Thật sự bối rối, chả biết xử lí thế nào :((((((((((((((

  • Thread starter Thread starter class9
  • Ngày gửi Ngày gửi

class9

Donkey Kong
Tham gia ngày
6/9/08
Bài viết
484
Reaction score
68
Số là mình thích nhỏ cùng lớp, có nhờ tư vấn ở topic trước nhưng kết quả chả đến đâu...

chà. chuyện kết thúc cũng khá vật vã.
số là nhỏ đó hôm em rủ đi tự dưng lại đi hỏi một con khác là tối có xe chở về ko, có vẻ cũng ko muốn đi với mình lắm :(.
rồi mình biết thêm một số chuyện nữa, đại loại như thằng nào cũng nhận được mấy tin nhắn dạng quan tâm ấy, biểu hiẹn số 1 ăn dưa bở lun, mình bức xúc quá hỏi thằng thì e nói là đối với ai cũng vậy thôi, nói chung cũng khá chân thành, gọi điện giọng e cũng có vẻ tội tội, chưa biết tính sao nữa đây :|
Xong đoạn này mình có nói chuyện thẳng lun là mấy đứa trong lớp nói nó thế này thế nọ, rồi e nó cũng giải thích cho mình một số vấn đề nên thấy cũng khá phân vân chưa rõ bản chất e thế nào... gặp hôm nay có trận lớp đá, e cũng có đi coi và có nhìn theo mình ( thỉnh thoảng mình nhìn ra thì thấy thế ), nên trưa về đánh liều nt lại...

chả biết nói sao chứ hình như hôm rồi mình nc hơi thẳng thắn quá =))
Sáng nay mình đá banh cho lớp mệt vleu` ra , trưa về nt thì nhỏ kêu . " đừng hỏi nữa. Đang chán " .
Thế thôi, chắc xong r còn gì, chưa bao h nt mà nhỏ bảo đừng nt nữa =))
Đến đây thì có vẻ mình cầm chắc xác định đã ăn dưa rồi, nên hạ quyết tâm thôi hẳn. Tự dưng thế mà lại có biến...
mịe. thật sự thì đến bây giờ mình thực sự hoang mang và cũng chả hiểu nhỏ muốn gì ở mình nữa :((
tự dưng mới lúc trưa mình nt thì bảo là " Đừng nt nữa , đang chán ".
đến khoảng 1 tiếng sau, mình chuẩn bị đi đá banh cho lớp đc thì lại nt " bận đi lễ ko lên coi đc. Đá tốt nhé :)... " Sau đấy mình ức chế quá nên fang đại 1 tin nhắn dạng bất cần " Khỏi chúc ! " =)).
mà như thế này thì rốt cuộc là e í muốn gì nhỉ :-?.

Mình thật sự chả hiểu ng ta muốn gì, lúc thì nói kiểu ko cần như thế, sau lại nt cho mình trước. Hay có lẽ e muốn cho mình ăn dưa nhưng thấy mình có vẻ thả nên níu kéo lại, tạo cho mình sự ảo tưởng :(?
Cũng chưa bối rối mấy nhưng đặt tít thế cho ae vào :">
 
Vấn đề thứ nhất ấy, tôi ko rõ=)) Vấn đề thứ 2, vụ nhắn tin. theo tôi thì nàng đang buồn bực nên nhắn vậy, nhưng sau một hồi thấy ân hận vì không phải, nên nt lại để xoa dịu bạn vì sợ bàn giận. Chắc là bị mẹ bắt đi lễ nên mới bực mình thế thôi, ko sao đâu. Con gái tính tình nắng sớm chiều mưa mà.
 
