audition
Mr & Ms Pac-Man
- 18/8/06
- 162
- 2
Tình hình là rất tình hình, tớ đang bị thích 1 chàng làm cùng công ty.
Câu chuyện sẽ không có gì nếu tính cách của cả 2 có phần quái đản
1. Tớ: Rất hiếm khi thích được 1 ai đó, đã từng đau đớn cực kỳ vì bị phản bội --> khép cửa trái tim, tưởng như vô vọng mới có thể mở đươc thì chàng này đến, phá uỳnh 1 cái. Xong phim.
Tớ: Rất cá tính, nếu giai đã chơi với tớ, default coi tớ là 1 thằng con trai hoặc em gái, vì rất tâm lý và rạch ròi mọi loại tình cảm.vì thế mặc nhiên tớ ko để cho chàng kia coi tớ là bạn được
Tớ: tự nhận là ko xấu lắm, thuộc dạng normal, ko trên ko dưới, đầu óc cũng ko ngu lắm, chỉ hiếu chiến hiếu thăng 1 xíu thôi. học hành đàng hoàng tử tế, gia đình gia giáo, cs không có bon chen xã hội. NC là tự thấy mình là 1 đứa kiểu mẫu normal.
2. Hắn: Nổi tiếng là hotboy trong công ty, chưa người yêu, chưa vợ. lý do chính là hắn NHÁT GÁI, nhưng lại HÁM GÁI.
Hắn: ở đâu có gái đẹp, ở đó có hắn, nhưng hắn thường im thin thít, ít nói năng gì trước mặt các người đẹp. ăn nói ko rõ ràng, nhưng lại có 1 sức hút khó có thể phủ nhận. Mọi người đều công nhận là hắn thuộc dạng "chỉ ngồi ko gái đã đổ". (tớ là 1 trong số đó)
Hắn: im thì im thế, nhưng chat chit, fb thì thôi rồi mạnh miệng
3. Tớ và hắn: làm chung 1 dự án, và có nhiều cơ hội để tiếp xúc với nhau. Nhưng tớ ko thể tận dụng được và thường xuyên đánh rơi nó (đứng trước hắn run bỏ mẹ)
Tớ: đã từng rủ hắn đi ăn, hắn từ chối, đã từng hẹn lại, và phải nhắc, sau đó, tớ đã phải ép hắn trả nợ tớ. Rốt cuộc, hắn chịu đưa tớ đi và thay ăn bằng xem phim. Sau đó đưa tớ về luôn.
Hắn: thường xuyên bị lừa đưa tớ về nhà trong các cuộc đi chơi chung, hắn thường xuyên kêu xa, và ngại.
Tớ: đã từng nhắn tin cho bạn tớ với nội dung "em thề sẽ tán đổ thằng này rồi đá nó...." sau đó send nhầm cho hắn T_T
Hắn: đã từng từ chối tớ và nói là cả hai nên là bạn
Tớ: đã từng viết note là thích hắn nọ kia, hắn là người thế nọ thế kia, từng ngaỳ nào cũng chúc hắn ngủ ngon, ....
Hắn: im lặng, im lặng, im lặng,
tớ và hắn: thái độ ở cty vẫn bình thường, chẳng việc gì phải đem chuyện riêng vào công việc cả.
Tớ: đang thực sự nghiêm túc, và càng ngày càng ko thể rời mắt được hắn...
Tớ: đã tự ái, đã mệt mỏi, đã bị hắn làm cho ức chế, với tất cả mọi người hắn đều nc, trừ tớ
Tớ: bị 1 anh bạn kich đểu "đã đi rồi thì đi cho trót".....
Tớ:....
Bây giờ tớ phải làm sao hả mọi người
(tớ 88, hắn 84, không hợp tuổi, có nên lấy lý do này để tự an ủi không)
Cần mọi người giúp đỡ và cho tớ sáng kiến nếu như khuyên tớ tiếp tục
Câu chuyện sẽ không có gì nếu tính cách của cả 2 có phần quái đản
1. Tớ: Rất hiếm khi thích được 1 ai đó, đã từng đau đớn cực kỳ vì bị phản bội --> khép cửa trái tim, tưởng như vô vọng mới có thể mở đươc thì chàng này đến, phá uỳnh 1 cái. Xong phim.
Tớ: Rất cá tính, nếu giai đã chơi với tớ, default coi tớ là 1 thằng con trai hoặc em gái, vì rất tâm lý và rạch ròi mọi loại tình cảm.vì thế mặc nhiên tớ ko để cho chàng kia coi tớ là bạn được
Tớ: tự nhận là ko xấu lắm, thuộc dạng normal, ko trên ko dưới, đầu óc cũng ko ngu lắm, chỉ hiếu chiến hiếu thăng 1 xíu thôi. học hành đàng hoàng tử tế, gia đình gia giáo, cs không có bon chen xã hội. NC là tự thấy mình là 1 đứa kiểu mẫu normal.
2. Hắn: Nổi tiếng là hotboy trong công ty, chưa người yêu, chưa vợ. lý do chính là hắn NHÁT GÁI, nhưng lại HÁM GÁI.
Hắn: ở đâu có gái đẹp, ở đó có hắn, nhưng hắn thường im thin thít, ít nói năng gì trước mặt các người đẹp. ăn nói ko rõ ràng, nhưng lại có 1 sức hút khó có thể phủ nhận. Mọi người đều công nhận là hắn thuộc dạng "chỉ ngồi ko gái đã đổ". (tớ là 1 trong số đó)
Hắn: im thì im thế, nhưng chat chit, fb thì thôi rồi mạnh miệng

3. Tớ và hắn: làm chung 1 dự án, và có nhiều cơ hội để tiếp xúc với nhau. Nhưng tớ ko thể tận dụng được và thường xuyên đánh rơi nó (đứng trước hắn run bỏ mẹ)
Tớ: đã từng rủ hắn đi ăn, hắn từ chối, đã từng hẹn lại, và phải nhắc, sau đó, tớ đã phải ép hắn trả nợ tớ. Rốt cuộc, hắn chịu đưa tớ đi và thay ăn bằng xem phim. Sau đó đưa tớ về luôn.
Hắn: thường xuyên bị lừa đưa tớ về nhà trong các cuộc đi chơi chung, hắn thường xuyên kêu xa, và ngại.
Tớ: đã từng nhắn tin cho bạn tớ với nội dung "em thề sẽ tán đổ thằng này rồi đá nó...." sau đó send nhầm cho hắn T_T
Hắn: đã từng từ chối tớ và nói là cả hai nên là bạn
Tớ: đã từng viết note là thích hắn nọ kia, hắn là người thế nọ thế kia, từng ngaỳ nào cũng chúc hắn ngủ ngon, ....
Hắn: im lặng, im lặng, im lặng,
tớ và hắn: thái độ ở cty vẫn bình thường, chẳng việc gì phải đem chuyện riêng vào công việc cả.
Tớ: đang thực sự nghiêm túc, và càng ngày càng ko thể rời mắt được hắn...
Tớ: đã tự ái, đã mệt mỏi, đã bị hắn làm cho ức chế, với tất cả mọi người hắn đều nc, trừ tớ

Tớ: bị 1 anh bạn kich đểu "đã đi rồi thì đi cho trót".....
Tớ:....
Bây giờ tớ phải làm sao hả mọi người

(tớ 88, hắn 84, không hợp tuổi, có nên lấy lý do này để tự an ủi không)
Cần mọi người giúp đỡ và cho tớ sáng kiến nếu như khuyên tớ tiếp tục
. Tâm lý đàn ông nó tự ái cao lắm. Sĩ diện nữa



wtf ?