Hôm nay coi FB thì thấy bạn mình có share cái note của người này, người viết note đang ở n Beppu-shi, Oita, Japan
http://www.facebook.com/home.php#!/notes/vu-ngo/quay-đầu-là-bờ-ở-bờ-có-sóng-thần/10150111003743015
Quay Đầu là Bờ; ở Bờ có Sóng Thần
[spoil]
Hôm nay đọc tin, mình thấy có bài viết về ngư dân Nhật ở vùng bị sóng thần càn quét. Thay vì vội vã quay lại cảng, neo tàu và lên núi trú ẩn, họ đi ra nơi nước sâu 70m trở lên. Sóng thần dâng nước lên nhưng không dìm thuyền xuống. Thế là họ sống sót. Đâu phải lúc nào quay lại lên bờ cũng là sống sót.
Thế nên, việc một số người di dời khỏi Nhật là không cần thiết, và không đáng tuyên dương. Tất nhiên, tùy hoàn cảnh gia đình, vì sóng thần mất tài sản, không nơi cư trú, việc về nhà cũng không phải sai trái. Tuy nhiên, với đại đa số những người nước ngoài tại Nhật, mình không nghĩ bỏ về là cần thiết.
Về mặt an toàn, phần lớn người nước ngoài định cư tại các vùng ngoài Tohoku (nơi trực tiếp chịu ảnh hưởng). Đặc biệt, nếu ở Kyushu thì thực tế cực kỳ an toàn. Đất cứ động, sóng cứ thần, và núi cứ lửa, chẳng có thiệt hại gì cả. Cơ sở hạt nhân của Nhật tuy có vấn đề thật, nhưng còn xa mới đến mức hãi hùng. Người Nhật nổi tiếng cẩn trọng, đôi khi làm thái quá mà họ còn bình tĩnh di dân, khoanh vùng, đo đạc mức độ phóng xạ và ra khuyến cáo rất cụ thể. Tóm lại, an toàn và đáng tin cậy.
Các thông tấn xã nước ngoài đưa tin sai lệch, thảm họa hóa vấn đề, lấy điểm nói diện nên không thể hiện đúng thực tế tại Nhật. Người dân Nhật, tất nhiên lo lắng bồn chồn, nhưng họ vẫn có đầy đủ thức ăn, nước uống (ngoại trừ các vùng thiên tai hiện đang nhận hỗ trợ). Ở Kyushu đến điện còn chẳng bị cắt, internet vèo vèo thế này, tin tức ở các trang chính thống thì chính xác và rõ ràng không gây hỗn loạn. Chẳng việc gì phải đi đâu khi ngay tại địa bàn mọi việc vẫn ổn.
Ngược lại, bỏ nước Nhật về lúc này không được ở một vài điểm. Thứ nhất, một người về gây hoang mang cho những người còn lại, hoặc gia đình những người đó; gia đình gây áp lực rời bỏ Nhật Bản, và lại tiếp tục tạo hình ảnh thảm họa tồi tệ khác với thực tế. Luẩn quẩn quá! Thứ hai, ai dám chắc nước nhà an toàn hơn Nhật hiện tại? Nói thẳng ra, tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, ẩu đả cướp bóc dằn mặt nhan nhản còn dễ chết hơn nhiễm phóng xạ Fukushima - còn lâu nó mới bay đến đây được! Thứ ba, miệng kêu thương Nhật cần đóng góp nọ kia, về nhà liệu đóng góp được bao nhiêu? Ở lại đây tham gia hoạt động từ thiện mới thiết thực. Đấy là chưa kể việc đi về không cần thiết gây tốn kém cá nhân; ngân lượng như thế mang đi đóng góp có phải khắc phục hậu quả nhanh hơn nhiều không?! Thấy động thì rút ngay, thảm nào mà thiên tai xảy ra có ở đâu được trật tự bình tĩnh như ở Nhật không?!
Ngoài ra, về mặt tinh thần, ý chí mà nói, mình hoàn toàn không ủng hộ việc bỏ về dưới bất cứ hình thức nào, tự nguyện hay bị ép buộc. Bạn nào ghét Nhật nhân tiện đây bỏ về thì mình đành cứng họng. Dù là một năm hay 4 năm hay lâu hơn, mình nhận của người Nhật bao nhiêu? Khó khăn có nhiều nhưng lời lãi vượt trội, chắc chẳng cần phải nói cũng hiểu. Các công ty, tổ chức Nhật Bản vẫn hàng ngày hàng giờ đầu tư vào nước mình, động đất xảy ra đã ai rút tiền về chưa? Đã ai rời nước ta về tập trung phục hồi Nhật chưa? Giờ này, khi cả nước Nhật khó khăn, vì ảo giác an toàn cá nhân mà bỏ về thật tội cho người Nhật quá. Ở lại dù ít dù nhiều đóng góp sẽ trực tiếp và thiết thực. Về nhà đóng 10 đến tay người nhận chắc có được 1? Tóm lại, đến lúc trả ơn trả nghĩa rồi, không nên bỏ chạy, phải không ạ?
Hôm trước, bạn mình ở Hàn có gọi trên skype khuyên mình về nhà cho an toàn. Mình bảo "không chạy trốn" thì bị phản bác là "đây không phải là phim hay manga!" Mình cười phá lên. Ừ thì đây cũng chẳng phải là sân chơi cho các nhà truyền tin đâu. Mình tin vào sức mạnh Nhật Bản. Mình không tin tính an toàn ở nhà. Mình chưa về chơi được đâu. Tóm lại, tình hình hiện nay là "Quay đầu là sóng thần" cũng nên!
___________________
Trên đây là ý nghĩ cá nhân về việc di dời tránh nạn. Bạn nào vì nhiều lý do phải về, mình hoàn toàn thông cảm.

[/spoil]