Nobita_Nguyen
Youtube Master Race
- 21/2/11
- 1
- 0
chuyện cũng hơi dài mong các bác thông cảm :-*
Mình năm nay 23t, chưa từng trải qua mối tình nào hết. 4 năm DH thì cũng y đơn phương 1 em trong lớp. Em í cũng xinh đẹp nhìu người theo. năm 1&2 cũng chỉ là bạn bè hơi hơi thân một chút, tối tối cũng hay nt wa lại (chắc lúc đó cũng bị ăn dưa bở :( ). Cuối năm 2 thì em có bô`, em cũng có giới thiệu với mình. Mình đâm ra chán nản, trốn học, chơi game này nọ...
Một thời gian chịu đựng kô nổi, mình bồng bột nhắn cho em 1 tin, đại khái là mình thích em từ lâu rùi, nhưng sẽ cố gắng quên đi tc đó, hy vọng sau này sẽ vẫn là bạn tốt (nghe có vẻ hơi ảo
). sau đó 1 thời gian thì nói chuyện vui vẻ binh` thường trở lại.
Năm 3, em í chia tay với bô`. Nhưng mình vẫn xác định là bạn bè nên cũng...
Hè năm 4, em có làm 1 đề tài trên trường, em có hay rủ mình len trường choi với em (lên nói chuyện chơi lâu lâu cũng phụ em vài việc, lúc đó mình cũng đang chuẩn bị làm đề tài thui nên cũng rãnh). Sau đó 2 đứa hay đi ăn uống cùng nhau. Có lần qua nhà em chở em đi ăn, em mặc đầm nhìn dek chiu được
. Nhiều lần nói chuyện em cũng tỏ ý mún tìm kiếm 1 mối quan hệ đàng hoàng, lâu dài rùi nói một hồi xoay qua nói mình lăng nhăng này nọ. hix làm dek ji có ai mà lăng nhăng potay (chắc có lẽ tại vì trong lớp có chơi thân 1 nhỏ bạn, lâu lâu cũng hay đùa giỡn đụng chạm qua lại với lại nhỏ bạn, có khoác vai này nọ, nhưng nhỏ bạn chủ động ah nghen, mình coi vậy chứ nhát lắm
) . nhưng cũng quyết tâm xác định là bạn bè thui
nên mọi chuyện cũng ko có gì tiến triển hết. Lâu lâu cũng có tặng bông, quà này nọ vào những ngày đặc biệt. sau này ghe đứa bạn em nói thì hình như em cũng có ý với mình
.
sau này em ra truong trước mình 1 khóa (tại lúc đó ko chịu làm đề tài chứ ko fai rớt môn ji đâu ah nghen ), giờ đã có việc làm ổn định, mình mới tốt nghiệp, nằm nhà gần tháng nay rùi mà chưa có chỗ nào gọi đi phỏng vấn hết
.
Tết rùi có về quê, gặp lại nhỏ bạn cấp 2, di chơi chung vài lần dưới quê, đâm ra kết nhỏ lun. khi lên lai TP nhỏ cũng ở gần chỗ mình, hay xách xe qua ru nhỏ đi chơi ăn uống... Bây giờ xác định là mún theo nhỏ này, nhưng nghĩ lại vẫn còn tc với nhỏ kia (4 năm rùi ko thể dễ dàng quên được). Nên cũng băn khoăn suy nghĩ dữ lắm. bây giờ ko bít phải làm sao nữa. mong các bác cho lời khuyên. ko mun bắt cá 2 tay đâu ah nghen
.
p/s có gì ko phải a e chỉ bảo, dừng ném tạ mình nhé
Mình năm nay 23t, chưa từng trải qua mối tình nào hết. 4 năm DH thì cũng y đơn phương 1 em trong lớp. Em í cũng xinh đẹp nhìu người theo. năm 1&2 cũng chỉ là bạn bè hơi hơi thân một chút, tối tối cũng hay nt wa lại (chắc lúc đó cũng bị ăn dưa bở :( ). Cuối năm 2 thì em có bô`, em cũng có giới thiệu với mình. Mình đâm ra chán nản, trốn học, chơi game này nọ...
Một thời gian chịu đựng kô nổi, mình bồng bột nhắn cho em 1 tin, đại khái là mình thích em từ lâu rùi, nhưng sẽ cố gắng quên đi tc đó, hy vọng sau này sẽ vẫn là bạn tốt (nghe có vẻ hơi ảo
). sau đó 1 thời gian thì nói chuyện vui vẻ binh` thường trở lại. Năm 3, em í chia tay với bô`. Nhưng mình vẫn xác định là bạn bè nên cũng...
Hè năm 4, em có làm 1 đề tài trên trường, em có hay rủ mình len trường choi với em (lên nói chuyện chơi lâu lâu cũng phụ em vài việc, lúc đó mình cũng đang chuẩn bị làm đề tài thui nên cũng rãnh). Sau đó 2 đứa hay đi ăn uống cùng nhau. Có lần qua nhà em chở em đi ăn, em mặc đầm nhìn dek chiu được
. Nhiều lần nói chuyện em cũng tỏ ý mún tìm kiếm 1 mối quan hệ đàng hoàng, lâu dài rùi nói một hồi xoay qua nói mình lăng nhăng này nọ. hix làm dek ji có ai mà lăng nhăng potay (chắc có lẽ tại vì trong lớp có chơi thân 1 nhỏ bạn, lâu lâu cũng hay đùa giỡn đụng chạm qua lại với lại nhỏ bạn, có khoác vai này nọ, nhưng nhỏ bạn chủ động ah nghen, mình coi vậy chứ nhát lắm
) . nhưng cũng quyết tâm xác định là bạn bè thui
nên mọi chuyện cũng ko có gì tiến triển hết. Lâu lâu cũng có tặng bông, quà này nọ vào những ngày đặc biệt. sau này ghe đứa bạn em nói thì hình như em cũng có ý với mình
. sau này em ra truong trước mình 1 khóa (tại lúc đó ko chịu làm đề tài chứ ko fai rớt môn ji đâu ah nghen ), giờ đã có việc làm ổn định, mình mới tốt nghiệp, nằm nhà gần tháng nay rùi mà chưa có chỗ nào gọi đi phỏng vấn hết
.Tết rùi có về quê, gặp lại nhỏ bạn cấp 2, di chơi chung vài lần dưới quê, đâm ra kết nhỏ lun. khi lên lai TP nhỏ cũng ở gần chỗ mình, hay xách xe qua ru nhỏ đi chơi ăn uống... Bây giờ xác định là mún theo nhỏ này, nhưng nghĩ lại vẫn còn tc với nhỏ kia (4 năm rùi ko thể dễ dàng quên được). Nên cũng băn khoăn suy nghĩ dữ lắm. bây giờ ko bít phải làm sao nữa. mong các bác cho lời khuyên. ko mun bắt cá 2 tay đâu ah nghen
.p/s có gì ko phải a e chỉ bảo, dừng ném tạ mình nhé


. em bít làm mấy test về huyết thống mà 
.
. VD thui nhé 
