm sau toàn chạy mất dép =))

sợ nhất là bọn con gái đi chung với nhau, bọn nó để ý kỹ lém, nó ko bắt mình trã hết mà nếu mình ko trã thì bọn nó lại xì xèo làm chi phối người yêu mình, gặp nhỏ nào yêu mình thật sự thì sẽ ko quan tâm, còn gặp mấy con mắm dố thì mình sẽ bị xem thường đấy .Bởi vậy mình chỉ thik đi 2 người

Mong chờ tình cảm chủ thớt sẽ tiến triển như thế nào :d
 
Chỉnh sửa cuối:
^ :D. Thế bác ở bang nào?. Utah thì thường tháng 4 hay 5 mới hết tuyết .

Mình cứ tưởng tượng, nắm tay em nó đi bộ dưới trời tuyết đang rơi giữa dòng người qua lại .... :x :x

Lol, mình ở Texas, cách đây 2 tuần tuyết nguyên tuần nên nghỉ quá trời, giờ thì bắt đầu ấm lên rồi, cũng nóng nóng, hên là có gió =D
Utah gần Cali mà sao lạnh thế nhỉ :-s

;)) tưởng tượng thế là tốt, even better if the dream comes true :">
 
Đệt, có ở Dallas ko thế???. Hè vừa rồi mới sang đó du hí, tháng 5 này sang lại để ăn đám cưới bà chị nè!!!

btw, utah mang tiếng gần sa mạc là lạnh khủng khiếp, hè thì nóng thôi rồi

---------- Post added at 20:44 ---------- Previous post was at 20:43 ----------

@sasuke: Đệt, có ở Dallas ko thế???. Hè vừa rồi mới sang đó du hí, tháng 5 này sang lại để ăn đám cưới bà chị nè!!!

btw, utah mang tiếng gần sa mạc là lạnh khủng khiếp, hè thì nóng thôi rồi
 
Lol, gần Dallas, cỡ 1h đi xe, nói chung là ở mấy thành phố gần đấy, mau mau xúc tiến để có gì đi ăn đám cưới dẫn em Amiee đi ;))

Ờ nhỉ, kế bên Neveda, ... hè này về VN chơi cho sướng :>
 
Đùa, đi ăn trưa còn khó huống chi rủ đi ăn đám cưới 8-}
 
Utah ở quen thì mùa đông cũng ok, tội cái hè thì khổ.
Lão kia ở trên Salt Lake thì vui rồi. Dưới Provo ta điều hiêu lắm
 
đọc hết 34page hoa cả mắt ^^!
lúc trc đọc 2 page, tưởng 1 vụ Hakbit nên out :D ( sr chủ thớt )

mình nghĩ chủ thớt đừng suy nghĩ quá nhiều, nhỏ h` biết bạn thích nhỏ rồi. Nhưng cái con gái cần là các chàng thể hiện như nào. Quả đầu cho nàng leo cây thì đúng là dã man thật ^^ nhưng sau đó bạn đã dũng cảm nói cho nàng biết lí do và suy nghĩ của bản thân để nàng hiểu thì quá ổn rồi. ( xưa mình mà dũng cảm đc như thế thì h` chả vào đây gõ lóc cóc rồi >"< )

con gái thì thích trò dung dăng dung dẻ nên quả cho leo cây lại thấy có phần chủ ý nhiều hơn. Chuyện bị leo cây thể nào hội bà 8 cũng biết, và san bằng tỉ số 1-1 là điều hok thể tránh đc :D Như ae mình cũng vậy thôi. Bị ngâm đá gần 2 tiếng đồng hồ nhưng vẫn có kết quả thì cũng cay cú chứ. ( đọc đến đoạn cậu chạy về thấy nàng còn đứng, công nhận imba thật -.-" ). Nghĩ đơn giản hơn 1 tí, bị cho leo cây, con trai thì đôi khi bệnh sĩ cao, âm thầm về nhà đắp chăn tự kỉ, chứ con gái, sống xa nhà thể nào cũng xả cho hội chị e nó phán xét, mổ sẻ.

đọc đến đoạn cậu từ chối đi chơi với hội nàng, thấy tiếc. Thường thì con gái khi nào đang chấm ai, hay rủ rê tiếp xúc cùng với hội nhỏ để các chị e tham khảo. Mình nghĩ cả 2 h` vẫn đang tìm hiểu nhau, nên đi tập thể để còn biết thói quen, tính tình nhau, chứ solo 1-1 thì 2 anh chị đóng phim giữ kẻ đến khi nào :)) Nếu đk cho phép thì cậu rủ ngược lại nhóm nhỏ, hoặc tìm cơ hội đi cùng ( lần đầu đã từ chối rồi thì khó có lần 2 nó rủ ). Hay nhất vẫn là hỏi thăm nàng lần trc đi chơi thế nào, ở đâu, rồi " tiếc quá, hôm ấy tợ bận report cho ae GVN nên hok đi đc, lần tới đi hú với nhá ! "

p/s: đoạn nàng đứng đợi imba thật -.-"
[spoil] vẫn hok nghĩ bé này nai tơ nhưng lại 1 lần nữa " đoạn nàng đứng đợi thật là imba " [/spoil]
 
