Tình yêu trên chuyến xe buýt

Status
Không mở trả lời sau này.
Thật sự rất khó để có thể trả lời đc là bạn gái ấy ốm thật hay giả vờ
Theo kinh nghiệm của tớ thì khả năng trả đũa chiếm tỷ lệ cao hơn
Tớ phải nói là....con gái cực kỳ cực kỳ ghét chờ đợi
Họ có suy nghĩ là "đàn ông thì không nên bắt một cô gái phải chờ đợi"

Nhưng tớ thiết nghĩ vấn đề này có quan trọng gì? :)
Đã yêu nhau thật sự thì có thể bỏ qua mấy chuyện này

Hãy cho bạn gái ấy một cơ hội nữa, chủ topic à
Trong tình yêu cần có một chút lạc quan ^^
 
^
cơ hội trao cơ hội đang ở tay nàng =))
 
^
lần cuối hình như là nàng rủ đi chơi cùng nhóm bà 8, nhưng chủ thớt từ chối rồi.
h` sinh tử quyết trong tay nàng :))
 
^
lần cuối hình như là nàng rủ đi chơi cùng nhóm bà 8, nhưng chủ thớt từ chối rồi.
h` sinh tử quyết trong tay nàng :))
Chờ đã
Chủ thớt chưa có thông tin gì cụ thể
Để xem bạn gái ấy có ý kiến hay tỏ thái độ như thế nào đã :))
 
Đùa, đi ăn trưa còn khó huống chi rủ đi ăn đám cưới 8-}

Thì đấy mới nói là làm sao xúc tiến lẹ lẹ, để còn có ny mà dẫn xuống đi ăn đám cưới bà chị
Ít ra cũng không phải đi một mình :">

Untold legends =))
 
Nói thật là bạn rất kém. Tôi thì lúc nào bạn gái cũng phải van xin tôi đừng bỏ rơi họ :D.
 
Tớ phải nói là....con gái cực kỳ cực kỳ ghét chờ đợi
câu nài chính xác lắm nè bắt con gái chờ là chỉ có nước chết em đã từng bị dù ko phải là bạn gái em kết quả bị mang tiếng :((
 
vào phán câu nhạt như nước ốc vậy bạn 8-}
 
^
lần cuối hình như là nàng rủ đi chơi cùng nhóm bà 8, nhưng chủ thớt từ chối rồi.
h` sinh tử quyết trong tay nàng :))

Đâu, cái lúc mà 2 đứa đứng trước wc nữ nc về cuộc hẹn hôm thứ 4 vừa rồi ấy. Em cũng hẹn mình ăn trưa cùng đám bạn ẻm, nhưng toàn gái nên mình nhát ko đi.

Nói thật là bạn rất kém. Tôi thì lúc nào bạn gái cũng phải van xin tôi đừng bỏ rơi họ :D.

Mình gà, làm đếch gì có kn trong chuyện này đâu :(

Chờ đã
Chủ thớt chưa có thông tin gì cụ thể
Để xem bạn gái ấy có ý kiến hay tỏ thái độ như thế nào đã :))



Thì sau khi mình hẹn thứ 4 hôm đó hẹn, ẻm còn cười đồng ý, còn ngoéo tay nữa. Vậy mà....
 
Nói thật là bạn rất kém. Tôi thì lúc nào bạn gái cũng phải van xin tôi đừng bỏ rơi họ :D.
Xin bạn hãy tôn trọng chủ thớt
Ai mà chả có lần đầu
Không biết bạn tài giỏi đến đâu nhưng bạn có thể lập hẳn một topic nói về thành công của mình mà, đâu nhất thiết phải vô topic người khác để nói như vậy :)

Có sai có thất bại mới rút ra kinh nghiệm, cho nên đừng sợ sai và sợ thất bại
Thất bại là mẹ thành công mà :D
 
Thì sau khi mình hẹn thứ 4 hôm đó hẹn, ẻm còn cười đồng ý, còn ngoéo tay nữa. Vậy mà....

