- 6/3/04
- 13,587
- 424
Dạo này thấy box ít topic thảo luận quá nên mình mạn phép mở topic thảo luận cho vui nhà vui cửa
.
Tại sao title lại là các nhân vật đáng ghét?
Vì nhân vật dễ thương đáng yêu đáng kính coi mòi đã được bàn luận nát cả ra rồi. Còn những nhân vật đáng ghét theo kiểu tài lanh, nhí nha nhí nhố, phá hoại thì có vẻ chưa được bàn luận.
Topic này sẽ bàn luận về những nhân vật mà các bạn cho là đáng ghét nhất trong series FF (chính diện, phản diện, trung lập blah blah blah). Thế nào là đáng ghét thì tùy theo quan điểm của mỗi người, ví dụ quá hiền lành tới mức ngu muội hay quá tài lanh nhí nhố tới mức gây phiền nhiễu cho người khác chẳng hạn.
---------------------------------------------------------------------------
Nhân vật mình ghét nhất trong FFVIII nói riêng là em Rinoa. Nói chung nhiều người nói em này rất đáng yêu, rất trẻ con, rất hữu dụng, rất xinh xắn... Nhưng trong mắt mình thì em này là nhân vật phá hoại và liên lụy tới cả nhóm rất nhiều. Phải nói là trong 4 disc FF VIII thì cả 4 disc em Rinoa đều góp công khiến cả nhóm bạn Squall phải lao đao vì bản thân em ý:
Disc 1 một thân một mình mò vào gặp chị Edea và làm anh Squall bị ăn Blizzara từ chị Edea oan uổng tại đoạn cuối disc 1.
Disc 2 yêu anh Seifer mù quáng quá rồi để anh ý cùng chị Edea sai khiến điều khiển
Disc 3 lại bắt bạn Squall cõng em này đến Esthar và cũng vì em này mà bạn Squall phải lên mặt trăng và gặp nguy hiểm
Disc 4 một lần nữa em này lại bị khống chế bởi Adel.
Trong số các nhân vật nữ của dòng FF thì xét về dịu dàng tinh tế em này không bằng một góc Aerith hay Garnet; xét về mạnh mẽ cũng chẳng bằng được em Tifa hay chị Lightning; xét về nhan sắc thì coi như cũng tàm tạm được nhưng xét về mức độ vô dụng và phá hoại liên lụy người khác trong story thì chẳng ai qua mặt được em này
.
. Tại sao title lại là các nhân vật đáng ghét?
Vì nhân vật dễ thương đáng yêu đáng kính coi mòi đã được bàn luận nát cả ra rồi. Còn những nhân vật đáng ghét theo kiểu tài lanh, nhí nha nhí nhố, phá hoại thì có vẻ chưa được bàn luận.
Topic này sẽ bàn luận về những nhân vật mà các bạn cho là đáng ghét nhất trong series FF (chính diện, phản diện, trung lập blah blah blah). Thế nào là đáng ghét thì tùy theo quan điểm của mỗi người, ví dụ quá hiền lành tới mức ngu muội hay quá tài lanh nhí nhố tới mức gây phiền nhiễu cho người khác chẳng hạn.
---------------------------------------------------------------------------
Nhân vật mình ghét nhất trong FFVIII nói riêng là em Rinoa. Nói chung nhiều người nói em này rất đáng yêu, rất trẻ con, rất hữu dụng, rất xinh xắn... Nhưng trong mắt mình thì em này là nhân vật phá hoại và liên lụy tới cả nhóm rất nhiều. Phải nói là trong 4 disc FF VIII thì cả 4 disc em Rinoa đều góp công khiến cả nhóm bạn Squall phải lao đao vì bản thân em ý:
Disc 1 một thân một mình mò vào gặp chị Edea và làm anh Squall bị ăn Blizzara từ chị Edea oan uổng tại đoạn cuối disc 1.
Disc 2 yêu anh Seifer mù quáng quá rồi để anh ý cùng chị Edea sai khiến điều khiển
Disc 3 lại bắt bạn Squall cõng em này đến Esthar và cũng vì em này mà bạn Squall phải lên mặt trăng và gặp nguy hiểm
Disc 4 một lần nữa em này lại bị khống chế bởi Adel.
Trong số các nhân vật nữ của dòng FF thì xét về dịu dàng tinh tế em này không bằng một góc Aerith hay Garnet; xét về mạnh mẽ cũng chẳng bằng được em Tifa hay chị Lightning; xét về nhan sắc thì coi như cũng tàm tạm được nhưng xét về mức độ vô dụng và phá hoại liên lụy người khác trong story thì chẳng ai qua mặt được em này
.

. Trong khi ai cũng muốn có cô bạn gái giống vậy 

.
cả ngày chỉ đợi đúng câu này 

