Giúp mình giải oan với :(

Không lấy thì sợ cha gì nhà nó nhờ , nó cứ sủa thì chủ thớt kêu bà chị kia xuống đại loại như là 3 mặt 1 lời rằng k lấy , chú nào mún lấy số người đẹp cứ nhào vào đây anh chấp hết :)) có giang hồ dựa lưng mà chơi đi :))
 
cảm ơn cậu truy linh nhưng mình dân nha trang ^^.Đúng như mọi người nói,có chuyện xảy ra thiệt roài =.=....lúc nãy đi tập nhảy,y như rằng,nó lao vào sân của mình,chơi mình mấy cái rồi núm áo hỏi điện thoại tao đâu =.=....chẳng hiểu mô tê gì hết,còn bà chị đó thì chẳng thấy bóng dáng đâu hết.
Sau đó nói chuyện.Nó yêu cầu mình như sau:
...Từ nay đến thứ 2 phải trả lời nó.Kèm với 2 điều kiện: 1 là phải trả điện thoại lại cho nó(không cần phải nguyên vẹn) và trả nó cái sim điện thoại,2 là phải tìm cho được đứa đã lấy điện thoại.
Cả nhóm của mình đã giúp mình và hiện tại không biết cách nào để giải quyết chuyện này.Khi mình không hề lấy,thằng đó thì lại quả quyết là mình lấy.
Nhóm mình đã nghĩ tới trường hợp nhờ công an,nhưng lại sợ rằng,nó nhờ người chơi sau lưng mình.Lúc đó thì công an cũng bó tay thôi =.=,và chưa kể nhà nó rất giàu,dư tiền bung cho công an.
Trường hợp 2: chơi theo kiểu giang hồ,nhưng nếu nhóm mình chơi nó,sau khi nó dậy rồi,nó chơi lại nhóm,rồi nhóm lại chơi nó tiếp....vậy thì khác nào là 2 đám giang hồ chơi nhau =.=.....mình ko muốn giải quyết như thế.
Mình muốn giải quyết trong hòa bình :-<.....
Khi nãy khi nói chuyện với nó: anh mình nói với mình 1 câu "có đứa muốn hại mày rồi,nó giật giây cố ý chơi mày".
Mình hỏi vì sao thì ổng nói là:nó đang cố ý làm khó mày khi yêu cầu mày trả lại sim cho nó.....
Mình đang định ngày mai sẽ đi nhờ cả giang hồ lẫn công an (2 thứ này nhà mình đều có :-<)....nhưng theo các bạn làm cách nào để mình giải quyết trong hòa bình :((.....còn 3 ngày nữa thôi

Karen: tiền mình ko có,thế lực mình có =.=....nhưng ko muốn chơi theo kiểu bạo lực :-<.....mình muốn giải quyết trong hòa bình :((....phang nhau chỉ khi nào cùng đường thì mình chơi thôi

dân Nha Trang thì đơn giản rồi:)

thế cậu biết chị đó tên gì ở đâu mặt mũi như nào không, mình dân Nha Trang có người thân làm công an đây :|
 
tyrant: tất nhiên là bjk rồi =.=...tập chung sân mà :-s...
noalana1: có bjk nhau đâu mà nhờ hở bác :-s
 
tớ nói thật với chủ thớt là cậu nên cứng rắn lên mà chơi lại nó đi,đừng có ngại bạo lực.Nếu cậu ko cương lên mà chơi nó thì nó cứ đc đà mà bắt nạt mình suốt thôi,trước đây tớ cũng như cậu hiền và ko thích gây sự,nhưng chính vì như thế mà mình bị bắt nạt suốt đấy.cho nên cần phải cho tụi nó 1 bài học tất nhiên trong mức độ vừa phải nếu như cậu ko phải thích dây dưa nhiều chuyện xã hội hay đơn giản là hành xử theo cách quá bộ đội.
 
@games_goon : hiền ko phải cái tội, nhưng đó là lỗi của bản thân. Người nhà cậu có người trong giang hồ chắc cậu cũng hiểu rõ, sống ở đời nhiều lúc phải cương cho chúng nó sợ. Cậu cứ chơi thằng đó đi. Nghe cậu kể mình thấy rõ ràng là bọn nó muốn chơi cậu từ lâu rồi, thế nên đừng ngại gì.
 