Nếu ngoéo tay như thế thì con gái ít bao giờ quên lời hứa đó lắm, trừ khi nằm liệt giường như thế =)

Thế từ ngày thứ 4 tuần trước thì đến giờ đã tiến triển sao rồi? Report xem chủ thớt ;))
 
củng 2 3 ngày rùi sao chưa thấy tin tức gì nhỉ , chiến tranh lạnh hả @@
 
Hôm nay president day nên dc nghỉ. Ngày mai lại ko có lớp trùng building. Phải thứ tư này cơ. Ngẫm lại câu nói của anhdung86 đúng thật:" Mình với ẻm đã là gì đâu, có mất mát gì đâu" mà bản thân mình mấy ngày nay chả lúc nào vui dc. FB thì mình dừng login rồi. Chả biết ẻm như nào. Để thứ tư này gặp mặt rồi tính
 
Hôm nay president day nên dc nghỉ. Ngày mai lại ko có lớp trùng building. Phải thứ tư này cơ. Ngẫm lại câu nói của anhdung86 đúng thật:" Mình với ẻm đã là gì đâu, có mất mát gì đâu" mà bản thân mình mấy ngày nay chả lúc nào vui dc. FB thì mình dừng login rồi. Chả biết ẻm như nào. Để thứ tư này gặp mặt rồi tính
Đúng vậy
Hồi xưa tớ cũng từng bị một em từ chối, ẻm chỉ coi mình như anh trai
Lúc đầu thì buồn nhưng lúc sau nghĩ lại "mình với em ý chưa là gì với nhau cả" => tự nhiên thấy bình thường lại ngay :D

---------- Post added at 12:13 ---------- Previous post was at 11:55 ----------

Thứ tư tới không biết tình hình sẽ thế nào
Theo kinh nghiệm của bản thân thì tớ đã nhìn thấy đc kết cục(Tớ sẽ không nói đâu :D)

Tiện thể thì tớ bảo nè, khi gặp chuyện thì nên tránh tỏ ra bực bội hay buồn bã quá
Phải biết làm mặt lạnh hay tỉnh bơ, như thế gái sẽ bị lúng túng và sẽ không biết mình nghĩ gì trong đầu
Gái sẽ tò mò và tự hỏi "anh ấy giận mình thì phải?"

Tớ chỉ cho chiêu này nhé, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, phải lấy lại đc phong độ càng nhanh càng tốt
Đến lớp gặp bạn gái ấy, vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn cười đùa vui vẻ với những người bạn khác(nếu là con gái thì càng tốt) và với bạn gái ấy thì chỉ nên đối xử như một người bạn, một người bạn không hơn không kém
Tránh tỏ ra là mình đang tiếc nuối em ý
Lúc đó em ý sẽ phải suy nghĩ(Suy nghĩ gì thì không biết nhưng điều đó chứng tỏ bạn có bản lãnh. Bạn vẫn có thể sống vui vẻ mà không có em ý)

Và gái cũng hay sử dụng chiêu "hy vọng"
Gái sẽ mập mà mập mờ và luôn đem lại hy vọng cho bạn
Nhưng chỉ là hy vọng mà thôi.......

Kinh nghiệm bản thân: Khi tỏ ra giận dữ, em ý trước mặt tỏ ra hối lỗi => tác dụng tốt: À, anh ý yêu mình thật nên mới giận ghê vậy. Tác dụng xấu: Mới có chút xíu thôi mà đã không chịu nổi rồi, thế này không đc....(Gái thích chơi trò thử thách sức bền của con trai)

Kinh nghiệm của thằng bạn tớ: Đã rất buồn bã và gửi cho gái những tin nhắn mang hàm ý "anh đang đau khổ lắm, em có hiểu không?"
=> trường hợp này không hề có tác dụng tốt. Ngược lại, nó chỉ đem đến rất nhiều tác dụng xấu. Trước mắt thì em ý sẽ có đủ lý lẽ để nói lại(và có lẽ do cũng đc bạn bè của em cố vấn cho nữa), sau lưng thì em ý sẽ cười khẩy "tên này si tình mình rồi, không ngờ sức hấp dẫn của mình lại ghê gớm vậy, yếu đuối vậy thì cứ mặc kệ hắn luôn, mình bỏ hắn là đúng rồi" :)
 
Câu cuối của bạn đúng nhưng mình không nghĩ rằng dòng bên dưới dòng "thứ tư..." cũng vậy. Lời khuyên cho chủ topic, ráng kiếm cái đt mà liên lạc với ẻm. Hay mua ipod touch đi, rồi dùng skype để liên lạc. Có còn hơn không.
 
