Bi ơi, đừng sợ : phim Việt Nam khởi chiếu 18/3/2011

  • Thread starter Thread starter anhpoly
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
hjx fjm gì xem 20' ngủ :( fjm Việt xem chẳng có logic gì hết

Bạn ví dụ đoạn nào không logic đi? Đảm bảo là bạn xem không chịu suy nghĩ nên mới thấy thế. :D

---------- Post added at 00:23 ---------- Previous post was at 00:21 ----------

Còn mấy người mà vừa xem vừa tua thì không có quyền nhận xét phim vì các cảnh trong phim liên kết rất chặt với nhau.
 
người ngon là người dv ngon, nên chưa có con tức là dv chưa có con, sao mà ngu thế không biết!



hahahaha
chưa biết ai ngu à nha
vì em Kiều Chinh đã có con rồi nha, nhưng li dị
 
Phim này có đoạn 2 đứa trẻ con xóm bờ sông nhồm nhoàm ăn dưa hấu với đoạn thằng cởi truồng nhảy hồ bơi 2 năm sau xem như kiểu Kim Ki Duk, khiến người ta ngơ ngác quá hà

Quay phim đỉnh, scene ông bố đứng ở ban công cái nhà chung cư chất lừ

Diễn xuất của thằng bé Bi cũng quá hay

Còn phim thì em éo dám nhận xét ,
thú thật là thể loại art house thì em cũng chỉ khoái được vài phim
Phim này em không khoái cái nhịp của nó , kiểu nhịp na ná Đông Tà Tây Độc của Vương Gia Vệ, diễn biến tâm trạng nhân vật thì chậm nhưng cắt cảnh rất chi là nhanh

Mợ này giả đò hay sao ấy nhể ;))
[spoil]Cha đó gợi ý BJ[/spoil]

Tớ ếch tán thành với ý kiến của bạn
Có thể bạn có 1 tình yêu trong sáng , nhưng rất nhiều người không thế,
và cuộc sống hiện tại ở VN này thì giống phim này nhiều hơn là phim tỉnh cảm Á Đông

Grào được in sách là do có khán giả riêng ,
giống như nhạc sến Hải ngoại vậy , tui cực anti cái thể loại nhạc đó nhưng phải tầm 50% người VN lại thích nghe nó

LOL, hành động đó thực sự là ko hiểu, vì cũng chỉ biết ông này gạ gẫm ngủ cùng ông ý thôi =) nhưng ko biết là BJ :">
Nhưng cái trên thắc mắc là tại sao gội đầu lại có cả suất lavie ý =) hay gội đầu = lavie? =))
 
hahahaha
chưa biết ai ngu à nha
vì em Kiều Chinh đã có con rồi nha, nhưng li dị

Thông tin đó thì tôi không biết, nhưng cái logic kia thì tôi không sai. Nếu là do thông tin cung cấp sai thì đâu phải tôi ngu :-"
 
LOL, hành động đó thực sự là ko hiểu, vì cũng chỉ biết ông này gạ gẫm ngủ cùng ông ý thôi =) nhưng ko biết là BJ :">
Nhưng cái trên thắc mắc là tại sao gội đầu lại có cả suất lavie ý =) hay gội đầu = lavie? =))

đơn giản là chai nước kèm thêm thôi (nhưng hơi vô lý, đi nhà nghỉ kèm chai nước thì bình thường chứ đi gội đầu chả ai kèm nước) Còn a ko nghĩ ko kia gợi ý BJ mà chỉ là trêu đùa con bé này. (Mà chả ở đâu có cái giá gội đầu BJ 45k đâu ;)) )

Còn cảnh sex vô duyên a thấy cần đấy. Nếu ko có cái cảnh kè đá thì làm sao lột tả được hết cái sự kìm nèn lâu ngày chỉ chờ bùng nổ của bà cô. Như 1 quả bóng bị châm cái kim vào, nổ rất nhanh, rất mạnh, bộc phát 1 cách vô thức ...ko kịp thuê cả nhà nghỉ =)) nếu cho cảnh này trong nhà nghỉ thì lại ko hợp lý rồi vì mất đi cái tính bộc phát mãnh liệt tại chỗ của bà cô. Mà cũng ko thể yêu cầu chuyển cảnh chậm hay lãng mạn ở đây vì 2 người ko có tình yêu.. chỉ là thật nhanh giải khát cái nhu cầu sinh lý.
Cái đoạn ông chồng phang như máy khâu thì càng hợp lý hơn, khi mà vừa bị con kia táng cho cái chai vào đầu + từ chối... về nhà uất ức trút lên vợ 1 cách rất vô tâm và hằn học. Diễn rất đạt.
Còn những cảnh lõa thể 100% cả nam lẫn nữ thì a thấy đấy là ý đồ của đạo diễn, 1 bộ phim tả thực thì chơi show thực luôn chứ ko che đậy ko nghệ thuật kín kín hở hở. Táo bạo và trần trụi
 
Bi! đừng sờ ......................................................
 