Chuẩn bị vũ khí kưa gái nào,qua lễ thì xui rồi nên việc tặng quà ko khả thi.
Trước tiên xác định tính cách nhỏ này đã, vui vẻ, dễ chịu, hiền lành thì tới còn mấy dạng teen, đua đòi, thích đú xe ga cho de gấp.
Sau đó rủ đi chơi, tùy tính cách người ta mà chọn cách rủ đi chơi, ví dụ với bạn gái tôi thì hiền + vui vẽ nên tui giả bộ làm dữ:
Tôi: hừ
BG: sao vậy?
Tôi: Rãnh ko, có chuyện nhờ?
BG: Rãnh mà, có gì ko?
Tôi: 15p nữa tôi qua, đừng có đi đâu ko tôi đi kua nhỏ khác
Tôi: 15p sau qua mang theo con cá heo tặng nhỏ tối ôm ngủ --> chiến thắng ngoài mong đợi
Tiếp theo đi ăn, đừng có ăn mấy món cao sang làm gì, nhỏ quen, chọn mấy món bình dân mà phải ngon, ăn xong rồi chở đi vòng vòng kể này kể nọ gây cười là 9. Khi về thì nói 1 câu sến vô đại loại " a nghe nói ở HCm có con dg Vạn Kiếp, giá như a v e cùng đi trên con dg đó vạn kiếp nhỉ?"
Xong về, lặn 2 3 ngày. Cấm có nt trước, chờ nhỏ nt, nt trước là thua vì sau này sẽ wen tay.
Tiếp theo thì thành công các yêu cầu trên đã :))
Khuyến cáo, yêu thương người ta thì hay kua còn chơi qua dg thì chúc cậu thất bại
 
Chà, thế bây giờ, ý các bác khuyên e là nên tới ạ?.
mie. nói thật e chưa có ny bao h nên lĩnh vực này gà mờ lắm.
mong các cao nhân hướng dẫn tận tình. được thì cho e cái YH hay gì đó với ạ :(
 
chắc chị ấy đang thử lòng bác đấy,bác thử tấn công xem sao:">
 
Có vẻ là kèo dưa đấy ...

Cẩn thận đi chủ Thớt + con trai là chúa ăn dưa mà ... :)):))
 
Loại gái này cũng là bình thường thôi, đầy ngoài đường, chả phải xấu mà cũng không phải quá tốt. Cơ bản là trình chú chưa đủ để cưa nó đâu, giải tán, tìm em ngang cơ với mình. Tin anh đi.
 
nhắn đại 1 tin nhắn dạng bất cần " Khỏi chúc ! "

nhắn kiểu này coi chừng nó ghét nó cho de luôn đó .....
 
Loại gái này cũng là bình thường thôi, đầy ngoài đường, chả phải xấu mà cũng không phải quá tốt. Cơ bản là trình chú chưa đủ để cưa nó đâu, giải tán, tìm em ngang cơ với mình. Tin anh đi.

anh cho e cái YH hay j đại loại thế để liên lạc đc ko?.
Những lời chắc nịch của anh càng cho em thêm niềm tin để quyết định... :">
 
chủ thớt đã giành mất cái đặc quyền giận lẫy của em nó roài, đẹp giai bản lĩnh ai lại thế =)
 
cái đấy đúng lúc mình đang hơi bực nên thế...
 
^: thế bay giờ làm sao đây ấy?
 
Khi nào bối rối qua ta án binh bất động lấy tĩnh chế động chứ biết sao giờ. Vừa khỏe người vừa scan được trap.
 
Chú chủ thớt cho a thêm info về gái và chú (ngoại hình, hoàn cảnh, tính cách). Thông tin về mối quan hệ hiện tại, trước đây của chú và gái, những kỷ niệm đáng nhớ... Nhưng anh gia cát dự luôn là khả năng thọt của chú là 95% (dù được tư vấn tỷ mỉ), nếu chú chuẩn bị sẵn tinh thần rồi thì hãy đong tiếp, còn không thì tranh thủ giải tán cho đỡ đau sau này. Ngại thì pm diễn đàn cho a.

P/S: vụ nhắn quả tin giận dỗi của chú thằng vào mặt gái anh đánh giá là ĐƯỢC, tán gái phải có bản lĩnh trong những hoàn cảnh thích hợp, nhất là khi gái định thử rắc thính cho chú như các con hàng khác, lụy là HỎNG. Các chú khác trong này cũng nên học tập làm bài học vỡ lòng.
 
chà.
anh đã mở lời thế thì hay là anh add YH em đi [email protected]
ko tiện nói trên này lắm anh ạ...
 
^ Dùng chức năng nhắn tin của diễn đàn chú nhé, a ít khi online yahoo.
 
em nt qua YH anh rồi nhé.
nháy vào đây cho anh thấy :D...
 
Back
Top