Mr.YoungMan
Mario & Luigi
- 17/9/09
- 873
- 11
Chuyện yêu của mình không đơn giản, nhanh gọn nhưng cũng chưa đến mức không thể hiểu nổi. Đại khái thành công là được hưởng những thứ tương xứng với công sức đã bỏ ra; với GF mình đã cố gắng rất nhiều ( ai cũng bảo vậy, thậm chí có người còn nói mình là "điên cuồng"
), nhưng lúc nào cũng cảm thấy như là kẻ thất bại và luôn phải tự hỏi câu trên, đối chiếu với tình trạng của chính mình để biết phải làm gì để giữ gìn tình cảm.
Tóm lại là các bác cho mình xin ý kiến về câu hỏi-tên thread đi. Tưởng biết cũng khá nhưng rồi vẫn phải quay ra hỏi câu đó
), nhưng lúc nào cũng cảm thấy như là kẻ thất bại và luôn phải tự hỏi câu trên, đối chiếu với tình trạng của chính mình để biết phải làm gì để giữ gìn tình cảm. Tóm lại là các bác cho mình xin ý kiến về câu hỏi-tên thread đi. Tưởng biết cũng khá nhưng rồi vẫn phải quay ra hỏi câu đó



xxxxxxxxxx 

.