World Invasion: Battle LA hay BATTLE: LOS ANGELES (2011)

Mà khnog6 hiểu cái câu "Rút Lui Địa Ngục" là ntn nhỉ!
Cái đoạn đầu anh chàng có vợ có bầu nói thật chứ lúc đó 2 người nc cứ "ông - tôi" làm mình nghĩ anh này đi đá lao động đường phố, tới lúc anh ta cúi xuống hôn bụng bầu của vợ "con của tôi" mới té ngửa! :|

Retreat! Hell! theo mình hiểu là thằng chỉ huy nó hô: Rút Lui!, tụi lính sẽ trả lời là Còn Khuya! thì chuẩn hơn
Mà hình như lúc mình coi nó chỉnh lại mấy cái " magazine" rồi, dịch thành băng đạn mà
 
Mà khnog6 hiểu cái câu "Rút Lui Địa Ngục" là ntn nhỉ!
Cái đoạn đầu anh chàng có vợ có bầu nói thật chứ lúc đó 2 người nc cứ "ông - tôi" làm mình nghĩ anh này đi đá lao động đường phố, tới lúc anh ta cúi xuống hôn bụng bầu của vợ "con của tôi" mới té ngửa! :|

=)) =)) =))

Nhắc cái câu "rút lui - địa ngục" mới nhớ, bé bạn đi xem cùng mình cũng thắc mắc hỏi ko hiểu sao lại có kiểu trả lời như thế
 
cái chính là văn cảnh nó ra sao, thằng nào hô "retreat", thằng nào hô "hell" để còn biết mà dịch
 
Nói chung thì phim này xem bắn nhau thôi! Chứ còn bàn về nội dug thì chả có mấy! Dc mỗi cái đoạn ông già nc với thằng lính về trận mà ổng chỉ huy mà thằng anh nó bị chết ấy! NHưng mà cũng sến như gì! Chỉ cần đọc ra tên + number của từng thằng chết trong chiến dịch đó + thêm 1 câu "tao nghĩ về bọn nó từng ngày" là xóa hết mọi khúc mắc của thằng ku con kia thì cũng ảo thật!
Với cả gần 10ph đầu coi bộ phí, vì cảm gaic1 là tay đạo diễn cố gắng xây dựng cho mỗi anh lính 1cuộc đời nhưng mà cuối cùng chả để lại ấn tượng gì hết, mẽnhem xong chả nhớ nổi tên thằng nào với thằng nào!
 
Vừa xem xong ở Cinebox Lý Chính Thắng, tổng kết hơi dài tí:
- Về phụ đề: sai sót đúng như bài báo trên kia nói, tạp chí, lửa trong lỗ, Staff Sergean = đại đội trưởng (!), v.v... có hết. Fire in the hole dịch là "Bắn (?) vào trong lỗ". Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm, nội dung phim thì ko có gì để ko hiểu, súng đạn rầm rầm, phụ đề thì lá chá có thấy mẹ gì đâu.

- Nội dung: éo có đại chiến gì hết, chỉ là câu chuyện về một nhóm lính nhỏ rảnh hơi đi cứu dân thường sau đó tìm đường trốn, cứu được hai ba bác nông dân thì cũng chết cả tá lính. Phim này giống như War of the Worlds, tên thì kêu thế nhưng thực ra chỉ có 2 cha con anh kia chạy qua chạy lại. Phim này có hai loại cảnh chính:
1. Các nhân vật nói nhảm hoặc la hét với nhau, ko sến thì cũng vô vị.
2. Bắn qua bắn lại chả thấy trời trăng gì hết.
Đại cảnh hoành tráng thì chỉ có chừng vài phút, ko ăn thua.

- Quay phim đúng y như bạn này nói, ghét kinh:
Nhưng bực nhất là cách quay phim của bộ phim này, quá lạm dụng cách quay cận cảnh, coi suốt bộ phim mà có cảm tưởng như máy quay đặt sát cái mặt nhân vật, rồi zoom tới từng hạt mụn, nói chung coi khá nhức mắt. Có lẻ dùng cách này để lừa tình nhằm giảm các cảnh quay đại cảnh của phim. Với mình đây là điểm trừ của phim.
- Về vũ khí và alien: vũ khí thì cứ súng ống vớ vẩn của bộ binh mà phang, chả có máy bay tăng tiếc là mấy. Alien thì toàn bọn dở người lần đầu tiên đi đánh nhau nên ngu vđ. Tạo hình đa số đều như kiểu một đống sắt di động, chả đẹp đẽ gì. Thực ra rất hiếm cảnh nhìn được rõ bọn alien nó như thế nào, toàn lờ mờ, ko phải thể loại to đen hôi như Transformers.

Tóm lại ai thích bắn nhau vớ vẩn thì xem cũng được, còn trông đợi một phim siêu hoành tráng thì tốt nhất ở nhà.
 
