DKGB123
Mr & Ms Pac-Man
- 24/6/06
- 139
- 1
mình quen 1 em cách đây 3 tháng cũng đi chơi khá nhiều rồi và mình quyết định gắn bó lâu dài với em ấy.
Nhưng cách đây 1 tháng em có vẻ lơ đi với mình ( ít nt hơn, hoặc mình nt thì chỉ trả lời qua loa ) và mình cũng lơ lun với em ấy 1 thời gian. Kết quả là 1 tuần sau em xưng " ấy " với mình và kêu là nhớ mình, lúc này mình đã tưởng chắc t/c 2 đứa sẽ gắn bó hơn.
Thế rồi nhưng, lại là nhưng và khó hiểu, hôm nay mình có chat với em thì em noi' " mình chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mới và vẫn còn nhớ ex của em nó lắm " , nghe xong câu này như muốn sụp đổ nhưnng cũng cớ gắng type lại với em " mình sẽ chờ đơi ".
Giờ chả biết làm j, thấy mọi thứ giờ đây tất cả sao mà mập mờ quá
Nhưng cách đây 1 tháng em có vẻ lơ đi với mình ( ít nt hơn, hoặc mình nt thì chỉ trả lời qua loa ) và mình cũng lơ lun với em ấy 1 thời gian. Kết quả là 1 tuần sau em xưng " ấy " với mình và kêu là nhớ mình, lúc này mình đã tưởng chắc t/c 2 đứa sẽ gắn bó hơn.
Thế rồi nhưng, lại là nhưng và khó hiểu, hôm nay mình có chat với em thì em noi' " mình chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mới và vẫn còn nhớ ex của em nó lắm " , nghe xong câu này như muốn sụp đổ nhưnng cũng cớ gắng type lại với em " mình sẽ chờ đơi ".
Giờ chả biết làm j, thấy mọi thứ giờ đây tất cả sao mà mập mờ quá

sao mà trùng hợp thế... mà mình mới hỏi no cách đây 1h ah
, còn topic của bạn ấy thì lâu hơn rồi. Đúng là đời 


đi chơi, tụ tập với bạn bè đi bạn. Sẽ hết buồn thôi! 