Utah ở quen thì mùa đông cũng ok, tội cái hè thì khổ.
Lão kia ở trên Salt Lake thì vui rồi. Dưới Provo ta điều hiêu lắm

Quả thật ta chưa nghe Provo bao h, chưa tới thì đúng hơn 8-} . Chắc ít người Việt nhỉ. Từ lúc sang đây h, Utah ta chỉ đi dc tới Ogden

đọc hết 34page hoa cả mắt ^^!
lúc trc đọc 2 page, tưởng 1 vụ Hakbit nên out :D ( sr chủ thớt )

mình nghĩ chủ thớt đừng suy nghĩ quá nhiều, nhỏ h` biết bạn thích nhỏ rồi. Nhưng cái con gái cần là các chàng thể hiện như nào. Quả đầu cho nàng leo cây thì đúng là dã man thật ^^ nhưng sau đó bạn đã dũng cảm nói cho nàng biết lí do và suy nghĩ của bản thân để nàng hiểu thì quá ổn rồi. ( xưa mình mà dũng cảm đc như thế thì h` chả vào đây gõ lóc cóc rồi >"< )

con gái thì thích trò dung dăng dung dẻ nên quả cho leo cây lại thấy có phần chủ ý nhiều hơn. Chuyện bị leo cây thể nào hội bà 8 cũng biết, và san bằng tỉ số 1-1 là điều hok thể tránh đc :D Như ae mình cũng vậy thôi. Bị ngâm đá gần 2 tiếng đồng hồ nhưng vẫn có kết quả thì cũng cay cú chứ. ( đọc đến đoạn cậu chạy về thấy nàng còn đứng, công nhận imba thật -.-" ). Nghĩ đơn giản hơn 1 tí, bị cho leo cây, con trai thì đôi khi bệnh sĩ cao, âm thầm về nhà đắp chăn tự kỉ, chứ con gái, sống xa nhà thể nào cũng xả cho hội chị e nó phán xét, mổ sẻ.

đọc đến đoạn cậu từ chối đi chơi với hội nàng, thấy tiếc. Thường thì con gái khi nào đang chấm ai, hay rủ rê tiếp xúc cùng với hội nhỏ để các chị e tham khảo. Mình nghĩ cả 2 h` vẫn đang tìm hiểu nhau, nên đi tập thể để còn biết thói quen, tính tình nhau, chứ solo 1-1 thì 2 anh chị đóng phim giữ kẻ đến khi nào :)) Nếu đk cho phép thì cậu rủ ngược lại nhóm nhỏ, hoặc tìm cơ hội đi cùng ( lần đầu đã từ chối rồi thì khó có lần 2 nó rủ ). Hay nhất vẫn là hỏi thăm nàng lần trc đi chơi thế nào, ở đâu, rồi " tiếc quá, hôm ấy tợ bận report cho ae GVN nên hok đi đc, lần tới đi hú với nhá ! "

p/s: đoạn nàng đứng đợi imba thật -.-"
[spoil] vẫn hok nghĩ bé này nai tơ nhưng lại 1 lần nữa " đoạn nàng đứng đợi thật là imba " [/spoil]



Chốt hạ là ẻm cố tình trả đũa mình vụ đầu tiên hở?? Sao đa số các bác trước thì nói có thể ẻm bị ốm thật??

P/S: imba sao = mình lúc đứng đợi em nó, đi qua đi lại, miệng cứ lẩm bẩm:" she'll come, she'll come" như thằng điên ấy :(

Nhìn đồng hồ liên tục, mắt thì dáo dác ,.,.
 
Cố lên nào :D chừng nào chủ thread đi học lại vậy? Mong cho bạn sớm dc gặp lại cô ấy :x Xem ra câu chuyện vẫn còn dài...
 
Đừng suy nghĩ nhiều quá. Hãy nghĩ rằng ẻm bị bệnh thật đi. Chẳng ai rảnh mà lại đi chờ một người dưng mấy tiếng đồng hồ dưới trời tuyết, sau đó lại lập mưu trả đũa đâu. Suy nghĩ nhiều là tự đầu độc chính mình đấy. Mình vừa mất nên mình hiểu rõ lắm... :D

BTW, mình ở Washington.
 
cuộc sống là hok ngừng hi vọng.
thôi thì e nó ốm thật vậy ^^!
tính mình luôn đưa về bi quan trc rồi mới mở cửa hi vọng sau.

h` đừng nghĩ nhiều về tình yêu, hãy nghĩ làm sao để mỗi sớm mai thức dậy, lên cái xe bus, đc nhìn nàng cười và vui hơn khi nàng nhìn thấy mình cười.
cố gắng đừng nói hok, đừng để sau này phải hát " nếu như ngày đó, chúng ta chịu khó ... " :">
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top