ở đây không phải là cố cười mà phải trở về thực tại vì cô ấy không phải là của mình, cái gì không phải của mình thì hãy gạt nổi buồn đó qua 1 bên đi, từ đây đến thứ 7 nếu vẫn còn buồn thì cứ giải sầu và hãy tìm 1 góc nào đó ngồi suy nghĩ về thực tế của mình và lựa chon quyết định có nên đi hay không nhé chủ thớt, tớ đã từng 1 thời bị đau như cậu nhưng với những niềm yêu thương cô gái đó 1 thời tớ đã nghĩ rất kĩ rằng cô ấy không thuộc về mình, nhưng cô ấy cũng quý mình vậy thì nếu mình yêu thì mình không muốn lôi người ta đau buồn theo thế thì mình phải làm cho người ta vui dù chỉ là bạn chứ không là người yêu, nhưng làm cho cô ấy vui 1 giới hạn thôi chứ không phải lúc nào cũng ở bên cạnh và làm vui vẻ, chẳng hạn ngày quan trọng của cố ấy như sinh nhật hay đám cưới chả lẽ mình bỏ chạy và nghĩ là "Ờ thôi trước mình yêu cô ấy mình có thể làm tất cả giờ thì cô ấy của người khác thôi thì chắc cũng chả cần mình nữa, thôi tốt nhất mình không nên gặp cô ấy" đây là suy nghĩ trốn tránh thực tại, phải luôn có tư tưởng nếu người yêu không được thì ta thành bạn nhé, đồng ý là ai cũng có 1 khoảng ích kỷ nhưng nếu chịu suy nghĩ thì cái lối đi đó sẽ thoải mái cho đôi bên tương lai, không làm khó ai cả. Chả lẽ 1 ngày cũng buồn 1 tuần cũng buồn 1 tháng cũng buồn 1 năm cũng ngồi đó buồn khi tiếc cô ấy hay thậm chí cả đời, suy nghị tích cực lên cậu. Tớ đã nói hết suy nghĩ của tớ rồi, vì cũng từng 1 thời là kinh nghiệm của tớ nên tớ rõ lắm không quá khó để vượt qua đâu, mình nên cho nhiều hơn là nhận thì mình sẽ nhận điều tốt đẹp khác.