[Quan Độ chi chiến] - All About HPLN - 10th Topic

Câu nói mình thấy hay nhất đó là " một trận chiến được viết nên bởi hàng trăm dòng máu tươi lại chỉ được ghi chép hời hợt qua vài trang sử sách" đọc câu này thấy hay quá đi mất....
 
ôi anh em nhìn kĩ cái ảnh tổng thể anh bàng lục đâu mất rồi trời ơi thần tượng của tôi với cái lưỡi rắn và ánh mắt grafita
 
Cho hỏi: cái thằng bịt mặt trong chap mới này là ai thế các bác ?
 
Cho hỏi: cái thằng bịt mặt trong chap mới này là ai thế các bác ?

Chỉ là 1 người lính vô danh, thuộc hạ cấp thấp trong quân của Viên Phương, anh trai y cũng thế chỉ khác là lại bên quân Tào. Nhìn từ góc độ người lính để thấm đậm sự tàn khốc của thời loạn.
 
[Remake]
Hồi 31: Khí phách hào kiệt || Download
Hồi 32: Ngẩng mặt đối trời xanh || Download
 
Bản scan quyển 10 năm kỉ niệm bộ truyện Hỏa Phụng liệu nguyên (tiếng Trung nhá, ai có lòng tốt dịch thì dịch cho anh em với :D)
http://www.mediafire.com/?ibnvh3h04okmnxa

Name: [火鳳燎原]公式導覽秘傳書.zip
File size: 147 Mb

DEMO
[SPOIL]
wu001.jpg

wu002.jpg

wu003.jpg

wu004.jpg

wu005.jpg

wu006.jpg

wu007.jpg

wu008.jpg

wu009.jpg

wu010.jpg

wu011.jpg

wu012.jpg

wu013.jpg

wu014.jpg

wu015.jpg

wu016.jpg

wu017.jpg

wu018.jpg

wu019.jpg

wu020.jpg

[/SPOIL]

Cái này nhiều thông hay ghê, bác nào có hảo ý dịch giúp anh em với :D
 
vừa mới làm 1 lèo từ vol 33 đến chap 331, tiếng tây tiếng ta đủ cả :">
 
Chap này xem lướt lần 1 ếch hiểu gì
Xem xong ngó các đồng chí comment với nhau lật page quay về đọc lại lần nữa thấy quá hay , vào từng chữ 1
Lão Trần vẽ chap này với nhịp chậm như 1 bộ phim Holywood kiểu drama đem dự Oscar
Ước là về sau GDP đầu người TQ giàu lên , có 1 đài truyền hình cộn cám như kiểu Fox đem nguyên từng khung tranh của Lão Trần làm phim truyền hình thì quá đỉnh
 
Chap này xem lướt lần 1 ếch hiểu gì
Xem xong ngó các đồng chí comment với nhau lật page quay về đọc lại lần nữa thấy quá hay , vào từng chữ 1
Lão Trần vẽ chap này với nhịp chậm như 1 bộ phim Holywood kiểu drama đem dự Oscar
Ước là về sau GDP đầu người TQ giàu lên , có 1 đài truyền hình cộn cám như kiểu Fox đem nguyên từng khung tranh của Lão Trần làm phim truyền hình thì quá đỉnh

HPLN chỉ có khả năng làm phim hoạt hình chứ làm phim người thật đóng thì kiểu gì cũng sẽ bị fan chửi ( Fan của truyện chửi, Fan Tam quốc diễn nghĩa chửi...) :D
 
Thật ra thì có thể lấy 1 phân đoạn trong HPLN để làm thành 1 movie mà. Ví dụ như cái đoạn ở Lạc Dương đánh Lã Bố đã đủ làm 1 phim rồi. Có điều mình ko mong gì ở TQ cả. Nếu để HK làm thì còn có lý.
 