Chỉnh sửa cuối:
Nói thật là nghe mà thấy uổng công chờ đợi từ khi có thông tin về phim. Có lẽ phim này là gây cảm giác thất vọng nhất từ khi xem phim đến giờ :(
 
Mới xem, lâu lắm mới ra rạp tháng 8, vừa xem vừa ngắm chuột chạy.
Thuyết minh + loa chóe tai chẳng nghe đc gì.
Còn về nội dung phim thì bt, không có gì đặc sắc. Chỉ xem hiệu ứng là chính.
 
Chỉnh sửa cuối:
Vừa xem xong ở Cinebox Lý Chính Thắng, tổng kết hơi dài tí:
- Về phụ đề: sai sót đúng như bài báo trên kia nói, tạp chí, lửa trong lỗ, Staff Sergean = đại đội trưởng (!), v.v... có hết. Fire in the hole dịch là "Bắn (?) vào trong lỗ". Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm, nội dung phim thì ko có gì để ko hiểu, súng đạn rầm rầm, phụ đề thì lá chá có thấy mẹ gì đâu.

- Nội dung: éo có đại chiến gì hết, chỉ là câu chuyện về một nhóm lính nhỏ rảnh hơi đi cứu dân thường sau đó tìm đường trốn, cứu được hai ba bác nông dân thì cũng chết cả tá lính. Phim này giống như War of the Worlds, tên thì kêu thế nhưng thực ra chỉ có 2 cha con anh kia chạy qua chạy lại. Phim này có hai loại cảnh chính:
1. Các nhân vật nói nhảm hoặc la hét với nhau, ko sến thì cũng vô vị.
2. Bắn qua bắn lại chả thấy trời trăng gì hết.
Đại cảnh hoành tráng thì chỉ có chừng vài phút, ko ăn thua.

- Quay phim đúng y như bạn này nói, ghét kinh:

- Về vũ khí và alien: vũ khí thì cứ súng ống vớ vẩn của bộ binh mà phang, chả có máy bay tăng tiếc là mấy. Alien thì toàn bọn dở người lần đầu tiên đi đánh nhau nên ngu vđ. Tạo hình đa số đều như kiểu một đống sắt di động, chả đẹp đẽ gì. Thực ra rất hiếm cảnh nhìn được rõ bọn alien nó như thế nào, toàn lờ mờ, ko phải thể loại to đen hôi như Transformers.

Tóm lại ai thích bắn nhau vớ vẩn thì xem cũng được, còn trông đợi một phim siêu hoành tráng thì tốt nhất ở nhà.

Nghe xong đúng là thất vọng thật, cái trailer hay bao nhiu thì cái phim dở bấy nhiêu, thui để dành tiền đi xem phim giờ đành lấy ra rủ bạn đi ăn mỳ gõ, 10k 1 tộ sướng hơn, chờ Transformer 3 zậy
 
Vừa đi xem phim này về lúc sáng. Cảm giác thì phim cũng được, coi giải trí cũng ổn, âm thanh cháy nổ khá phê, tuy nhiên ý nghĩ đầu tiên khi đứng dậy đi về là thấy như mình bị....lừa tình, bởi khi xem trailer mình đã tưởng tượng phim phải hoành tráng, ngàn ngàn lớp lớp Space Ship, rồi trùng trùng các khí tài quân sự, thế nhưng chả có cái gì. Đúng như cái short review của bạn Cua trên kia.

Và đến nản với cái Sub ợ.
 
Xem các bác cmt chắc mình cũng khỏi đi xem luôn quá ...

Đợi down về coi kiểu "mỳ ăn liền" vậy ... =.=
 
Đúng là cái "Rút lui, địa ngục" nhắc giờ em mới nhớ, chẳng hiểu nổi nó có nghĩa gì khi thằng chỉ huy hô "Retreat" thì cả bọn lại la "Hell", cả rạp cười loạn lên, còn cả cái "Two five" thì dịch là 2/5, có bác nào hiểu không ah? Em cũng tò mò muốn biết nghĩa nó là gì?
Phim chỉ có nhóm lính nhỏ đi đánh với alien - "kẻ xâm lược" =]] mà toàn chạy vô ngõ hẻm, camera thì lia tùm lum hết, thấy được cái gì chết liền, không chóng mặt - buồn nôn đã mừng rồi.
Oh my god - Ôi lạy chúa tôi!
 
