Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Gốc là Grand Vizier Gavin Magnus. Thực ra đây là 1 chỗ mình hơi băn khoăn. Trong thế giới đạo hồi thì Grand Vizier đôi khi tương đương với tổng thống ở thể chế dân chủ, nhưng đôi khi là nhân vật thứ 2 sau Sultan (vua).Đại Tể tướng Gavin Magnus : cho mình tên gốc lẫn danh xưng tiếng anh cậu ơi. Khó thể trên xưng tể tướng dưới xưng vua được, trừ khi tể tướng làm phản tiếm ngôi
Chén Thánh
“Lần đầu tiên trong suốt lịch sử vùng Contested Lands, con người và elf sát cánh bên nhau chiến đấu chống lại quân đoàn xâm lược. Khi chiến tranh qua đi, thù hận cũ sẽ quay về và chúng ta sẽ trở thành công dân sống giữa miền đất bị tranh chấp. Chúng ta phải tính tới tương lai của miền đất này. Đây chính là lúc tao dựng tương lai của nó. Nếu cuộc chiến dành độc lập của chúng ta thắng lợi, chúng ta cần một sức mạnh lớn hơn quân đội để củng cố niềm tin của số đông. Chúng ta cần một nền móng biểu tượng. Hãy đi tìm Chén Thánh đâu đó trong vùng đất phép thuật nơi mà Kỳ lân một sừng sống hòa mình với cây cỏ.”
Đường về nhà
“Mục đích của chúng ta là vì nhân dân. Thật mỉa mai, loài người đã chia sẻ nhận định với elf về mục tiêu của chúng ta về một nhà nước độc lập. Các quân đoàn trung thành với Erathia và AvLee đã chuẩn bị sẵn sàng để ngăn chúng ta. Chúng ta không thể tiếp tục nếu thiếu một căn cứ vững mạnh. Faruk Welnin, thị trưởng thị trấn Welnin đã gửi đến một thông điệp. Ông ta hứa sẽ bảo vệ và trợ giúp chúng ta. Cuộc chiến dành độc lập bắt đầu từ đây. Chúng ta phải chiến đấu cho tới khi tới được Welnin và bàn giao Chén Thánh. Khi nhiệm vụ được hoàn thành, Welnin sẽ là căn cứ địa của chúng ta.”
Độc lập
Chúng ta đã tiến rất xa, rất nhanh. Quân đội từ Erathia và AvLee đã tới rất gần sẵn sàng “khôi phục trật tự”. Đây chính là nguy cơ với nhiệm vụ của chúng ta và thái độ thù địch từ hai cường quốc có thể châm ngòi một cuộc chiến lớn hơn. Xây dựng Welnin trở thành thủ đô của Contested Lands và đẩy lùi sự thống trị của Erathia và AvLee chính là nhiệm vụ của chúng ta. Nếu không, chúng ta sẽ đánh mấtt tất cả những gì mà vì chúng chúng ta đã chiến đấu và hy sinh. Chiến trường thảm tử có thể được tái hiện một lần nữa bởi hai cường quốc như trong cuộc chiến Timber xa xưa. Ngày hôm nay, chúng ta tuyên bố nền độc lập khỏi Erathia và AvLee.”
Gửi những phù thủy xứ Bracada,
Câu chuyện của ta là một câu chuyện dài, nhưng ta phải kể nó bởi sẽ chẳng có ai khác thay ta. Xét cho cùng thì, ai mà tin được nhưng lời lảm nhảm của Crag Hack trong quán rượu. Gem dường như muốn câu chuyện này mãi mãi là bí mật, không bao giờ được lộ ra. Ta cũng không nghe được tin gì từ Gelu từ khi hắn tìm được thanh kiếm bị nguyền rủa: Thanh gươm Ngày Tận thế. Bởi vậy, chỉ còn mình ta là người kể lại câu chuyện mà lịch sử đã lãng quên.
