Con thầy, vợ bạn, GÁI CƠ QUAN

Cty vừa tuyển dc hai em sinh viên năm 3 làm translator (part-time) thì tớ lại kết 1 em :">. Nhưng nhớ tới cảnh 1 ông bạn cũng vì dính tới món "gái cơ quan" mà lùm xùm cả mớ chuyện cty lão nên ngập ngừng mấy ngày nay chưa dám hỏi xin số phone nữa :(.

Theo anh em có nên dây vào như lời khuyên nên tránh 3 trường hợp trên hay không ?

kệ đi \m/
Công ty tớ toàn người cùng cty lấy nhau nè :D
Chỉ là ko nói dối mà đi uống rượu được =))
 
sao cái câu con thầy - vợ bạn - gái cơ quan mình nghe nó cứ bất hợp lý thế nào ý :-??
con thầy với gái cơ quan rõ ràng là bình thường sao lại có cái vợ bạn là thế nào ...
thắc mắc lâu rồi mà chả hiểu :-s ai có thể giải thích dùm vì sao phải tránh ko ...
Câu nay nó có nghĩa là 3 loại con gái cần tránh ko dc dây vào! :|
 
làm bạn đi cái đã coi có hợp ko rồi hãy tính chuyện sâu xa .
Dĩ nhiên là phải mưa dần thấm lâu chứ cứ ào ào thì thành công thế nào dc :d
Hic!
Có nhiều chuyện ko nhất thiết cứ phải nói thẳng toẹt ra thế này đâu! :|
Cơ mà chất! ;)
Người được quote dưới đây là 1 nạn nhân của gái cơ quan đấy, đừng đùa :|
Đã yêu gái cơ quan thì không cần phải do dự, make her an offer she can't refuse =)).

Btw, còn làm part-time thì sợ gì, cứ mạnh dạn làm quen, cho phone xong ròi tạo điều kiện trau dồi công việc/kinh-nghiệm-cọ-xát.
Part-time rồi sẽ full-time b-(. Hên cty này đếch có đầu xoăn, nhỉ :-"

Bác làm cty gì mà tuyển SV làm translator vậy?
Cty lập trình của nước ngoài. Ko có translator thì nhân viên khỏi làm việc =))
 
her nói chung thì cứ nói chuyện, rủ đi chơi, này nọ, xem thật sự cái tính cách con bé đó mình có thích ko cái đã. chứ nhiều ông ôm mộng lung tung lúc đi chơi mới tá hỏa ra nhiều cái mình ko chấp nhận đc thì buồn lắm.
 
^
Trường hợp của mình cũng khá giống Dream, chỉ mới đi chơi có 1 lần trong 1 dịp rất là tình cờ, đi chơi nói chuyện này nọ khá hợp vì 1 phần em ấy cũng cởi mở nữa, khổ nổi tính em ấy hòa đồng, thân thiện và hay tiếp xúc với nhiều người ở cty, nên mỗi lần nhìn em ấy thân mật cười đùa với mấy người đó mà lòng mình cứ như co thắt lại. Mình cũng ko dám công khai tình cảm vì còn vấn đề đồng nghiệp này nọ, em ấy cũng có nhiều vệ tinh, nên mình chỉ hơi tỏ thái độ quan tâm nhưng rất kín và biết dừng đúng lúc, mà chắc con gái bén lắm họ nhìn là biết ngay nhỉ ???? Hic...đâu đầu quá +____+'.
 
^
Trường hợp của mình cũng khá giống Dream, chỉ mới đi chơi có 1 lần trong 1 dịp rất là tình cờ, đi chơi nói chuyện này nọ khá hợp vì 1 phần em ấy cũng cởi mở nữa, khổ nổi tính em ấy hòa đồng, thân thiện và hay tiếp xúc với nhiều người ở cty, nên mỗi lần nhìn em ấy thân mật cười đùa với mấy người đó mà lòng mình cứ như co thắt lại. Mình cũng ko dám công khai tình cảm vì còn vấn đề đồng nghiệp này nọ, em ấy cũng có nhiều vệ tinh, nên mình chỉ hơi tỏ thái độ quan tâm nhưng rất kín và biết dừng đúng lúc, mà chắc con gái bén lắm họ nhìn là biết ngay nhỉ ???? Hic...đâu đầu quá +____+'.

