Năm nay em học lớp 11. Từ nhỏ đến lớn em cảm thấy em không giỏi ở bất kì cái gì cả!
Chơi thể thao thì cực kì tệ mặc dù cao to ! Chơi game nào cũng bị chữi là gà =.= ! Lúc nào cũng bị ba mẹ mắng vì rất hậu đậu và vụng về !Chỉ có học là hơn người ta đc tí xíu! :(
Em không có ước mơ , không có một sở thích cụ thể và cũng chẳng biết sở trường của mình là gì !
Có phải em quá bất tài, vô dụng ko ? Lâu nay mặc dù đã rất cố gắng sửa đổi nhưng vẫn vậy ! Gần đây em cảm thấy rất chán nản muốn buông xuôi mọi thứ .
Em phải làm sao để cải thiện bản thân và tìm ra đc con đường đi cho mình đây ? :(
Chơi thể thao thì cực kì tệ mặc dù cao to ! Chơi game nào cũng bị chữi là gà =.= ! Lúc nào cũng bị ba mẹ mắng vì rất hậu đậu và vụng về !Chỉ có học là hơn người ta đc tí xíu! :(
Em không có ước mơ , không có một sở thích cụ thể và cũng chẳng biết sở trường của mình là gì !

Có phải em quá bất tài, vô dụng ko ? Lâu nay mặc dù đã rất cố gắng sửa đổi nhưng vẫn vậy ! Gần đây em cảm thấy rất chán nản muốn buông xuôi mọi thứ .
Em phải làm sao để cải thiện bản thân và tìm ra đc con đường đi cho mình đây ? :(




)
vì gái mà !
!