Tình yêu trên chuyến xe buýt

Status
Không mở trả lời sau này.
Cho hỏi....
Ảnh này có giống Amiee Chan không ạ ...
187713_613638388_8085096_n.jpg
 
Có mấy suy nghĩ muốn chia sẻ với chủ thớt. Mình không nghĩ ẻm muốn giở trò gì với chủ thớt đâu. Lý do:

1. Ẻm từng học trường nội trú Công giáo. Những người con gái có học trường dòng thường là gái ngoan.

2. Ẻm đã đứng chờ suốt mấy tiếng đồng hồ dưới trời tuyết. Đủ cho thấy có sự quan tâm đặc biệt đến chủ thớt.

3. Gái ngoan thường e ngại chuyện tình cảm trực tiếp. Họ thích mọi chuyện tiến triển một cách chậm chạp nhưng chắc chắn. Với lại, cái gì khó khăn mới có được thì mới đáng quý.

4. Chủ thớt coi chừng bị lậm vô những suy nghĩ ngờ vực không đáng có.
 
Nó đã nói thế thì hẹn đi , ngại gì nữa chài , ko nói thì nghi này nghi nọ , nói thẳng ra rồi cũng nghi nữa @@ , nó ko đi với ông lúc đó có 2 lí do :

_Nó ko biết ông dắt nó đi đâu ?? cả 2 vừa gặp lại sau vài ngày ko liên lạc , ít nhiều cũng có cảm giác ngại ngùng ...
_Thường con gái cần sự chuẩn bị trước 1 cuộc hẹn , như ăn mặc , tắm rửa , make-up bla bla

Nó làm vậy ko có gì sai cả , gặp tui cũng vậy thôi , chưa kể nó có cuộc hẹn với người khác mà ^^

Chờ đợi cuộc hẹn của ông ^^
 
Cho hỏi....
Ảnh này có giống Amiee Chan không ạ ...
187713_613638388_8085096_n.jpg

Ai biết đâu :-"

@all: Như vậy đa số các bác đều chọn cách hẹn tiếp lần nữa à . Ok , mình sẽ ....:)
 
từ từ, để mọi thứ tự nhiên.
tính ra 2 người đối mặt chưa đến chục lần nhỉ ^^!

p/s: có thời gian rảnh thì nên dành cho nàng.

[video]nWuZMBtrc1E&NR=1[/video]
 
Chỉnh sửa cuối:
Xưa, có tích Lưu Huyền Đức ba lần thân chinh đến lều cỏ mới vời được Gia Cát Lượng về làm quân sư. Nay mới lần đầu mà các hạ đã thoái chí là cớ làm sao ? Sao không học tập tấm gương của hiền nhân đời trước mà rèn trí cho bền luyện tâm cho sáng, đánh đồn giặc mà tâm luôn tĩnh trí luôn động, mưu lược quân cơ hơn được đối phương, thì mới mong qua được ải lần này. Chúc các hạ sớm thành công :)>-
 
Ai biết đâu :-"

@all: Như vậy đa số các bác đều chọn cách hẹn tiếp lần nữa à . Ok , mình sẽ ....:)



Hơ hơ, ex ta làm trên international students office trên SLCC hồi trước à nha :-"
Không chừng "trái đất tròn" à nha =))

---------- Post added at 01:30 ---------- Previous post was at 01:25 ----------

Thế mi tên là gì, để ta tiện điều tra nào :-"

---------- Post added at 01:50 ---------- Previous post was at 01:30 ----------

Tiện thể cung cấp cái lịch họcnào. Để ta rảnh rảnh ta chạy lên me nào. Mi thường có lớp ở TB chứ gì ;))
 
Đệch :-<. Mi đang làm gián điệp cho ai ? Khai mau :-s Sao mi biết rõ về ta thế :-<
 
Ta nghi ngờ mi đang nằm vùng đâu đó trong SLC chứ ko ở Provo như mi đã nói :|. Mi làm cho ai?
 
Chuyện căng thẳng quá mà giờ mới được đọc topic, vào đặt cục gạch chờ xem tiếp :">.
Mà em ý gái Macau, hỏi có biết oánh bạc ko đi :">...
j/k
Btw, sao FB của Amiee của chủ thớt ko thấy nút add friend là sao :-? :-".
 
^ Có thể bạn không thể thấy dc :> \m/
 

j/k
Btw, sao FB của Amiee của chủ thớt ko thấy nút add friend là sao :-? :-".

Em ý set friends of friends thì phải

trống lãng, bơ bơ :-" ko trả lời tên Tokarin

---------- Post added at 07:26 ---------- Previous post was at 07:13 ----------

p/s:
Thần Kim Quy hiện lên, bảo An Dương Vương rằng "Giặc ở đằng sau lưng nhà vua đấy! " =))
 
Có bản lãnh thì nói tên ra đi :-"
 
Có bản lãnh thì nói tên ra đi :-"

Tên ta có nói ra thì mi cũng chả biết \:D/

Mà thôi nói thật, nằm vùng ở Provo điều khiển đàn em ở SLCC. Tin đê tin đê ;))
 
Vc, nói đàn em mi biết, đừng để ta phát hiện ra nhé.Ta mà biết dc thì :>
 
Cứ việc :)). Nên nhớ một khi ngươi thò đầu ra là ngươi sẽ bị lộ :-w
 
Vc, nói đàn em mi biết, đừng để ta phát hiện ra nhé.Ta mà biết dc thì :>

thì sao? thì 2 đứa tụt quần ra giữa đường đứng nhìn nhau à 8-}
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top