Các bí mật trong Resident Evil Series

Hnay buồn buồn vác máy xuống nhà chơi RE2 :-<.
Dù biết là Licker sẽ sổ kính nhưng cả 2 lần đều hù dc mình té ghế :-<, mém hất li nc vào cái máy, khỉ thật X_X.
Rồi sao hứng solo với Crocodile, Mr X, chơi dc 1 lúc 3 má ra dập te tua :((

Đồng chí này thần kinh yếu quá ;)).Chơi thử dead space đi.Còn giật mình nhiều hơn.
 
Có cặp loa tháp thì xài chớ :(.
Ổng bả tưởng trộm chạy xuống, ng lên gối, kẻ xuống chỏ, ê ẩm thật :-??.
Cái tiếng kính vỡ đã k thể tả :o
 
Chỉnh sửa cuối:
Nỗi sợ đã dc cộng hưởng nên đáng sợ hơn rất nhiều, nhất là khi nó đến từ real life :))
 
Chơi game kinh dị, phòng tắt đèn, chốc chốc lại nghe tiếng chân của ba má, nghe tiếng thở, rồi cuối cùng là tiếng gõ cửa :-ss.
18 tuổi đầu mà chăn kĩ quá thế k biết :-<.
Phản kháng thì lại bị sạc cho te tua :((
 
Chơi game kinh dị, phòng tắt đèn, chốc chốc lại nghe tiếng chân của ba má, nghe tiếng thở, rồi cuối cùng là tiếng gõ cửa :-ss.
18 tuổi đầu mà chăn kĩ quá thế k biết :-<.
Phản kháng thì lại bị sạc cho te tua :((

mình chơi game buổi tối cũng bị má la này :-<

lại có sở thích chơi game kinh dị buổi tối mà lại toàn bị mẹ gõ vai từ phía sau . nhiều lần giật mình tim muốn rớt ra ngoài :-<
 
Chơi game kinh dị, phòng tắt đèn, chốc chốc lại nghe tiếng chân của ba má, nghe tiếng thở, rồi cuối cùng là tiếng gõ cửa :-ss.
18 tuổi đầu mà chăn kĩ quá thế k biết :-<.
Phản kháng thì lại bị sạc cho te tua :((

Thế ra mới 18t thôi àh >:)
 
Ơ ... 18 thôi :|
Năm nhất ạ :).
Mới biết RE từ khi vào DH :D.
 
Trong RE3 , đoạn Jill quay về chỗ ông mập thì gặp cô gái bị Zom đuổi ( mà theo nhiều người nói thì là con gái ông mập , nhiều người thì bảo cóc phải :D )
Đuổi theo cô nàng này một đoạn thì nghe tiếng thét , mở cửa ra thì cô ta nằm đó một đống , bên cạnh là một anh Zom đẹp trai \m/
Điều khiển Jill đi lên cầu thang 1 đoạn ( không đi hết mà đứng ở giữa chừng ) , dùng Shotgun bóp cò 1 phát !

Và đây là con Zombie Duy nhất trong RE3 bị bắn gẫy chân mà chết \m/
 
Nó giả chết mà :(.
Chơi đi chơi lại vẫn tin là cứu dc cô gái đó :((
 
Trong RE3 , đoạn Jill quay về chỗ ông mập thì gặp cô gái bị Zom đuổi ( mà theo nhiều người nói thì là con gái ông mập , nhiều người thì bảo cóc phải )
Đuổi theo cô nàng này một đoạn thì nghe tiếng thét , mở cửa ra thì cô ta nằm đó một đống , bên cạnh là một anh Zom đẹp trai
Điều khiển Jill đi lên cầu thang 1 đoạn ( không đi hết mà đứng ở giữa chừng ) , dùng Shotgun bóp cò 1 phát !

Và đây là con Zombie Duy nhất trong RE3 bị bắn gẫy chân mà chết
Cô này lúc đầu được Carlot cứu , sau đó cô chạy về chổ bố mình, nhưng sau đó ông thành zombies (lúc trong công ten nơ ổng đã nhiễm rồi) cắn khi cửa mở.
 
Cô này lúc đầu được Carlot cứu , sau đó cô chạy về chổ bố mình, nhưng sau đó ông thành zombies (lúc trong công ten nơ ổng đã nhiễm rồi) cắn khi cửa mở.

Chắc bác nhầm vì trong tiểu thuyết không có đoạn ông mập thành Zombie , mà trong Game thì cô nàng chết trước khi Jill quay lại chỗ cái container ... mà khi quay lại thì ông mập đang bị thịt . Cũng chưa kịp biến thành Zombie , chỉ kịp để lại cho mình cuốn nhật ký với vài lọ thuốc chế đạn :(

Ủa mà Carlos cứu cô này à , chắc mấy đoạn nói chuyện Carlos có kể thì phải , mình dốt tiếng Anh nên nghe lõm bõm được vài đoạn 8-}
 
Thêm 1 cô bé trong box Re nữa. Hiz dạo nài con gái chơi game kind dị khiếp quá (_ __!)
Mình chơi lâu rồi bạn ơi, chơi từ hời học lớp 6 :)) chứ ko fải bây h mới chơi
 
Ủa mà Carlos cứu cô này à , chắc mấy đoạn nói chuyện Carlos có kể thì phải , mình dốt tiếng Anh nên nghe lõm bõm được vài đoạn
Chế đó ba, tại phần game phụ có cảnh đó!
 
Game phụ là phần Mer ý hả , thế thì cũng không có đâu :>
 
Cô này lúc đầu được Carlot cứu , sau đó cô chạy về chổ bố mình, nhưng sau đó ông thành zombies (lúc trong công ten nơ ổng đã nhiễm rồi) cắn khi cửa mở.

Carlos mà [-(.
Với lại, tui chơi game 2,3 lần me con này mà, chắc bị zom thịt rồi....nghe tiếng thét là 3 chân 4 cẳng chạy vào ngay.
Mà giả dụ ổng cắn con nhỏ đó khi nó mở container thì việc j phải lôi nó ra ngoài ??? Rồi 1 em zom đứng kế bên nhỏ đó nữa :-s.
Hình như trên utube tụi nó mod dc ông mập này thành mainchar :-bd
 
Back
Top