Bi ơi, đừng sợ : phim Việt Nam khởi chiếu 18/3/2011

  • Thread starter Thread starter anhpoly
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Đọc xong thấy ông viêt bài này nhận ra được từng đấy thứ kể cũng giỏi :|, nói chung là hơi bị cao siêu quá, như Okuribito nó cũng có nhiều thứ lồng ghép vào nhưng xem dễ hiểu hơn vì dẫn dắt tốt hơn, anw, phim này khá mà, thoại chửi bậy cũng phong phú, ko chỉ mẹ mà có cả đ&t mẹ luôn, không như các phim VN khác đến đầu gấu còn ăn nói như cán bộ nhà nước, đánh giá 6.5/10
À quên mất, ông Thanh Sơn vẫn chưa nói gì về hình ảnh cái chym, vậy hình ảnh cái chym có ý nghĩa gì ???
 
Chỉnh sửa cuối:
Nghệ thuật ẩn giấu sâu quá nghĩ hoài ko ra, cảnh thừa ra nhiều quá, chỉ thích vài cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, còn lại nhạt.
 
Xem phim này nếu biết trước 3 nhân vật Bi - Bố Bi và ông nội Bi mang ngụ ý 3 quãng đời của cùng 1 người thì sẽ dễ theo dõi hơn.

(định hướng cho những ai thấy khó hiểu :D )
 
phim dẫn dắt khá khó hiểu , lắm đoạn khó hiểu vãi , không hiểu thằng hotboy Huỳnh Anh làm cái gì trong phim nữa ( hàng to :)) ) nhạc phim như mystery ấy :-ss
 
cái đoạn ở bãi bổi trời mưa thằng HA bỉ lơ về ;)) rê qua dắt lại nữa mới kinh. nói chung mình hóng phim này lâu lắm rồi mà h xem chả thấy lên j cả
 
chẳng biết thằng Huỳnh Anh đóng vai học sinh thế có vai trò gì ấy nhỉ? chẳng lẽ là khoe hàng (hàng hack hay thật ? ) hay để cho người xem thấy bà kia râm ?
 
thằng bạn mình coi và nói chắc là 1 cái ống gì đó độn ngay trên hàng thôi, không có show hàng vậy đâu :|
 
Cái đoạn ở bãi biển hài vcl, đứt chân xong nhìn nhau cái đã thấy giật giật xếp hình =))
 
^
K cần lời nói, chỉ cần nhìn và hành động khi yêu :>

Mà phim này chiếu rạp thu lợi nhuận đc nhiêu rồi nhỉ, bị tung dvd lậu giảm số người ra rạp k ít :-?
 
Phim này mấy cảnh làm tình tếu kinh khủng, cảnh thằng chồng hấp diêm em gội đầu ko thành, xong em nó ngồi khóc lóc cái đã chiếu ngay cảnh 2 vợ chồng xập xình =))
 
Phim này coi còn khó hiểu hơn phim của Trương Nghệ Mưu nữa mấy bác ạh.:(
 
Kéo về tua qua một lượt thấy có vẻ hao hao phong cách Kim Ki-duk phải không nhỉ: thoại ít, chuyển cảnh đột ngột, nhiều tượng trưng và... cảnh xxx rất bạo. (Như đoạn phịch nhau ở cái kè biển bỗng giật mình sao thấy giống "Spring,...Spring" + "Time" quá)

Chả trách bà con kêu khó hiểu

Gác đấy khi nào rảnh xem vậy

P.S: đoạn thằng kia vạch quần ra tè mình nghĩ quay cách khác vẫn được (ví dụ cho 1 cái lá cây nhô ra là xong), cần gì phải thô thế, chắc đạo diễn muốn chơi vậy cho sốc. Ko thích.
 
thì nhờ thế nên lắm người khen phim này táo bạo đấy :|

hi sinh vì nghệ thuật có khác, nội dung lại bị xếp dưới sự táo bạo và trần trụi :D
 
^
K cần lời nói, chỉ cần nhìn và hành động khi yêu :>

Mà phim này chiếu rạp thu lợi nhuận đc nhiêu rồi nhỉ, bị tung dvd lậu giảm số người ra rạp k ít :-?

thấy cốt truyện nhàm thế này là sẽ ít ai ra coi rạp lắm để tiền coi phim khác sướng hơn ... mà công nhận phim này thua cả phim Để Mai Tính nữa
 
thằng bạn mình coi và nói chắc là 1 cái ống gì đó độn ngay trên hàng thôi, không có show hàng vậy đâu :|

Có đoạn nó vạch ra mà, nhưng youtube mờ quá nên chẳng nhìn thấy gì:| mà lúc sau nhìn thì thấy thường, có gì to đâu mà phải hack:))
 
thấy cốt truyện nhàm thế này là sẽ ít ai ra coi rạp lắm để tiền coi phim khác sướng hơn ... mà công nhận phim này thua cả phim Để Mai Tính nữa

Èo! Sao lại so sánh 2 thể loại film hoàn toàn khác nhau thế :|
Mà theo mình bỏ mấy cảnh phịch nhau BẤT THÌNH LÌNH ra thì film dễ hiểu + trong sáng hơn, phịch ko nghệ thuật gì cả, xem thấy cứ gượng gượng, o ép cho có cảnh nóng chứ có thấy hàm ý gì đâu. :|
Btw, vẫn chưa hiểu cái cảnh thằng HA đứng show hàng "tưới cây" có ý nghĩa gì :-/
 
Btw, vẫn chưa hiểu cái cảnh thằng HA đứng show hàng "tưới cây" có ý nghĩa gì :-/
Có ý nghĩa giải thích cho hành động ...xát nước đá của nhỏ cô trong đêm sau đó!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top