[S] Chúng ta đã chán chơi game chưa?

Status
Không mở trả lời sau này.
bây h trên máy mình có khoảng 30 game , hầu hết là các game thuộc hạng hot bây h, ấy vậy mà game nào cũng chưa đi hết dc đoạn đầu.

nhìn lại khoảng 5-6 năm trước mà có khoảng 2-3 game như thế thì thật sung sướng , nhưng bây h có lẽ bị bội thực mất rồi , cũng có lẽ vi hay đọc các thông tin về game nên cứ thấy game nào mọi người khen hay là down về ngay (cho hợp mốt ;;) ) mà bây h thì game ra cứ gọi như là lá rụng mùa thu @@ , ko còn có cảm giác chơi game bay bổng như ngày xưa nữa có thể ngồi cả ngày để chơi mà ko thấy chán ,

chứ bây h game chỉ như là để test , cố down về vào đi một vài vòng ra đọc thông tin rồi lên bàn tán , chỉ còn mấy game trong e-sport là còn chơi nhiệt tình vì có n` chơi cùng đỡ buồn hơn mấy game off ngồi lủi thủi tự sướng 1 mình

em có cùng quan điểm với bác @.@
thêm nữa, game bây h cong nhận nhiều thiệt, mà dàn máy của gamer bình dân thì ...... , lên đây nhiều lúc ham hố down 5,6 games về, bật lên high setting chơi bị lag, ko mượt -> nản :)) đâm ra chán 8-}
 
ngày trước toàn game và game giờ gì nghiện mạng hơn là nghiện game ( nói chung là chán rồi cả on lẫn off ) mặc dzù lên net chả biết làm gì

Giống tui rồi đó :>, nên net hết 4rum thì chả biết làm gì :>
 
Chán chơi game dần dần rồi :(
 
Tui cũng chán game dần dần. Nhưng là chán chơi trên PC . :D
Còn handheld chưa thử qua nên vẫn rất hứng thú :D
 
Chán sao được mà chán ?
Chán rồi biết chơi gì đây ?
Nhiều lúc muốn bỏ game bằng cách rủ mấy thằng trong xóm chơi năm mười, bắt dí, tạt lon... mà chẳng thằng nào chịu chơi (tụi nó 20+ hết rồi) :(
 
Giờ mình cũng hơi chán chơi game rồi các bạn ạ. Nhẩm lại gần đây thì số game mình hoàn thành chỉ có khoảng 2 - 3 game. Mỗi lần thấy game nào mới mình cũng háo hức muốn chơi, nhưng sau 1 thời gian rành hết các tính năng của game thì lại đâm chán và bỏ ngang. Có lẽ mình tham lam quá, game mới nào cũng down về, chỉ định thử 1 tý thôi nhưng rốt cuộc là bỏ luôn game cũ
Có 1 câu rất hay mà mình rất thích "we do not stop playing game because we grow old, we grow old because we stop playing game"
 
4 năm nay rồi chưa chơi game online nào, thỉnh thoảng đi đá PES với bạn bè và đánh dota. Gọi là chán thì cũng ko đúng, nhưng cũng ko ham như hồi đi học :)
 
Ko thể nào chán được, game ra hoài mà chán game này chơi game khác .
 
Chán game online rồi :|. Game off thì vẫn chơi đều đều.....
 
Max lv, set khủng, pk không còn ai đánh nữa bắt đầu có cảm giác chán nản kết quả bỏ game , chơi game mới .:))
 
Máy yếu chả chơi được cái gì thành ra đầu game nó cũng hạn hẹp dần :-<
Chơi để giải trí thôi chứ chơi như một chỗ dựa tinh thần thì thấy nó thật vô nghĩa !
 
hix đến độ tuổi nào đấy, cảm thấy hứng thú với game giảm dần nhiều, chỉ còn vài phần , giờ chủ yếu chơi game relax
 
chán chơi game thì chắc là không bao giờ rồi :))
 
Game hay, sao phải bỏ ?
 
Game đã và đang là cuộc sống của tôi >còn sống thì còn chơi game
 
một ngày mình dành 1/3 ngày để chơi game thế mà vẫn muốn chơi thêm nữa ... chán game thì chắc không rồi :'>
 
không thể chán :">
càng lớn càng thiếu time chơi, hiện tại là 30'/tuần :-<
 
hiện tại thì cũng nghĩ là sẽ không bao giờ chán game, nhưng sau này thì không biết
 
Game với truyện tranh bây giờ nó vượt quá cái định nghĩ là một trò trẻ con rồi, nói ko ngoa là dần vương lên 1 thể loại nghệ thuật như phim hay âm nhạc!

Trước kia cũng từ nghĩ đã chán game, nhưng lâu ngày chơi lại thấy cảm giác vẫn như xưa, có khác là thời gian + tâm trí dành vào việc khác nhiều hơn, game ko còn là sở thích lớn nhất nữa thôi!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top