Tình yêu trên chuyến xe buýt

Status
Không mở trả lời sau này.
Gian nan nhưng ta không nản

Ta đúc kết dc kinh nghiệm rồi :-<

Gì thế trời, đang ở trên gian nan ko cản bước chân anh hùng mà ở dưới thì emo thở dài ngao ngán là sao !!???

P/S avatar mới.... dòm thấy nguyên cái cổ....
chữ kí mới mất cái " I wont let it go " òi.

Vỗ vai đồng chí, gái đẹp ko hề hiếm à nha.
 
Bỏ cuộc rồi à. Mới có chưa đầy 1 tháng đã out. Thế mà cũng xứng làm nam nhi đội trời đạp đất sao. [-x
 
Làm gì có bỏ cuộc nào đâu ?
___________
 
Ta đâu có bỏ cuộc. :|

Ta sẽ ko bao h.......
 
Sao topic có vẻ thảm hại thế này, chủ thớt thì cứ như chết rồi ~:>
 
topic đang trôi nổi và có xu hướng chìm :@) không cập nhật gì à :@)
 
tình hình là ẻm đang bị bệnh nên chủ thớt cũng đành bất lực đứng nhìn ;))
 
Sai lầm của chủ topic là không tấn công quyết liệt mà cứ đắm chìm vào những suy nghĩ nghi ngờ vớ vẩn. Tóm lại là nghĩ cho bản thân quá nhiều, mà không nghĩ cho người ta. Lại thiếu phương tiện liên lạc, cộng thêm thất bại liên tục trong việc hẹn hò nữa thì... hiện giờ tình cảm của em nó có nguy cơ nguội lạnh. :)
 
Ta đúc kết dc kinh nghiệm rồi :-<

ta rút được kinh rồi .... :-<

ta k bỏ cuộc đâu :>

ta nhất định k bỏ cuộc :)>-

ta chắc chắn sẽ k bỏ cuộc \m/

...
...
...

ta hơi nản rồi mi ạ :-<

ta thấy sao chán quá :-s

...

thôi ta bỏ cuộc =((


>>>> đừng có như thế nhé, rất nhiều ng ở đây trông chờ mi đấy @-)
 
^
bở quách đi.
close topic này.
lập topic " Vì sao tôi thất bại !? " rồi ae mình bàn bạc lại :">
 
ta rút được kinh rồi .... :-<

ta k bỏ cuộc đâu :>

ta nhất định k bỏ cuộc :)>-

ta chắc chắn sẽ k bỏ cuộc \m/

...
...
...

ta hơi nản rồi mi ạ :-<

ta thấy sao chán quá :-s

...

thôi ta bỏ cuộc =((


>>>> đừng có như thế nhé, rất nhiều ng ở đây trông chờ mi đấy @-)

Yên tâm , tại e nó đang bị ốm nên ta chưa thể hẹn hò dc :(

^
bở quách đi.
close topic này.
lập topic " Vì sao tôi thất bại !? " rồi ae mình bàn bạc lại :">

Đâu ra cái kiểu đấy thế :-<. Hiện giờ chưa có gì thôi chứ ko phải là thất bại
 
vài ngày nữa em hết ốm, gặp lại bạn và nói :"những ngày em bệnh và cần anh nhất thì anh không một lần đến thăm hay động viên em. Chuyện của tụi mình kết thúc rồi. Đã có người khác thực sự quan tâm và trân trọng em. Anh nên quên em đi. Xin lỗi anh"
[spoil]
trollface_Former_Beauty_Queen_Kumari_Fulbright_Sentenced_To_Prison-s600x518-118431.png
[/spoil]
 
double post .
 
Chỉnh sửa cuối:
Ốm hả , thời cơ trời cho \m/ , ngày nào cũng phải ghé qua, khẩn trương, dẹp cái sĩ diện hão đi , ẻm mới cảm động .... ( tui mà đi tán lúc nào cũng mong ẻm ốm >:) )

Ông mà không tới thì sẽ thế này này ....

vài ngày nữa em hết ốm, gặp lại bạn và nói :"những ngày em bệnh và cần anh nhất thì anh không một lần đến thăm hay động viên em. Chuyện của tụi mình kết thúc rồi. Đã có người khác thực sự quan tâm và trân trọng em. Anh nên quên em đi. Xin lỗi anh"
:-"

P/S : ẻm mà có nói cái gì kiểu kiểu như : " Em đỡ hơn rồi , mai anh không phải đến nữa đâu " --> cơ hội tiếp ;)) . Chơi ngay câu : " Anh ở nhà lo lắng không yên, qua đây thấy em mới an tâm \m/ " .....
 
Tới dc khỉ đâu :-<

Btw, mình sẽ sắm 1 cái di động \m/
 
Tới dc khỉ đâu :-<

Btw, mình sẽ sắm 1 cái di động \m/

Đc phụ huynh đồng ý cho dùng di động rồi à ;)).
Sắm di động thì nhớ xài cái plan nào cho nhiều text vào để còn text cho em ý nữa ;)).
Bị ốm chắc em nó ở nhà suốt, rất cần người để 8 đấy, cứ nhiệt tình vào ;;).
 
có quen với nhỏ bạn nào của nàng hok !? ( nghi là hok =)) )
h` chỉ có thể hỏi thăm là ổn nhất thôi, chân ướt chân ráo mò đến phòng thăm là ăn đủ ;))
 
^ :(( Chết tôi rồi các bác ạ :((

Hôm nãy tự dưng ba mẹ tôi vừa gọi điện sang nói là đã tìm cho mình con vợ nào đấy bên VN, nói là chờ mình học xong là về làm đám cưới luôn :(( . Thảo nào cho phép mình dùng dd là có âm mưu hết mà :(( . Kêu là bên đó giấy tở gì xong xuôi hết rồi. Chỉ chờ mình về thôi. Con vẹo nào thì mình thề chưa bao giờ biết mặt, nghe nói là con của bạn thân ông già mình.ÉO biết nó xấu hay đẹp nữa. Trời ơi là trơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


p/s: Amiee of tôi mấy ngày nay bị cảm, đã vậy còn test , homework quá trời. Mình thì muốn giúp nhưng ko cùng lớp :(
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top