Càng nhiều vệ tinh thì càng phải đổ bộ nhanh :|. Không thử sao biết, đời đâu kéo dài mãi mãi, sao phải nghĩ nhiều thế :))
 
Mà gf mình hiện nay củng là gái cơ quan đấy thôi, ngày em nó vào cty thì như 1 hiện tượng, e nó chân dài (1m7) lại từng là model nên vô số các anh theo đuổi, tán tỉnh, cưa cẩm, còn mình thì cứ tỏ vẻ "e củng bình thường thôi, a thik là thik cái tính cách của e chứ chả cần ngoại hình", thế là em nó tự cưa mình, chứ mình chả cần tán tỉnh ỳi cả ;)) ;))
 
Em nó mới làm part-time , chắc gì đã gắn bó lâu dài với cty của bạn :) . Mà bạn xác định yêu đương đàng hoàng thì sao phải lo gái cơ quan , hơn nữa chắc gì em ấy đã thích bạn :)) , nhỡ nó có ex rồi thì sao :D
Tóm lại là chiến đi \m/
 
các bô lão đồng thanh chiến thì chiến :|

liều ăn nhiều ko thì thua tất :|
 
nói chung chiến thì chiến , nhưng mai đừng có lên khóc là ẻm có gf rồi nha bạn , nếu vậy thì vào topic đánh đồn có địch nha
 
^ ẻm có gf, trí tưởng tượng phong phú =))
 
Chỉ có đàn bà mới đem lại hạnh phúc cho nhau ...
 
Hôm nay đi liên hoan, sếp cũng nói đến chuyện 3 không: Con Thầy, Vợ bạn, Gái cơ Quan :))
Nhưng mà nếu có cưa gái cơ quan mà có cưới xin gì thì thì đảm bảo được các sếp đến dự trước 3 ngày + thưởng to luôn =))
Vì vậy bạn vô sờ tư đê
 
Nói chung thì như này:
- Vợ bạn: tất nhiên là ko đụng đến với bất kì lí do nào!
- Con thầy: là xưa thôi, chứ h thì cũng chả có lí do gì để phải xoắn cả!
- Gái cơ quan: căn bản cái này là mục đích chính của bợn! Bợn quen chơi thì xác định đối tượng có chấp nhận "chơi" với mình hay ko! Bợn là dân lẳng lơ chài lưới lung tung thì dĩ nhiên là k rồi, vì đêm ở chung nhà, ngày chung cơ quan, lịch liếc lương bổng các kiểu diếm vào mắt với vợ --> các ông mới sợ! Chứ còn xác định rồi thì chả việc gì phải lăn tăn cả!
Cho nên, túm lại là vẫn ở ông thôi! Anh em có nói gì thì cũng đứng ngoài mà nói vào! Ông trong chăn ông mới biết nó thơm hay hôi thôi! :)
 
mình google thấy có câu :con thầy, em bạn ,gái cơ quan thì nên tránh thấy có lý hơn ... chứ còn vợ bạn thì nó thuộc vào chuẩn mực đạo đức xã hội , luật pháp nghiêm cấm ( tội ngoại tình :-/ ) rồi thì nói làm gì :|
 
Con thầy , vợ bạn , gái cơ quan vẫn yêu được , cưới được nhưng khi quen thì xác định là quen đàng hoàng( có khi là lấy nhau ) chứ không có chơi qua đường được đâu ( trừ khi mấy em ý xút mình :D ) , còn lý do thì mấy bô lão ở đây chắc biết rồi
 
Cty vừa tuyển dc hai em sinh viên năm 3 làm translator (part-time) thì tớ lại kết 1 em :">. Nhưng nhớ tới cảnh 1 ông bạn cũng vì dính tới món "gái cơ quan" mà lùm xùm cả mớ chuyện cty lão nên ngập ngừng mấy ngày nay chưa dám hỏi xin số phone nữa :(.

Theo anh em có nên dây vào như lời khuyên nên tránh 3 trường hợp trên hay không ?
Chả phải tự nhiên mà ng ta có cái câu đấy đâu. Đúc kết xương máu lắm rồi ý.
Theo thứ tự nặng nhẹ thì con thầy nhẹ nhất mới đến vợ bạn rồi đến gái cơ quan đây chú em ạ.

Cá nhân thì
Con thầy, vô tư nhưng phải đàng hoàng.
Vợ bạn, dễ ăn đạn ... né cho lành.
Gái cơ quan, nguy hiểm cao vì thành hay ko/đàng hoàng hay chơi bời đều nguy hiểm, sức sát thương cao. Các chú chưa lường trước đc độ công phá của món này đâu ạ. Ông quản lý dự án ( cũ ) của tớ sắp thân bại danh liệt vì quả này rồi.Tránh xa càng tốt, khó khăn quá 1/2 ng nên đổi cơ quan. Nói chung gì thì gì để tình cảm và công việc rối nùi với nhau thì hiệu quả công việc và thăng tiến chán lắm, đau đầu nữa.
chắc ỳi em nó đã kết cậu mà lo "gái cơ quan" chi sớm vậy ? ;)) ;))
chất rồi ....
Nhưng mà đây là part-time mà, bt đi chừng nào em sắp nghỉ xin số rồi sau đó ngoài cơ quan thì ko phải nghĩ.
 
Chỉnh sửa cuối:
chất rồi ....
Nhưng mà đây là part-time mà, bt đi chừng nào em sắp nghỉ xin số rồi sau đó ngoài cơ quan thì ko phải nghĩ.
thích thì tán bể mẹt nó đi, để lâu thằng khác nó hớp tay trên đó
 
Back
Top