- 30/9/04
- 3,254
- 22
Bị đau tim chết thôi mà . cũng tại anh ấy yếu tim quá .
Đâu, nôn ra mật mà. Vỡ mật chết
Viên thiệu mở mồm ra là Nhan Lương Văn Xú , đến khi Lưu Bị kêu là sẽ kéo Quan Vũ về còn hơn đc chuc lần Nhan Lương văn Sú thì Viên Thiệu chả sướng tít lên là gì . Tào Tháo , Lưu Bị , Khổng Minh , Chu Du . ai cũng nể sợ Quan Vũ cả . thế chưa đủ nói lên độ VIP của Quan Vũ sao ?
Vũ đánh Từ Hoảng -> không thắng. Nhan Lương đánh Từ Hoảng -> Nhan lương thắng. nhận xét?
Vũ chỉ được cái tiếng, riêng về đoạn này không tướng nào bì được, muốn so cũng chịu, còn nếu nói về độ "khỏe" thì còn thua nhiều người lắm
Mời Lữ Bố đến . Lữ Bố đố dám đến . Lữ Bố là loài lang sói , cậy mạnh nhưng rất nhát chết .
Còn cỡ Hứa Chử , Điển Vi mà sang thì cậy sức thì bon Đông Ngô nó quây nó thịt ngay . Anh Quan Vũ cũng là dùng mưu . nhưng nói gì thì nói 1 mình 1 thuyền sang là vãi đái rồi .
Truyện ta không thể đặt chữ "nếu" được, vì vậy giả thuyết vẫn là giả thuyết. Có ai đứng ở đây hô là anh Vũ ta không dám thịt vì sợ nhưng lại không sợ thằng dùng tay không giết chết cả trăm thằng, một mình đánh bật cả đạo quân mấy nghìn người mai phục ra khỏi thành, là không sợ thằng tên là hổ điên, một mình chém tướng lia lịa
thế HT, NN, TV gặp Bàng Đức liệu ăn dc ko ? may ra chỉ có Triệu Vân , hoặc bác Hoàng Trung bắn lén từ xa
Vì là truyện nên ta rất khó, không thể đặt chữ nếu được. Nhưng gặp cỡ Điển Vi hay Hứa Chử thì không biết thế nào
cũng chỉ có duy nhất Trương Phi với Hứa Chử là cầm cự solo dc với anh Bố mà chưa bị chết .
Vì Bố chết sớm quá nên ít tướng được thử sức. Nhưng có 2 trận Tam Anh đấu Lã Bố và Lục Hùng đấu Lã bố là đủ rồi, mặc dù 2 trận đều thua quắn đít
tớ đọc truyện chả quan tâm đến Nhan Lương Văn Xú. 1 phần vì chết sớm , 1 phần vì là tay chân Viên Thiệu .
Giống mình hồi bé, lúc đầu không để ý đâu, về sau đọc lại lần thứ 5-6 để ý kỹ đoạn Nhan Lương mới thấy trình chẳng qua là tép riu như tưởng mà hóa ra cũng là khủng long
Làm thế này với char nữ thì tàn nhẫn quá:'>



.