Ta đã đi xa khỏi các ngươi, khỏi Bracada từ rất lâu rồi. Ta đúng là một thần đèn như mẹ ta nhưng ta cũng được thừa hưởng lại tinh thần phiêu lưu của cha. Cuộc sống mà ta tìm được tại Krewlod khiến ta thấy vui thích hơn, và ta đã rời khỏi Bracada bởi vậy. Chính trong cuộc hành trình để khám phá bản thân này mà câu chuyện mà ta muốn kể bắt đầu. Khi ta đã ổn định trong xã hội Krewlod, ta bắt đầu lang thang khắp nơi và đã gặp 3 người gần biên giới Erathian-Deyjan. Bốn người chúng ta đều chung ước muốn tìm kiếm một cuộc sống mới và lùng sục những sự kiện lớn lao hơn các vấn để nhỏ nhặt của bản thân.
Ta đã gặp và chiến đấu bên cạnh chàng trai trẻ Gelu, nàng Gem xinh đẹp và tên Crag Hack thô lỗ từ trước cuộc chiến tranh Phục quốc của Erathia. Ba đồng đội của ta đến từ những hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau và thật ngạc nhiên là chúng ta có thể hợp tác cùng nhau. Crag Hack là một gã dễ mến và có một nhiệt huyết cho chiến đấu, rượu và thật nhiều đàn bà. Hắn luôn làm ta vui và tạm quên đi những khó khăn của mình . Còn về Gem, những lúc nàng không tàn sát lực lượng quân ma, nàng là một người khá trầm tính và kín đáo, với một trái tim nhân hậu. Gelu lúc đó vừa mới tốt nghiệp từ Đội Bảo vệ Rừng, sẵn sàng chiến đấu và khát khao chứng tỏ bản thân. Sự nghiêm túc của Gelu quả thật khá bất ngờ với một chàng trai trẻ và hoàn toàn trái ngược với gã Crag Hack ưa náo nhiệt.
Chúng ta đã thành công chặn đứng một tên Thầy tế, Sandro, trước kế hoạch làm bá chủ thể giới. Thao túng được Gem, Gelu và Crag Hack, hắn đã tiến tới được Deyja mang theo những báu vật cực mạnh. Tại Deyja, hắn đã dựng lên một tên vua bù nhìn, Finneas Vilmar, và đe dõa sẽ chinh phục toàn xứ Antagarich
Câu chuyện của ta sẽ bắt đầu ở bốn điểm khác nhau, nhưng cuối cùng thì các người sẽ thấy rằng tất cả những sự kiện đều liên quan mật thiết, gần như đã dẫn tới sự diệt vong cho cả bốn người chúng ta.
Yog
Nhiều ý khiến mình hơi bối rối : bối cảnh lịch sử ra sao ? ai là người nói, nội dung campaing này là gì ?Chén Thánh
“Lần đầu tiên trong suốt lịch sử vùng Contested Lands, con người và dân elf sát cánh bên nhau chiến đấu chống lại quân đoàn xâm lược. Khi chiến tranh qua đi, thù hận cũ sẽ quay về và chúng ta sẽ trở thành công dân sống giữa miền đất bị tranh chấp. Chúng ta phải tính tới tương lai của miền đất này. Đây chính là lúc tao dựng tương lai của nó. Nếu cuộc chiến dành độc lập của chúng ta thắng lợi, chúng ta cần một sức mạnh lớn hơn quân đội để củng cố niềm tin của người dân. Chúng ta cần một biểu tượng làm nền móng. Hãy đi tìm Chén Thánh đâu đó trong vùng đất phép thuật, nơi mà Kỳ lân một sừng sống hòa mình với cây cỏ.”
Đường về nhà
“Mục đích của chúng ta là vì nhân dân. Thật mỉa mai, loài người đã chia sẻ nhận định với elf về mục tiêu của chúng ta là một nhà nước độc lập. Các quân đoàn trung thành với Erathia và AvLee đã chuẩn bị sẵn sàng để ngăn chúng ta. Chúng ta không thể tiếp tục nếu thiếu một căn cứ vững mạnh. Faruk Welnin, thị trưởng thị trấn Welnin đã gửi đến một thông điệp. Ông ta hứa sẽ bảo vệ và trợ giúp chúng ta. Cuộc chiến dành độc lập bắt đầu từ đây. Chúng ta phải chiến đấu cho tới khi tới được Welnin và bàn giao Chén Thánh. Khi nhiệm vụ được hoàn thành, Welnin sẽ là căn cứ địa của chúng ta.”