đơn giản là chai nước kèm thêm thôi (nhưng hơi vô lý, đi nhà nghỉ kèm chai nước thì bình thường chứ đi gội đầu chả ai kèm nước) Còn a ko nghĩ ko kia gợi ý BJ mà chỉ là trêu đùa con bé này. (Mà chả ở đâu có cái giá gội đầu BJ 45k đâu ;)) )

Còn cảnh sex vô duyên a thấy cần đấy. Nếu ko có cái cảnh kè đá thì làm sao lột tả được hết cái sự kìm nèn lâu ngày chỉ chờ bùng nổ của bà cô. Như 1 quả bóng bị châm cái kim vào, nổ rất nhanh, rất mạnh, bộc phát 1 cách vô thức ...ko kịp thuê cả nhà nghỉ =)) nếu cho cảnh này trong nhà nghỉ thì lại ko hợp lý rồi vì mất đi cái tính bộc phát mãnh liệt tại chỗ của bà cô. Mà cũng ko thể yêu cầu chuyển cảnh chậm hay lãng mạn ở đây vì 2 người ko có tình yêu.. chỉ là thật nhanh giải khát cái nhu cầu sinh lý.
Cái đoạn ông chồng phang như máy khâu thì càng hợp lý hơn, khi mà vừa bị con kia táng cho cái chai vào đầu + từ chối... về nhà uất ức trút lên vợ 1 cách rất vô tâm và hằn học. Diễn rất đạt.
Còn những cảnh lõa thể 100% cả nam lẫn nữ thì a thấy đấy là ý đồ của đạo diễn, 1 bộ phim tả thực thì chơi show thực luôn chứ ko che đậy ko nghệ thuật kín kín hở hở. Táo bạo và trần trụi

à, đó, anh giải thích đoạn bờ kè thì em hiểu, chứ em có thắc mắc mấy đoạn ông chồng ở cuối đâu :P Vì em đọc trên này nên biết trước cả khi xem phim rồi mà (kiểu tâm lý bị từ chối).

Nhưng mà tính ra anh này chả hiểu khi yêu thế nào mà rước được chị vợ vừa xinh vừa đảm quá, trong khi anh ý bê tha (bê tha thế nào thì bài em đã nêu rõ, kiểu quan sát của 1 ng vợ tương lai, hihihihi)
 
Nhưng mà tính ra anh này chả hiểu khi yêu thế nào mà rước được chị vợ vừa xinh vừa đảm quá, trong khi anh ý bê tha (bê tha thế nào thì bài em đã nêu rõ, kiểu quan sát của 1 ng vợ tương lai, hihihihi)

Cái này phải lấy vợ và sống có thằng cu lên 5 mới biết được tại sao bạn ạ. :P
 
Phim này có đoạn 2 đứa trẻ con xóm bờ sông nhồm nhoàm ăn dưa hấu với đoạn thằng cởi truồng nhảy hồ bơi 2 năm sau xem như kiểu Kim Ki Duk, khiến người ta ngơ ngác quá hà
Đoạn 2 thằng nhỏ moi quả dưa là thằng Bi nằm mơ hay sao. Thú thật là nhìn chúng nó moi quả dưa mình thấy dơ quá đi, chắc kiêng ăn dưa hấu 1 tháng quá (no offense) Có 1 review nói là tượng trưng cho những bí mật của Bi bị lôi ra chà đạp giày xéo (?). Bản thân thấy phân tích vậy thì hơi nhảm, cưỡng ép quá. Bởi vậy mới nói ko thích cái kiểu rặn ra nghệ thuật, 1 hình ảnh đôi khi chẳng có gì mà cũng ráng moi cái nọ cái kia ra cho nó sâu sắc. Giống tự nhiên tui vứt quả cam vào giữa gallery là tự nhiên nó được đóng mác nghệ thuật vậy hoho.