...Từ nay đến thứ 2 phải trả lời nó.Kèm với 2 điều kiện: 1 là phải trả điện thoại lại cho nó(không cần phải nguyên vẹn) và trả nó cái sim điện thoại,2 là phải tìm cho được đứa lấy điện thoại.
Mình thấy nó hỏi hơi ngu câu này câu 1 thì nó coi bạn là thủ phạm còn câu 2 nó coi bạn không phải thủ phạm :|
 
Từ đầu đến giờ vẫn ko hiểu giả dụ bọn nó đang cố cài bẫy chơi cậu thì là vì sao ? Có gì xích mích từ trước ah, sao ko chọn thằng khác để chơi mà lại chọn đúng chủ topic ? Chứ tự nhiên bày trò chỉ để có cớ đập 1 thằng ??
 
dân hiphop phải giải quyết bằng đấu bboy battle =))
 
dân hiphop phải giải quyết bằng đấu bboy battle =))

còm mênh chuẩn nhất thớt :)>-

cơ mà bọn kia có lẽ thích ăn đấm với cả nằm viện nên chủ thớt cũng chả cần phải nín, cứ phang tới đi, tội vạ đâu có người nhà phên liếp to tổ bố thế roài sợ gì, qua đợt này chủ thớt sẽ nhận thấy thái độ và cách hành xử của mình cứng cỏi và quyết đoán lên rất nhiều :>
coi như lần này là cá vượt vũ môn nhé :))
 
cái yêu cầu siđa thế kia thì rõ ràng là kiếm chuyện rồi còn gì.

"Nếu mày lấy thì trả lại đây, nếu mày không lấy mày cũng phải trả lại đây, tao k0 cần biết" =))

Chờ cờ nhíp của chủ thớt, làm hoành tá tràng vào nhé \m/
 
cách tốt nhất là nhờ người quen là công an đến giải quyết, và khẳng định thân thế và con người bạn là hoàn toàn trong sạch + ko có tiền án tiền sự thì bố nó dám làm gì cậu
 
khuyên bạn mấy điều trước khi xử nó:
-đợi bọn nó manh động trước sau đó mình mới đánh trả.
-nhưng đánh nó thì chỉ cho nó đo sàn thôi nhé, chứ đánh nó vô bệnh viện là bm mình ngay.
-ko dao,súng hay đại loại như thế nhé.
Đánh như trên thì mình đc coi là tự vệ, đỡ phiền nhiễu với công an :)
 
cách tốt nhất là nhờ người quen là công an đến giải quyết, và khẳng định thân thế và con người bạn là hoàn toàn trong sạch + ko có tiền án tiền sự thì bố nó dám làm gì cậu
được lần này, rồi lúc khác nó rình bem mình thì sao ? cứ làm tới 1 lần cho nó biết rằng mình ko dễ ăn đâu
 
Đek, chủ thớt hiền vãi , gặp mình là thằng nào phủ đầu mình tr'c là mình tẩn cho nó tới rồi , đek cho cơ hội mà hỏi mình này nọ đâu , cứng lên , cúi đầu như vậy wai` thì 0 phải chuyện này là xong đâu , đội của bạn chắc cũng chỉ mới wen nên 0 dám vào nhỉ ? Có đội ở đó mà thằng đó nó dám xử bạn như vậy là hiểu rồi , nó Giang hồ với mình thì mình GH lại với nó , xoắn làm j` nhỉ ? Nói chuyện mà đeo đc thì cứ phủ đầu trc' cho mình , đúng sai tính sau , 0 thì gọi đội lên là nó ngán liền .

Chủ thớt hiền wa' !
 
tình hình đã giải quyết xong sau khi mình phone cho 1 ông anh ở sg giải quyết,và kết quả là nó sẽ gặp mình và cúi đầu xin lỗi =.=....
còn cái vụ cá vượt vũ môn ak thì mình làm khi học lớp 9 rồi :-<.....nguyên năm cấp 2 bị ăn hiếp hoài,đến cuối năm lớp 9,lúc đó mình đang bị gãy tay rồi mà còn ăn hiếp mình,kết quả cho thằng đó vào viện với 7 mũi trên đầu và 15 mũi trên lưng =.=....sau đó từ bỏ cái mác gương mẫu luôn,ăn xong đánh nhau suốt ngày,kết quả người đau lòng nhất là ba má mình :-<....nên mình hứa với ba má là ko bao giờ đánh nhau nữa...nên mới tìm mọi cách giải quyết hòa bình
 
Giải quyết được coi như là may mắn với chủ topic. Nói vậy không có nghĩa là bây giờ cậu nhịn là đúng, hoặc trước đây đánh là sai. Phải biết lúc nào nên đánh và lúc nào ko, trong chuyện này chẳng qua cậu chưa đi tới giới hạn của sức chịu đựng bản thân thôi, khi máu đã lên tới não thì chắc thằng kia chỉ còn xác =)) Mấy bạn kia cũng đừng khuấy động tâm hồn đã yên tĩnh của cậu Gon nữa =))
 
cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm ^^
 
Back
Top