Độc lập
Chúng ta đã tiến rất xa, rất nhanh. Quân đội từ Erathia và AvLee đã tới rất gần sẵn sàng “khôi phục trật tự”. Đây chính là nguy cơ với nhiệm vụ của chúng ta và thái độ thù địch từ hai cường quốc có thể châm ngòi một cuộc chiến lớn hơn. Xây dựng Welnin trở thành thủ đô của Contested Lands và đẩy lùi sự thống trị của Erathia và AvLee chính là nhiệm vụ của chúng ta. Nếu không, chúng ta sẽ đánh mất tất cả những gì mà vì chúng chúng ta đã chiến đấu và hy sinh. Chiến trường thảm tử có thể được tái hiện một lần nữa bởi hai cường quốc như trong cuộc chiến Timber xa xưa. Ngày hôm nay, chúng ta tuyên bố nền độc lập khỏi Erathia và AvLee.”
vì đây là phần campaign bonus unlock được sau khi chơi hết 6 màn main story, mình nhảy cóc tí :). Contested Lands (Vùng đất tranh chấp) là vùng đất nằm giữa AvLee và Erathia. Đây là chiến trường chính của cuộc chiến Timber Wars (cách thời điểm của Restoration of Erathia war khoảng 500 năm) kéo dài hơn 150 năm cực kỳ khốc liệt giữa human và elf để tranh giành lãnh thổ.Đã chỉnh cho câu văn thêm mượtGửi những phù thủy xứ Bracada,
Câu chuyện của ta là một câu chuyện dài, nhưng ta phải kể nó bởi sẽ chẳng có ai khác thay ta. Xét cho cùng thì, ai mà tin được nhưng lời lảm nhảm của Crag Hack trong quán rượu. Gem dường như muốn câu chuyện này mãi mãi là bí mật, không bao giờ được lộ ra. Ta cũng không nghe được tin gì từ Gelu từ khi hắn tìm được thanh kiếm bị nguyền rủa: Thanh gươm Ngày Tận thế. Bởi vậy, chỉ còn mình ta là người kể lại câu chuyện mà lịch sử đã lãng quên.
Ta đã đi xa khỏi các ngươi, khỏi Bracada từ rất lâu rồi. Ta đúng là một thần đèn như mẹ ta nhưng ta cũng được thừa hưởng lại tinh thần phiêu lưu của cha. Cuộc sống mà ta tìm được tại Krewlod khiến ta thấy thích thú hơn, và ta đã rời khỏi Bracada bởi vì vậy. Chính trong cuộc hành trình để khám phá bản thân này mà câu chuyện mà ta muốn kể bắt đầu. Khi ta đã ổn định trong xã hội Krewlod, ta bắt đầu lang thang khắp nơi và đã gặp 3 người gần biên giới Erathian-Deyjan. Bốn người chúng ta đều chung ước muốn tìm kiếm một cuộc sống mới và lùng sục những sự kiện lớn lao hơn các vấn để nhỏ nhặt của bản thân.
Ta đã gặp và chiến đấu bên cạnh chàng trai trẻ Gelu, nàng Gem xinh đẹp và tên Crag Hack thô lỗ từ trước cuộc chiến tranh Phục quốc của Erathia. Ba đồng đội của ta đến từ những hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau và thật ngạc nhiên là chúng ta có thể hợp tác cùng nhau. Crag Hack là một gã dễ mến và có một bầu nhiệt huyết cho chiến đấu, rượu và thật nhiều đàn bà. Hắn luôn làm ta vui và tạm quên đi những khó khăn của mình . Còn về Gem, những lúc cô không tàn sát lực lượng quân ma, nàng là một người khá trầm tính và kín đáo, với một trái tim nhân hậu. Gelu lúc đó vừa mới tốt nghiệp từ Đội Bảo vệ Rừng, sẵn sàng chiến đấu và khát khao chứng tỏ bản thân. Sự nghiêm túc của Gelu quả thật khá bất ngờ với một chàng trai trẻ và hoàn toàn trái ngược với gã Crag Hack ưa náo nhiệt.
