babyandlove
Youtube Master Race
- 26/10/06
- 54
- 2
ko biết các bro ở đây đã ai đang và từng đi thực tập cuối khóa chưa ? hôm nay mình đi thực tập buổi đầu tiên, phải nói là chán kinh khủng, ngồi lì trên ghế từ 8h sáng đến 5h30 chiều, chỉ đc nghỉ 1h30' buổi trưa, kiến thức thì khỏi nói... # xa trong trường nên thường là ngồi nhìn chứ chả biết làm gì, cảm giác cứ như bị tù đày, vào làm cứ như gánh nặng của người ta vậy :( , cắn răng chịu đựng ngồi đến 5h chiều chịu hết nổi xin có việc phải về, tuần ngày nào cũng phải vậy trừ CN
Các bro nào chung cảnh ngộ hok ? vào chia sẻ suy nghĩ nào
Các bro nào chung cảnh ngộ hok ? vào chia sẻ suy nghĩ nào



ko biết xoay kiểu j nữa đây
. Cảm giác xong 1 ngày thì mệt mỏi lẫn về thể chất lẫn tinh thần
thực tập xong có đc nhận vào làm luôn ko ? :d
. Từ giáo viên đến chiến hữu , từ thằng oắt con đến người lớn tuổi . Rầu quá
........ Cảm giác giống như không còn sức để làm bất cứ việc gì vậy, cả ăn uống cũng không tha thiết luôn
...... Đến khoảng 1 tuần là tối thức khuya, sáng dậy sớm cũng không sao
......... Khi hết 2 tháng thực tập thì mới thấy : đi thực tập sao mà dễ quá