Đúng vậy
Hồi xưa tớ cũng từng bị một em từ chối, ẻm chỉ coi mình như anh trai
Lúc đầu thì buồn nhưng lúc sau nghĩ lại "mình với em ý chưa là gì với nhau cả" => tự nhiên thấy bình thường lại ngay :D

---------- Post added at 12:13 ---------- Previous post was at 11:55 ----------

Thứ tư tới không biết tình hình sẽ thế nào
Theo kinh nghiệm của bản thân thì tớ đã nhìn thấy đc kết cục(Tớ sẽ không nói đâu :D)

Tiện thể thì tớ bảo nè, khi gặp chuyện thì nên tránh tỏ ra bực bội hay buồn bã quá
Phải biết làm mặt lạnh hay tỉnh bơ, như thế gái sẽ bị lúng túng và sẽ không biết mình nghĩ gì trong đầu
Gái sẽ tò mò và tự hỏi "anh ấy giận mình thì phải?"

Tớ chỉ cho chiêu này nhé, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, phải lấy lại đc phong độ càng nhanh càng tốt
Đến lớp gặp bạn gái ấy, vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn cười đùa vui vẻ với những người bạn khác(nếu là con gái thì càng tốt) và với bạn gái ấy thì chỉ nên đối xử như một người bạn, một người bạn không hơn không kém
Tránh tỏ ra là mình đang tiếc nuối em ý
Lúc đó em ý sẽ phải suy nghĩ(Suy nghĩ gì thì không biết nhưng điều đó chứng tỏ bạn có bản lãnh. Bạn vẫn có thể sống vui vẻ mà không có em ý)

Và gái cũng hay sử dụng chiêu "hy vọng"
Gái sẽ mập mà mập mờ và luôn đem lại hy vọng cho bạn
Nhưng chỉ là hy vọng mà thôi.......

Kinh nghiệm bản thân: Khi tỏ ra giận dữ, em ý trước mặt tỏ ra hối lỗi => tác dụng tốt: À, anh ý yêu mình thật nên mới giận ghê vậy. Tác dụng xấu: Mới có chút xíu thôi mà đã không chịu nổi rồi, thế này không đc....(Gái thích chơi trò thử thách sức bền của con trai)

Kinh nghiệm của thằng bạn tớ: Đã rất buồn bã và gửi cho gái những tin nhắn mang hàm ý "anh đang đau khổ lắm, em có hiểu không?"
=> trường hợp này không hề có tác dụng tốt. Ngược lại, nó chỉ đem đến rất nhiều tác dụng xấu. Trước mắt thì em ý sẽ có đủ lý lẽ để nói lại(và có lẽ do cũng đc bạn bè của em cố vấn cho nữa), sau lưng thì em ý sẽ cười khẩy "tên này si tình mình rồi, không ngờ sức hấp dẫn của mình lại ghê gớm vậy, yếu đuối vậy thì cứ mặc kệ hắn luôn, mình bỏ hắn là đúng rồi" :)

Bạn nói kết cục thử đi, biết đâu mình còn biết đường tránh ;))

Dù sao cũng cảm ơn bạn. Mình biết phải làm gì thứ 4 này mà:)




Câu cuối của bạn đúng nhưng mình không nghĩ rằng dòng bên dưới dòng "thứ tư..." cũng vậy. Lời khuyên cho chủ topic, ráng kiếm cái đt mà liên lạc với ẻm. Hay mua ipod touch đi, rồi dùng skype để liên lạc. Có còn hơn không.

Thì mình đang dùng ipod touch thay vì dd nè bạn. Nhưng mình hay liên lạc với ẻm = msn. skype có gì tốt ko bạn ? :d
 
skype thì gọi nói chuyện được. Có facetime đó. Dùng cái đó để liên lạc, đỡ nhớ nhung tơ tưởng. Bạn mình ngày nào cũng dành 30p "giờ vàng" gọi về vn cho vợ bằng ipod touch. 7 ngày 1 tuần, 4 tuần 1 tháng. :>
 
Hôm nay president day nên dc nghỉ. Ngày mai lại ko có lớp trùng building. Phải thứ tư này cơ. Ngẫm lại câu nói của anhdung86 đúng thật:" Mình với ẻm đã là gì đâu, có mất mát gì đâu" mà bản thân mình mấy ngày nay chả lúc nào vui dc. FB thì mình dừng login rồi. Chả biết ẻm như nào. Để thứ tư này gặp mặt rồi tính

Oh yeah, bên mình cũng được nghỉ mà không hiểu tại sao, có vài chỗ khác thì không được nghỉ :-?

Có lẽ là suy nghĩ quá nên trong lòng không vui ấy mà, em ấy lâu ngày không gặp chắc cũng suy nghĩ ít nhiều.
Skype thấy cũng giống Y!M chứ đâu khác gì mấy ;))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top