Cũng vừa xem xong, thây phim cũng kô đến nỗi tệ lắm, âm thanh và hiệu ứng ổn. Tiếc là chỉ có lính thủy đánh bộ còn đâu gần như kô có cảnh máy bay,xe tăng.
Xem ở rạp Kim Đồng sub cũng bị như các rạp khác .
Tự đánh giá cho phim này 7đ
 
Cũng vừa xem xong, thây phim cũng kô đến nỗi tệ lắm, âm thanh và hiệu ứng ổn. Tiếc là chỉ có lính thủy đánh bộ còn đâu gần như kô có cảnh máy bay,xe tăng.
Xem ở rạp Kim Đồng sub cũng bị như các rạp khác .
Tự đánh giá cho phim này 7đ

mình thấy có apache với F16 mà
 
Vừa xem xong trên galaxy NT suất 2h30 , tóc daì đen , áo quần đen nốt (nói để xem có ai thấy em ko) :'>

Cảm tưởng là buồn ngủ gần chết , thật từ khúc đầu đến đoạn một thằng đi lạc gặp con alien đầu tiên mình gật gà liên tục. Hên mà nhờ kế bên có một cặp nói nhiều quá nên mình mới tỉnh táo xem hết film 8-|
 
Đúng là cái "Rút lui, địa ngục" nhắc giờ em mới nhớ, chẳng hiểu nổi nó có nghĩa gì khi thằng chỉ huy hô "Retreat" thì cả bọn lại la "Hell", cả rạp cười loạn lên, còn cả cái "Two five" thì dịch là 2/5, có bác nào hiểu không ah? Em cũng tò mò muốn biết nghĩa nó là gì?

Cái vụ "Retreat. Hell", tiếng Anh thì thấy nó hơi lạ, chuyển qua tiếng Pháp sẽ dễ hiểu hơn. Tiếng Pháp thì thằng sếp sẽ la lên: "Reculez" (rút lui), đám lính sẽ là lên "Jamais" (không bao giờ). Vậy nên nó giống như bạn dưới đây giải thích nè

Retreat! Hell! theo mình hiểu là thằng chỉ huy nó hô: Rút Lui!, tụi lính sẽ trả lời là Còn Khuya! thì chuẩn hơn
 
Uhm, nhắc mới nhớ cái 2/5 nghĩa là gì luôn thế mọi người???
 
Review :
Sub :
Dở hơi : megastar- parkson - tân bình - sài gòn : Rút lui địa ngục, tạp chí, bắn vào lỗ, lính thủy, hải quân loạn xà ngầu, đại đội trưởng.
Nội dung :
Xem cảnh các anh lính hi sinh vì dd mà chả mảy may xúc động, khác hẳn khi xem Saving private ryan ( mình tạm lấy phim này ra so sánh về mặt này). VD cái cảnh thằng kremz chết khi xài radio gọi tên lửa bắn vào tàu mẹ cũng tương tự cái cảnh tay bắn tỉa trong Saving private Ryan chết, mà trong SPV, coi cảnh ấy mà lặng người, thương tiếc, còn coi cái này, chẳng mảy may xúc động gì. Có lẽ là do tiết tấu phim dồn dập, diễn biến nhân vật cũng toàn hành động hành động, nên tình cảm cho nhân vật ko nhiều.
Đoạn đầu phim công nhận fail, 15 phút cho mỗi người lính chẳng nói lên được gì, phí thời gian, vì khán giả cũng chả ấn tượng bởi ai.
Không có cảnh chiến đấu đại cảnh, các combat ở dạng vừa và nhỏ, cũng khá hoành tráng, nhưng cũng khá...vô lí, có lúc xả mấy băng ko chết 1 alien, có lúc thì 4 người xả đạn chết cả đại đội alien!? Tìm ra điểm yếu của alien cũng như 0, ngoài trường hợp nữ chính chỉa súng vào ngực 1 con ở combat cuối và xả đạn vào, cả băng mới chết nó !? trong khi trước đó bắn vài viên random vị trí là chết 1 con !?
Đoạn kết chưa thỏa mãn lắm, có lẽ nếu phim thành công thì phần 2 sẽ đến sớm.
Khác :
Âm thanh sướng, kỹ xảo đẹp, hoành tráng, khốc liệt, coi rất phê. Nhưng có lẽ nên có nhiều cảnh sử dụng cơ giới hơn. Đặc biệt là cảnh không chiến.
Kết :
Phim tốt, coi được, sướng mắt, đã tai, không có gì phàn nàn nếu bạn đang tìm những cảnh hoàng tráng để xem, còn nếu đòi hỏi nội dung, để cuối phim sâu lắng chìm trong suy nghĩ như Saving private ryan, thì phim này ko phù hợp. Vì khi coi xong, mình chẳng đọng lại gì ... Nhưng công bằng mà nói, xứng đáng 100k ( ghế vip ) để coi phim này :)
 
Tui chẳng thấy hoành tráng gì cả, có chăng là 1 vài giây quay cảnh trực thăng từ trên cao xuống thành phố hoang tàn, còn lại toàn là chiến đấu qui mô nhỏ, trái ngược với kì vọng của tui về một bộ phim với những cảnh chiến đấu hoành tráng như chiến tranh tổng lực, cộng thêm cái epic cũ ríc của phim chiến tranh Mĩ. Mình khuyên mọi người chờ HD xem đi.
 
^sao fjm hay mà mọi người ai cũng chê là sao nhĩ !!! kĩ sảo làm bọn Alien cũng độc thật :D, gân guốc lủng lỗ chổ , ko biết bọn nó có thật thì cảm giác ra sao chắc mát lạnh và rát lắm :))
 
Back
Top