[L] Kỉ niệm, ký ức tuổi thơ còn sót lại những lần đầu chơi game và biết về game

Status
Không mở trả lời sau này.
hệ máy đầu tiên mình chơi là trên hệ máy NES hay người ta còn gọi là hệ máy 4 nút ấy ... từ đó mới ham mê game đến tới bây giờ, chứ lúc trước thì cũng có biết gì về game đâu, toàn đi chơi với tụi trong xóm là chính :))

bây giờ thì vẫn còn chơi NES, nhưng tất nhiêu là trên giả lập rồi :D
 
game đầu tiên mình chơi là mario, nói thật là chỉ nhớ mang máng thôi chứ không rõ lắm, vì hồi đó mình khoảng 2 tuổi đi theo bọn trẻ con hàng xóm ra quán điện tử ngồi, còn máy chơi game đầu tiên là 1 cái máy nes mua hồi học lớp 3, mình nhớ cái máy đấy vãi, nhớ là nó có cả 1 khẩu súng, hồi đấy chỉ mong đến ngày chủ nhật (vì chủ nhật mình mới được bỏ máy ra chơi) để chơi bắn vịt
 
trò đầu tiên mình chơi là mario
hay đừng hỏi
 
Game đầu tiên chơi là game bắn xe tăng, game mà toàn mấy cục đen đen trên cái máy cầm tay nhỏ nhỏ giá vài chục ngàn ngoài chợ ấy.=))=))
 
Mario vẫn là đỉnh, với nấm chuối nữa, lớn lên tí thì chơi PS1 với trò FF IX :)
 
mario,contra,xe tăng...toàn huyền thoại :D
hồi lớp 1 toàn cúp học cùng mấy thằng,vui đừng hỏi:-*
 
Lần đầu tiên mình chơi game là hồi lớp 1 chơi PS1 : chơi Winning Eleven, Metal Slug , Crisis Beat , Final Fantasy.... Sau đó mình mới chơi PC và chơi những game huyền thoại của NES xưa : Contra, Mario, Tsubasa...
 
mario,contra,xe tăng...toàn huyền thoại :D
hồi lớp 1 toàn cúp học cùng mấy thằng,vui đừng hỏi:-*

Woa! Lớp 1 đã cúp học đi chơi rùi àh.:-o
 
Game lần đầu tiên chính là game Final Fantasy 7, 8, 9 và 10 :D
Mấy game này làm mình chơi suốt ngày và nghỉ học quá trời luôn =))
 
Game mà mình thấy chiến thuật nhất trong hệ máy Nitendo 4 nút là cái trò Battle City. Hồi trước toàn sang nhà anh hàng xóm chơi từ tối đến sáng hôm sau thì bà già không thấy ở ngoài hàng thì lại gọi về :|
 
hồi xưa bé tí chơi mario đã thấy phê lắm rồi. rồi lớn lên chút thì có star craft, toàn buổi trưa lén sang nhà hàng xóm xem ké 8->
đợt đấy cũng có cả điện tử băng. cũng toàn trốn nhà đi chơi 8->
 
Mình thì mình chỉ còn nhớ là mình tiếp xúc với game lúc 5 tuổi, game đầu tiên mình chơi hình như là 1 game platform trên DOS.
Sau đó thì mình chơi Solitaire, chơi toàn thắng :x
 
Game đầu tiên biết đến là Road Rash :)) Khi mới mua máy tính về ;)
Ngoài ra kỉ niệm là khi chơi FF8, do toàn phải mượn đĩa nên có những lúc chưa mượn được đĩa chơi đi chơi lại đĩa 1 cả chục lần, luyện max lv luôn =))
 
Hồi đó mình chơi đầu tiên là cái trò contra của cái ông mở điện tử trước nhà :)), rồi mình được HS giỏi bố mình thưởng cho cái bộ game bỏ băng hình chữ nhật ấy ... rồi luyện mario bắn tank ... (nhớ)
 
Đầu tiên của mình là trò xếp gạch, loại 60k sang trọng. Học tốt nên được thưởng. Năm lớp 5 được giải toán nên lên đời bộ nintendo, mê dã man, mặc dù đã làm quen với nó từ hồi lớp 1.
 
Hồi bé mình chơi game đầu tiên là game mario.\m/
Chơi hoài ko thấy chán bao giờ \m/
 
Nhiều người có kỉ niệm đẹp quá nhỉ :|
Mình thì tuổi thơ chủ yếu là game 4 nút của Nitendo. Công nhận máy ngày đó bền hơn bây giờ nhiều, bấm loạn cả lên với rơi bao nhiêu lần cũng chẳng hỏng tay cầm.
 
game đầu tiên mình chơi la rồng đen trên SNES,chơi nhờ máy thằng em họ nhớ qua cái thời đấy
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top