Chap này xem lướt lần 1 ếch hiểu gì
Xem xong ngó các đồng chí comment với nhau lật page quay về đọc lại lần nữa thấy quá hay , vào từng chữ 1
Lão Trần vẽ chap này với nhịp chậm như 1 bộ phim Holywood kiểu drama đem dự Oscar
Ước là về sau GDP đầu người TQ giàu lên , có 1 đài truyền hình cộn cám như kiểu Fox đem nguyên từng khung tranh của Lão Trần làm phim truyền hình thì quá đỉnh

Giống mình :D
Cứ mỗi lần đọc chap nào không hiểu vào nghe anh em bàn luận một hồi là thông ngay :x

Tuy rất mong mỏi một ngày được coi movie HPLN nhưng cũng đồng ý với bác Flashman82, phim ra thể nào cũng bị chửi [-X
 
Biết đâu fan tam quốc xem xong lại ko xem tam quốc nữa chuyển sang cày HPLN thì sao;)), từ ngày đọc HPLN tới giờ, mỗi lần có bộ phim gì về tam quốc mình đều ko xem vì có cảm giác nhàm chán và ko hay :))
 
Biết đâu fan tam quốc xem xong lại ko xem tam quốc nữa chuyển sang cày HPLN thì sao;)), từ ngày đọc HPLN tới giờ, mỗi lần có bộ phim gì về tam quốc mình đều ko xem vì có cảm giác nhàm chán và ko hay :))

Xem tuốt chứ :-"
như bản 2010 nó Pr anh Tào như thế cơ mà :-"
 
[Remake]
Hồi 33 : Thể nghiệm của võ tướng || Download
Hồi 34 : Dũng tướng gặp nhau || Download
 
Thật ra thì có thể lấy 1 phân đoạn trong HPLN để làm thành 1 movie mà. Ví dụ như cái đoạn ở Lạc Dương đánh Lã Bố đã đủ làm 1 phim rồi. Có điều mình ko mong gì ở TQ cả. Nếu để HK làm thì còn có lý.
HK và TQ thì trình độ làm phim y hệt nhau
Phim HK đầy phim dở

Còn TQ thì thử tìm movie Thường Đức Đại Chiến xem đi , phim chiến tranh cực chất , quay phim và dàn dựng không khác gì phim Holywood
 
Mình đọc truyện này đến chap 195 thì search ko ra nữa. Bạn nào có link tiếng Việt chap 196 đến 222 được không. Cám ơn :-* !!!
>?<
 
đoạn đó thì hình như không có ai làm đâu, chờ bản remake của bác Lĩnh thì chắc là hơi lâu 8-}
 
Sắp tới ra phim về Quan Vũ kìa: The lost blademan - Đao nhân lạc lối. Hình như là kể lại chuyện QV qua 5 ải chém 6 tướng. Nhìn trailer có mấy màn anh Vũ nhảy từ ngựa lên cao chém xuống y như trong HPLN :D
http://www.youtube.com/watch?v=sA2NETUFkc0
 
Xem tuốt chứ :-"
như bản 2010 nó Pr anh Tào như thế cơ mà :-"

anh Tào bản đó là vô đối, nhưng cũng là idol của mình, anh Bị bao g mới khôn đc như Bị trong HPLN :)
 
Sắp tới ra phim về Quan Vũ kìa: The lost blademan - Đao nhân lạc lối. Hình như là kể lại chuyện QV qua 5 ải chém 6 tướng. Nhìn trailer có mấy màn anh Vũ nhảy từ ngựa lên cao chém xuống y như trong HPLN :D
http://www.youtube.com/watch?v=sA2NETUFkc0

Phim này nhìn nv đã không muốn xem rồi. Mặc dù nổi tiếng đấy nhưng không hợp vai Quan Công chút nào.
QV phải cao to uy nghi mặt đỏ (thật là đỏ luôn) thì mới đúng.
Còn trong này dạng nửa mùa , lùn không ra lùn, cao thì rõ ràng không cao, mặt trang điểm thì đỏ cũng không ra đỏ, đen thì cũng không hẳn là đen. :|
 
Back
Top