[L] Kỉ niệm, ký ức tuổi thơ còn sót lại những lần đầu chơi game và biết về game

Status
Không mở trả lời sau này.
khởi đầu cũng là máy 4 nút thôi hồi đấy mình còn bé lắm tầm 4-5 tuổi thôi chắc lúc đấy tầm năm 90 91 gì đấy :D hôm nọ đi đám cưới ông anh cùng xóm ngày xưa có ghé qua nơi tiếp xúc vs game đầu tiên của mình giờ đã là 1 nhà hàng nguy nga hoành tráng ! tự mỉm cười rồi bước đi ^^
 
còn nhỏ ở nhà cũng ít cho chơi game nên , lâu lâu mới đc lấ máy đem ra chới , cảm giác thích thú và khoái nhất là cái game mario
bây giwof lên đh thì thoải mái rồi :))
 
Lần đầu biết đến PC game là AoE, chẳng biết như nào, cứ mang nông dân ra đi phi cá :)) Hài quá! :))
 
Game đầu tiên chơi có thằng ninja áo đen đi múc bọn ninja áo đỏ (có bọn bắn cung màu xanh + chó), chơi trên dos, cách đây chắc cũng gần 20 năm rồi, chơi trên máy tính ở cơ quan bố.
Sau đó là astro, vutru v.v... trò nào cũng chơi cả bao nhiêu năm, nhưng nhờ sống với gia đình nên ko bị sa cơ lỡ bước :))
 
lần đầu tiên chơi game là chơi contra trên điện tử băng, rồi đến xe tăng, đến hè lớp 2 đc bồi bổ thêm bắn CS
h ở HN còn quán điện tử băng nào ko nhỉ, cái loại Snes ấy, đến ngồi chơi cho giải xì trét với ôn lại kỷ niệm xưa tý
 
lần đầu tiên mình chơi game là chơi trên hệ máy NES với trò hái nấm, xếp thuốc và contra nữa, chơi lần đầu là ghiền đến nỗi không bỏ ra được luôn

bây giờ mình vẫn chơi game NES nhưng tất nhiên là trên giả lập rồi :D
 
Hôhô, cái máy điện tử bấm ấy giờ tui vẫn còn giữ trong tủ;))(vẫn còn chơi ngon đấy nhé:x), còn băng thì vứt hết zòi8-}!
Mỗi lần nhìn vào cái máy ấy lại nhớ đến thời còn nhỏ!8->
Chậc chậc!#:-s
 
lần đầu tiên là trò fifa wc98 giờ vẫn còn giữ cái đĩa
 
Hồi 4-5 tuổi mình có chơi trò xếp gạch (kiểu match 3 chứ ko phải tetris) = máy 4 nút, mình chiến đến bàn 4x mà vẫn chưa gg.
Sau này ra tiệm chơi road rash mà lúc nào cũng chạy về bét, sau này mới biết hoàn tất hết đường đua trong trò đó sẽ có tiền + mở đồ.
8 tuổi thì ba mẹ mua máy, luyện bejeweled 1, lúc nào cũng lev 15+ mới gg.
 
lần đầu tiếp cận game chính là game nhựa sau đó lên đĩa vuông càng ngày càng hay rồi quyết định tiến bước lên đĩa tròn ( PS1) sau đó chuyên qua computer và chơi tới bây giờ lun! Một kỉ niệm chơi game thật đáng nhớ. bây giờ nhớ lại sao hồi đó mình chơi nhìu thế nhỉ hix hix >.<
 
ngày xưa chỉ biết mỗi mario , lớn lên tí thì có Star craft của thằng hàng xóm.
Nói chung hồi bé ít được tiếp xúc vs game :-<
 
Hồi bé chỉ biết mỗi C&C, tưởng nó là game duy nhất. Lớn 1 chút thì biết mua game, rồi crack game, đọc báo game... Bây giờ ít chơi hẳn, toàn game đỉnh đòi cấu hình trên trời + dung lượng khủng khiếp nên sợ luôn.:(
 
Nếu nói về kí ức hồi nhỏ thì các game chơi trên máy băng như tank, nịna rùa, mario , contra là các trò mình thích nhất, ngày nào cũng chơi cả , còn hiện giờ tuy lớn rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn dùng giả lập để chơi lại các game hồi xưa tuy là cũ nhưng vẫn để lại nhiều kỉ niệm khó quên
 
mới đầu là ở nhà thằng bạn có cái máy nintendo chơi contra, mãi sau mới có pc chơi mấy trò 4 nút, bh có game nào thì lên wiki mà tìm
 
Hồi nhỏ thì xếp gạch, nấm. tới nes thì mình chơi " xếp hình robo" (trò này hay h kiếm lại ko biết tên tiếng anh là gì nữa) dzới trò " power ranger đi cảnh dzới mấy thằng robot đánh lộn ". Wa ps1 thì chơi "FF VII, VIII, IX" , " yugioh",..... giờ nghĩ lại chẳng còn thấy mấy trò đó nữa. Toàn game online ko à !!!
 
Hồi nhỏ chơi Picachu , Kim Cuơng , xếp hình ...
Lớn hơn thì chơi Mario và game onl dễ chơi của VNG =))
 

Thay mặt "cả nhà" JoGame mình xin mời các bạn cùng vào tham gia sự kiện này :) Hy vọng đây sẽ là nơi giúp các bạn hồi tưởng lại 1 khoảng thời gian tuyệt vời về điện tử 4 nút :P Xin cám ơn các bạn nhà GVN.
 
Chỉnh sửa cuối:
lần đầu mình chơi là năm 1994, lúc đó ở Hn mới chỉ có đt băng, đt băng sega và đĩa mềm mà hồi đó giá rẻ chỉ tầm 1000 hoặc 2000 đ tiếng là thoải mái chơi, thích những trò như cậu bé 3 mắt hay ninja rùa chơi rất hay chưa kể mario.......................tiếc là hối đấy chưa có điều kiện chơi băng sega nhiều lắm
 
cuộc sống game bắt đầu với Mario, Contra, Bomber Man,xêop gạch phá đảo nát bét ko sót cái nào, sau được cho lại 1 con PS1 2nd hand, sướng phát điên, nhảy phắt từ nhi đồng thơ ngây lên 18+
 
Biết chơi game từ hồi mẫu giáo vì bị ông anh dụ ra hàng chơi đá banh rồi thì biết đến mario,contra,tank.Lên cấp 1 thì biết đến Half life,gta các kiểu.Lớn tí nữa thì biết đến gameonline.Ôi cái tuổi thơ:x
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top