nhoc92
Mr & Ms Pac-Man
- 31/12/09
- 104
- 4
tình hình là chỉ còn 4 tháng nữa là mình thi đại học ( thi lại )
năm ngoái thi A được có 7.25 B được 12 nên phải nộp hồ sơ vào khối B , h đang học ở cd mở khoa công nghệ sinh học , năm nay mình vẫn thi lại A , nhưng nếu nói 1 cách thất vọng thì khả năng mình đỗ là 0% , nói như vậy hơi bi quan nhưng sự thật nó là vậy,ngày trước nếu k vì lười học, nghe lời mấy anh gia sư , làm nhiều bài tập thì ko đến nỗi kết quả nó tệ như thế .
h mình vẫn đang học trên cđ , ko có ý định bảo lưu hay nghỉ học, thi lại đại học là do mình quyết định mẹ mình ko phản đối mà cũng ko ủng hộ .
từ h đến ngày thi là mình còn 4 tháng để ôn lại , trog đấy có 1 tháng là mình phải lên vĩnh phúc tập quân sự , mình đang tính xin ở nhà để ôn thi đại học , vì chả đi học đâu cả ở nhà tự ôn là chính , được cái ngày nào cũng thức đến 2.30 mới ngủ , vác sách vở lên lớp học nhưng cảm giác khả năng đỗ vẫn gần như là ko có .
h mình đang phân vân ko biết nên tiếp tục ôn thi lại hay thôi , cái khối B là mình thi chơi , khoa mình đang học thì mình chả biết tí gì về nó cả tuy mới năm 1 là học đại cương , mình muốn thi lại A để sang khoa công nghệ thông tin vì mình thích học khoa đấy hơn , năm nay còn tính thi cả D nữa cũng thi vui thôi , nhưng cũng sợ lại như năm ngoái học A vào B :(
năm ngoái thi A được có 7.25 B được 12 nên phải nộp hồ sơ vào khối B , h đang học ở cd mở khoa công nghệ sinh học , năm nay mình vẫn thi lại A , nhưng nếu nói 1 cách thất vọng thì khả năng mình đỗ là 0% , nói như vậy hơi bi quan nhưng sự thật nó là vậy,ngày trước nếu k vì lười học, nghe lời mấy anh gia sư , làm nhiều bài tập thì ko đến nỗi kết quả nó tệ như thế .
h mình vẫn đang học trên cđ , ko có ý định bảo lưu hay nghỉ học, thi lại đại học là do mình quyết định mẹ mình ko phản đối mà cũng ko ủng hộ .
từ h đến ngày thi là mình còn 4 tháng để ôn lại , trog đấy có 1 tháng là mình phải lên vĩnh phúc tập quân sự , mình đang tính xin ở nhà để ôn thi đại học , vì chả đi học đâu cả ở nhà tự ôn là chính , được cái ngày nào cũng thức đến 2.30 mới ngủ , vác sách vở lên lớp học nhưng cảm giác khả năng đỗ vẫn gần như là ko có .
h mình đang phân vân ko biết nên tiếp tục ôn thi lại hay thôi , cái khối B là mình thi chơi , khoa mình đang học thì mình chả biết tí gì về nó cả tuy mới năm 1 là học đại cương , mình muốn thi lại A để sang khoa công nghệ thông tin vì mình thích học khoa đấy hơn , năm nay còn tính thi cả D nữa cũng thi vui thôi , nhưng cũng sợ lại như năm ngoái học A vào B :(
(nếu bạn cho rằng đh là con đường quyết định vận mệnh của mình)....ngày nào cũng học đến 2h30 sáng nhưng có đủ sức để tiếp tục ôn hay k?, biết cách học và sắp xếp thời gian thì mới có khả năng ( nói dễ nhưng làm rất khó)....
đấy là mình nói thế, chứ nếu thông minh học giỏi từ cấp 3 thì 4 tháng cũng vọc lại được đống kiến thức đó rồi