zZPowerMGZz
Mr & Ms Pac-Man
- 4/8/05
- 108
- 5
tùy bạn thôi :) nói thì nói còn việc bạn làm thì cứ làm nhỉKô phải là thích đánh mà tình thế nó bắt buộc thế bạn ạ. Lúc đầu mình đâu đã bít em có bạn trai hay chưa. Sao bạn có thể chắc là nếu mình và em yêu nhau thì kô đi đến hôn nhân được. Có thể nói hiện jo mình chưa phải là già dặn, có kinh nghiệm này nọ, nhưng mình cũng không phải còn nhỏ, mình đủ chín chắn để bít thế nào là một mối quan hệ đàng hoàng, lâu dài... Mình đã xác định yêu một ai đó là yêu thật lòng, mong muốn mối quan hệ sẽ được bền lâu và có một cái kết tốt đẹp là hôn nhân. Chứ kô phải mình tìm kiếm một mối quan hê để cho có với người ta hay để học hỏi kinh nghiệm này nọ... Đôi lời cùng bạn. Thân!
Đánh đồn có địch thì chủ yếu phải biết quan tâm và gọi đt nc với em ấy , tạo cho em ấy cảm giác có người che chở cho em ấy hơn ny của e ấy . Mình chỉ có kinh nghiệm thế thôi mong là giúp đc bạn :P
Cứ vừa hành động vừa post tình hình để a e nghiên cứu xem sao
. Kô bít tình hình địch thế nào, với lại em í có ý lảng tránh em rùi 


.
. Tiến lên nào 

.