Chúng ta đã thành công chặn đứng một tên Thầy tế- Necromancer, Sandro, trước kế hoạch làm bá chủ thể giới. Thao túng được Gem, Gelu và Crag Hack, hắn đã tiến tới được Deyja mang theo những báu vật cực mạnh. Tại Deyja, hắn đã dựng lên một tên vua bù nhìn, Finneas Vilmar, và đe dọa sẽ chinh phục toàn xứ Antagarich
Câu chuyện của ta sẽ bắt đầu ở bốn điểm khác nhau, nhưng cuối cùng thì các người sẽ thấy rằng tất cả những sự kiện đều liên quan mật thiết, gần như đã dẫn tới sự tồn vong cho cả bốn người chúng ta.
Yog
Phải là sự diệt vong last ơi, nguyên gốc là destruction :)sự tồn vong cho cả bốn người chúng ta.
. Bác hardy post lại cái poll lên topic ở sticky đi, rồi cả những bản dịch tên skill, tên phép... chuẩn nữa. Quên mất là còn tên các object tuy chưa ai bàn đến nhưng thôi cái này cũng ko khó dịch lắm. À Crystal dịch là kim cương hay pha lê đây, từ hồi mới chơi đến giờ toàn quen mồm gọi kim cương nhưng thực ra nó là pha lê 
À Crystal dịch là kim cương hay pha lê đây, từ hồi mới chơi đến giờ toàn quen mồm gọi kim cương nhưng thực ra nó là pha lê
Giờ mọi thứ gần như đã sẵn sàng rồi, chỉ còn chờ các bác bảo xem dịch cái gì và dịch thế nào thôi. Bác hardy post lại cái poll lên topic ở sticky đi, rồi cả những bản dịch tên skill, tên phép... chuẩn nữa. Quên mất là còn tên các object tuy chưa ai bàn đến nhưng thôi cái này cũng ko khó dịch lắm. À Crystal dịch là kim cương hay pha lê đây, từ hồi mới chơi đến giờ toàn quen mồm gọi kim cương nhưng thực ra nó là pha lê
![]()
Ai đó, có thể tổng hợp từ đầu lại giùm tui ko nhỉ ? giờ có việc bận đi rùi, chắc tối về tui tổng hợp lại từ đầu :)
.
). Cứ bấm chuột phải vào kí tự cần chinh rồi ấn import và chọn chữ cái cần thiết nhé (link font ở dưới đây)
phần 3 -Chiến lợi phẩm từ chiến tranh-
-Biên Cương-
theo lời sứ giả của đức vua Tralossk, xứ Tatalia vừa viện kiến ngài thì ngài thấy đã đó, cái chết của vua Gryphonheart là một cơ hội tốt với người có đánh thuê có tài như ngài. 20 năm trước, mệt mõi trước hoàng loạt các cuộc xung đột dọc theo phía tây bờ biển Erathia, người Tatalia đã kí hiệp định ngừng bắn. giờ đây vua Gryphonheart đã chết, nên hiệp định này cũng sẽ theo ông ta. Song với tính cách của quân đội Tatalia thì chủ nghĩa xâm lược đối với họ là một chuyện khá xa vời. Quân đội của họ thì hùng mạnh một khi chiếm được Erathian, họ sẽ nhất quyết giữ cho bằng được. Tuy vậy, họ phải cần 1 đại tướng quân như ngài để dẫn dắt quân đội mở rộng biên cương và định canh dân số Erathian ngày một gia tăng
@dongsongkiniem1: 2 cái hình đó dùng để làm gì vậy anh? trông cái hình thứ 2 để ko hợp lắm :( anh có thể làm mờ cái tông viền của 2 cái thành rồi chèn vô, xoá mấy cái ria ria thành ra, trông sẽ tự nhiên hơn- BORDERLANDS -
As you foresaw milord, King Gryphonheart's death brings many opportunities for your mercenary skills. A messenger from Tatalia, on behalf of King Tralossk, has contacted us. Twenty years ago, following numerous border skirmishes along the western shore of Erathia, Tatalia signed an agreement to cease hostillities. King Gryphonheart is dead. Their agreement has died with him. Agressive tactics have never been part of Tatalia's military character. Their ranks are vast, and once they possess Erathian land, they will hold it. However, they need generals to guide their heroes to expand their borders and accomodate their growing population.
@dongsongkiniem1: 2 cái hình đó dùng để làm gì vậy anh? trông cái hình thứ 2 để ko hợp lắm anh có thể làm mờ cái tông viền của 2 cái thành rồi chèn vô, xoá mấy cái ria ria thành ra, trông sẽ tự nhiên hơn