Đoạn nhảy cầu thì clueless luôn #-o chắc định gợi đến cái gì trong trẻo thuần khiết (xời, nude 100% thuần khiết thế cơ mà
big_smile.gif
)
 
^ nghệ thuật vãi cả đái nhề :-ss
 
Thông tin đó thì tôi không biết, nhưng cái logic kia thì tôi không sai. Nếu là do thông tin cung cấp sai thì đâu phải tôi ngu :-"

images368338_trinhvacongai_281010.jpg


32 tuổi, độc thân, nuôi một cô con gái, hiện đang quản lý một quán bar nho nhỏ tại TPHCM. Đó là đôi nét phác thảo về Kiều Trinh-một trong những gương mặt nữ sáng giá của điện ảnh và khá đắt sô bên truyền hình hiện nay.
http://vietnamtime.org/van-hoa/141914/20/Dien-vien-Kieu-Trinh-Doi-cung-nhu-phim
 
images368338_trinhvacongai_281010.jpg


32 tuổi, độc thân, nuôi một cô con gái, hiện đang quản lý một quán bar nho nhỏ tại TPHCM. Đó là đôi nét phác thảo về Kiều Trinh-một trong những gương mặt nữ sáng giá của điện ảnh và khá đắt sô bên truyền hình hiện nay.
http://vietnamtime.org/van-hoa/141914/20/Dien-vien-Kieu-Trinh-Doi-cung-nhu-phim

chị này thì diễn đạt quá xuất sắc về mấy cảnh " nóng " và thể hiện tâm trạng khá tốt .... mà trong phim chị ấy nude thật hay là ai đóng thế nhỉ ;)) điều mình còn đang khúc mắc :">
 
Phim cũng có ý nghĩa đấy nhưng chỉ có 1 điều chả hiểu là nghĩ gì ra bãi đá, bạo thế X_X
 
phim có links dow mediafire chưa các bác , đang ở nước ngoài :(
 
Bác nhanh chân thì có link youtube luôn rồi đấy! Không lật lại mấy trang trước!
 
cái đoạn đó, có lẽ là do bà cô đang tưởng tượng về anh hotboy đang bơi lội nude, kiểu thủ dâm tinh thần ý mà.

còn hết đoạn TD tinh thấn đó thì là chuyện của 1 năm sau.

nghe như thế thì có hợp lý ko nhỉ
 
Đoạn 2 thằng nhỏ moi quả dưa là thằng Bi nằm mơ hay sao. Thú thật là nhìn chúng nó moi quả dưa mình thấy dơ quá đi, chắc kiêng ăn dưa hấu 1 tháng quá (no offense) Có 1 review nói là tượng trưng cho những bí mật của Bi bị lôi ra chà đạp giày xéo (?). Bản thân thấy phân tích vậy thì hơi nhảm, cưỡng ép quá. Bởi vậy mới nói ko thích cái kiểu rặn ra nghệ thuật, 1 hình ảnh đôi khi chẳng có gì mà cũng ráng moi cái nọ cái kia ra cho nó sâu sắc. Giống tự nhiên tui vứt quả cam vào giữa gallery là tự nhiên nó được đóng mác nghệ thuật vậy hoho.

Đoạn nhảy cầu thì clueless luôn #-o chắc định gợi đến cái gì trong trẻo thuần khiết (xời, nude 100% thuần khiết thế cơ mà
big_smile.gif
)

Không biết bạn dân thành phố hay ở nông thôn. :D Chứ hồi nhỏ KVTL sống còn hợp tác xã, trồng rất nhiều thứ như dưa chuột, rau rợ. Cái cảm giác nhìn thấy một quả dưa nhú lên từ dưới đất của hợp tác xã rất yomost. Với lại đi ăm quả trộm được vẫn ngon hơn rất nhiều khi đi mua về.
 
Phim này mình chỉ thấy dẩm ở vài điểm:
- Gội đầu lại có lavie
- Cứ buối tối là tối om, lúc nào cũng chỉ có 1 ngọn đèn
- Đoạn thằng nhảy cầu
- Đoạn ăn dưa
Chịu ko giải thích nổi
 
^
- Gội đầu lại có lavie

Mình cũng thấy thế, hết cách thoại rồi lại chọn mấy câu này, tác giả chắc cũng không biết thoại ở khúc này là gì nên mần đại :-s

- Cứ buối tối là tối om, lúc nào cũng chỉ có 1 ngọn đèn

nếu bật đèn thì không khí phim về đêm sẽ hết u ám ngay :|
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top