King_alien
Mario & Luigi
- 4/4/09
- 820
- 9
- Thread starter
- #41
Nhắc mới nhớ . Em cũng nhớ lần lỡ tay đánh rơi bé PSP yêu , thay hết 1m2 tiền màn hình , hiz ...
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

.Sau chơi lại vẫn còn thấy bồi hồi
Giống bác này nhưng mình mua 349$ canada, game đầu tiên cày là untold legend, chơi riết mà ngán cái game đó luôn tại hồi đó psp chưa hack dc![]()

xong cho lôi ra chơi nhưng ít thui, rùi lên lớp 11 haixxxx bắt đầu biết tới vọc máy nào là CFW nào là down game nào là tháo banh cái máy ra coi có gì bên trong rùi mua linh kiện độ máy tè le +_+ cúi cùng độ xong nguyên bộ mất chung với cái Cặp giữa năm lớp 11 ko biết sao thằng nào nó tó ngay giờ ra chơi đang đá cầu +_+ từ đó nhịn ăn xài cất để dành tậu 1 em y chang mang về để làm mào cho cả nhà thấy nó ko hề thiếu văng (mua tới 3T7 full hộp +_+ xui lúc giá nó lên mới bùn) rùi lại làm rớt cái đụi trầy cái máy xấu quá em nó cưng thế này mà xấu quá thế là đi thay vỏ hết 5 xị +_+ (hùi đó mình sang gúm) rùi còn độ lại tai nghe, thẻ Lexar nói chung độ tèm lem, linh kiện gần như full vậy mà +_+ năm lớp 12 lo chơi quá rớt tự nhiên cái đụi vào HSU +_+ huhuhu xong cái để dành mua LAP sang chơi LAP lun PSP nằm đó cô đơn +_+.

cả jp lẫn us....
thì chơi cố vài 3 màn, nhận ra đây là siêu phẩm, chắc chắn là 1 trong những game PSP hay nhất 
(kiễu như sách best seller mà in lần đầu thì dc đóng cái dấu best sell vào đấy, tái bản lần 2 ,lần 3 thì hem có nữa ) thành ra con umd là hàng độc lun tới h. cuối cùng vì cái game FF7cc mà cái psp thì taiwan, còn con umd thì là EU
còn thằng chơi game là người vn
cho tới khi bít có 1 game là DissFF ra riêng cho psp thì mới lật đật kiu thằng bạn đang ở taiwan mua dùm típ con 3k FW thấp thâp về hack hen chơi DissFF. thằng khốn nạn chơi mình tới 2 lần, lần này nó lại gữi về con pspGO , sặc máu. hóa ra là vừa mới đây à, thế có làm sao ko bác

). Còn phải kể thêm MH3rd nữa, bỏ cả dota chỉ để cày MH3rd . Mà DFF có gì hay mà thấy nhiều người kết thế nhỉ, cái chế độ đánh theo lượt ko hiểu chi, mục solo thì combo đơn giản thế nào ý @@Vẫn là GOW, được thưởng PSP năm vào cấp 3, giờ lên đại học r vẫn thỉnh thoảng lôi ra nghịch, mang PSP đến lớp lũ bạn toàn xâu xé tranh nhau chơi PES). Còn phải kể thêm MH3rd nữa, bỏ cả dota chỉ để cày MH3rd . Mà DFF có gì hay mà thấy nhiều người kết thế nhỉ, cái chế độ đánh theo lượt ko hiểu chi, mục solo thì combo đơn giản thế nào ý @@

(Lúc đấy cũng gần tết
) Thế là xúc ngay 1 e về chiến đi chiến lại cái GOW : Chain Of Olympus 4 5 lần chưa chán
Còn 1 game nữa cũng khiến mình bán em PSP đi rồi mà phải mua lại đó là Patapon ... Cảm giác khi chơi game này thật khó tả ... Nó như kiểu 1 con nghiện mỗi khi trong đầu tự nhủ chỉ chơi 30mins thôi rồi còn đi học ai dè chơi 1 phát từ 1h tới 4h chiều luôn
Đứng dậy thì thôi xong
Hôm nay có bài kiểm tra 