Rap VIET: awakening, no longer my hoods

Gì chứ nhóm DaLab thằng nào tớ cũng quen, người cũ lẫn người mới, đặc biệt là chú mập ở verse 2 =))
Mà bạn trên bảo verse 1 mà flow giống rapsoul thì lỗ tai có vấn đề, trong nhóm chú đó là thằng nghệ sĩ nhất ý, hồi trước đi thi Vietnam Idol cũng lọt được vào vòng trong =))
 
Verse 1 mấy câu đầu nghe giống giống flow của Rapsoul thật. Căn bản là nó chọn cách rap như thế trong cái bài như thế. Mà nghe chorus của nhóm DaLab này (cả các bài khác) nghe khá phiêu, chất chứ ko có phải 1 kiểu như 1 rổ rap như bây giờ :D

Đang nghe lại Intro của The Walking Life...
 
bữa trước tết lên fb thằng dsk thấy nó bỏ cuối tháng 1 đầu tháng 2 ra cái mixtape, thế mà giờ sang đầu tháng 3 rồi chả thấy đâu, tương tự là cái album R.E.D của ông nội The Game :-< từ tháng 9 năm ngoái đến giờ
 
^ ver 1 hay ,bác là người miền bắc hả
 
móa cái mixtape nghe phê thiệt :x,thích luôn mấy anh Dalab :x,đá đểu đủ mọi tầng lớp :))
 
nhạc JGKid là hết xẩy rồi :x
 
^ tớ vẫn lận đận kiếp cover nè , cậu làm dc 1 bài là hay rồi đấy btw nói thật chứ nah từ khi tuyên bố out rap đến giờ mất thật cái hay của hồi xưa rùi , máy mình vẫn giữ những bài xưa chất chứa của nah như những đêm dài bất tận , thằng nhóc , mưa nắng , won't let you down , khi đêm về blah blah blah . Mấy bài mới thì chỉ nhét đúng dc bài Chạy
 
Bạn nên nghe lại những bài mà Nah nó rap hồi còn tiếng Anh ấy :)) . Từ khi nó bắt đầu xích mích với VD là bắt đầu thấy mất chất dần rồi.

Mà nếu như VD nó nói đúng thì mấy bài tiếng Anh cũ của Nah hay cũng phải, lấy ý tưởng lung tung phết :)) .
 
Bạn nên nghe lại những bài mà Nah nó rap hồi còn tiếng Anh ấy :)) . Từ khi nó bắt đầu xích mích với VD là bắt đầu thấy mất chất dần rồi.

Mà nếu như VD nó nói đúng thì mấy bài tiếng Anh cũ của Nah hay cũng phải, lấy ý tưởng lung tung phết :)) .
Thực ra thì tớ đã thử kiểm chứng vụ Dead luv và thấy đúng thật...
 
Cái đó ko phải là vấn đề quan trọng với tớ. Đến tự tớ freestyle mà nhiều khi câu chữ còn "mượn" 1 đống kia mà ^ ^ . Nó mới rap, khả năng sáng tạo chưa hoàn chỉnh, nhưng cái hay là cảm xúc nó đặt vào trong từng bài. Đó là vì sao nó được đánh giá cao nhất trong những rapper tiềm năng thời đó (nói thật tiếng Anh thời đó có bao nhiêu đứa nghe rap hiểu được và thậm chí dịch được?). Nhưng đến khi nó vươn lên thật thì khả năng đúng là có vấn đề ~.~
 
Nghe okie. Để mai thẩm lại. Mà thấy cái mixtape của Dalab hay hơn nhiều :))

Nghe hết rồi. Kết luận: Nhảm.

P/S: Nah "bẹt" quá...
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái mixtape này, nghe nó nhạt nhạt làm sao ấy :-?

RV dạo này cũng nhạt, hầu hết cứ đi theo 1 đường 1 lối mòn hết cả.
 
Back
Top