Ai giới thiệu sơ về cf z8 dc ko em la newbie

anh rảnh giới thiệu cho em với :
uhm, để tui giới thiệu cho bạn nha :
Câu chuyện là như thế này :
Cuộc sống đang diễn ra theo chiều hướng hết sức tốt đẹp thì bỗng 1 ngày nọ xuất hiện 2 phe những tên côn đồ được trang bị vũ khí hạng nặng & chúng nhảy vào bem nhau giành địa bàn làm ăn :
Đây là 1 băng nhóm MAFIA khét tiếng, chuyên thực hiện những vụ khủng bố gây kinh hoàng cho người dân ??? nhìn vào ảnh là chúng ta biết ngay đây là những tên côn đồ (thấy mắt tụi nó gian ko), ko ai biết chúng từ đâu đến, chỉ biết chúng được bằng mật hiệu BL.
Còn đây là những chiến binh có nhiệm vụ là ngăn cản cuộc tàn sát đẫm máu của bọn BL, họ được biết đến dưới tên gọi GR.
Quân đoàn phản động BL có lực lượng quân sự + vũ trang rất hùng mạnh, tuy nhiên GR lại có sự hậu thuẫn của thế giới (những người yêu hòa bình) => cuộc chiến mặc dù đã diễn ra rất quyết liệt nhưng vẫn chưa có hồi kết, cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn, theo tiên đoán của Mô ha mét balama thì rất có thể phải vài chục năm nữa cuộc chiến mới kết thúc O.o
Tuy nhiên vào 1 ngày gần đây, cụ thể là ngày nào thì ko biết (vì ko thể biết) thì mật thám của 2 phía đã phát hiện ra 1
sự thật, thì ra đằng sau cuộc chiến này có 1 tổ chức điều khiển, spy của 2 phía đã tốn rất nhiều công sức mới tìm ra những manh mối liên quan đến tổ chức này, tổ chức này hoạt động vô cùng bí mật, ko ai biết tên thật của tổ chức là gì, tổ chức chỉ được biết đến với mật hiệu
Z8
vâng, chính Z8 là kẻ đứng đằng sau cuộc chiến phi nghĩa này, bọn chúng dựng lên cuộc chiến đẫm máu giữa BL & GR chỉ với mục đích duy nhất là : thỏa mãn thú tính điên cuồng của chúng, chúng xem chém giết là niềm vui.
Sau khi biết được sự thật này thì lãnh đạo 2 phía của BL & GR đã bí mật gặp nhau thương lượng, và cuối cùng họ cũng tìm ra giải pháp cho vấn đề này chính là :
tiêu diệt tập đoàn Z8
họ đã thống nhất là vào 1 ngày cụ thể trong tương lai gần, toàn bộ quân lực của 2 phía sẽ bao vây & tiêu diệt tập đoàn đáng nguyền rủa này, kết quả của trận chiến cuối cùng này sẽ ra sao ? Hồi sau sẽ rõ
phù, mệt quá, đi cafe đã
