World Invasion: Battle LA hay BATTLE: LOS ANGELES (2011)

Battle Of Los Angeles DVDRip 300MB [Viet Sub]
1758570_big1.jpg

http://subscene.com/Battle-of-Los-Angeles/subtitles-87256.aspx
http://www.mediafire.com/?c842f6hm6q43ntf
http://www.mediafire.com/?9qa72s5q1f4v1an
http://www.mediafire.com/?9qa72s5q1f4v1an
Password: 1giay.net
Chú ý: Bộ phim này là bộ phim ăn theo Battle: Los Angeles

Cái này cũng là bắn nhau với Alien hả bác ???
 
Phim này phải dịch là "Trận chiến LA" chứ? Sao lại thảm hoạ? Chỉ còn mỗi LA là chưa bị xâm chiếm thôi, dịch là "thảm hoạ" nghĩa là chỉ có LA bị chiếm hoặc là vì LA phản kháng nên bị đánh tan. Vậy là người dịch phim có liên quan đến sinh vật lạ rồi, tay sai bán hành tinh cho alien. Phải bắt xử tử ngay lập tức :D.
 
Nói chung cái phim này chỉ thích cái cảnh bọn Alien xâm nhập vào trái đất ý! Cứ như phi thuyền chạm vào khí quyển xong nổ 1 nhát trên xong thành cái quầng!
Còn lại ko có gì ấn tượng hết!

Cái quầng đó hình như là do vận tốc khi đạt ngưỡng xuyên qua bức tường âm thanh thì phải :-"
 
2012 hay mà..mà cái kia là phim thảm họa thiên nhiên
CÒn phim này là Ailen mà..liên quan gì đâu
Dạo này đang thích xem mấy phim dạng thảm họa thiên nhiên đối với trái đất
 
Cái quầng đó hình như là do vận tốc khi đạt ngưỡng xuyên qua bức tường âm thanh thì phải :-"

À ha!
Cũng đúng ha! Nhưng mà nhìn đã hơn mấy cái máy bay nhiều! :D
 
Nói chung cái phim này chỉ thích cái cảnh bọn Alien xâm nhập vào trái đất ý! Cứ như phi thuyền chạm vào khí quyển xong nổ 1 nhát trên xong thành cái quầng!
Còn lại ko có gì ấn tượng hết!

tớ cũng thích , cũng bị ấn tượng bởi cái đó ở trailer nên mới đi xem đấy:((
 
Nói chung cái phim này chỉ thích cái cảnh bọn Alien xâm nhập vào trái đất ý! Cứ như phi thuyền chạm vào khí quyển xong nổ 1 nhát trên xong thành cái quầng!
Còn lại ko có gì ấn tượng hết!

tớ cũng thích , cũng bị ấn tượng bởi cái đó ở trailer nên mới đi xem đấy:((
 
Hôm nay cũng mới đi xem về cùng bạn xong.

Cảm giác như là Skyline + Black Hawk Down = BA : Los Angeles vậy.
 
MẤy phim ngoài hành tinh xâm chiếm năm nay đều đáng vất đi như nhau...
 
Cảm nhận riêng tui thì trừ 2 điểm cho cái phần góc quay chóng mặt thì phim này rất xứng được 8 điểm:
- Cốt truyện: không cần nói nhiều, những thể loại phim alien xâm lăng kiểu này thì nội dung không cần phải chú trọng nhiều, chiến tranh là chiến tranh chứ không cần pha nhiều yếu tố Hollywood ở đây. Một vài mẩu truyện nhỏ và một cái nhìn bao quát về các nhân vật là quá đủ với tui rồi.
- Tình tiết: Không cần phải hoành tráng hay hấp dẫn từ đầu đến cuối, nếu cứ dồn hết cảnh bắn nhau ì xèo từ đầu đến cuối thì cực kỳ loãng, thà coi phim tài liệu thì hay hơn. Các cảnh chiến đấu làm khá thuyết phục và hấp dẫn. Một phần là nhà làm phim đã không thiết kế các alien quá imba như mấy phim khác => cảm giác như đang coi Black hawk down nhưng vẫn có yếu tố alien trong đó.
- Một điều khác rất hay là phim không hề có chất Mỹ trong nó dù bối cảnh xâm lăng là nước Mỹ giống như bao phim alien khác. Chính yếu tố ít các phương tiện cơ giới hạng nặng hay mấy cảnh hoành tráng lại đâm ra hay vì như thế không phô cái "Mỹ" lại hợp với cậu truyện sống sót của mấy người lính. Thêm nữa là mặc dù có đề cao tinh thần dũng cảm chiến đấu và có thêm mấy cảnh khóc lóc nhưng nó để lại bộ phim một vài giá trị sau khi coi chứ không làm quá theo kiểu anh hùng cá nhân kiểu Mỹ như independent day.

Nói chung đây là phim alien invasion hay nhất mình từng coi.
 
Mới xem tối qua, nhận xét chung là hy vọng nhiều nên thất vọng nhiều. Phim thì bắn nhau, hành động liên tục đấy, nhưng không thấy cao trào, không thấy điểm nhấn, không thấy máu chảy rần rật trong người như khi xem Black Hawk Down hoặc Saving Private Ryans hoặc Band of Brothers. Phim này người chết cũng nhiều mà sao chả thấy tí xúc động nào, nói nhiều câu để gây xúc động cho người xem nhưng cũng thấy dửng dưng, mọi thứ cứ trôi tuồn tuột đi. Lâu lâu mới có 1 phim chiến tranh mà thất vọng quá.
 
Mới xem tối qua, nhận xét chung là hy vọng nhiều nên thất vọng nhiều. Phim thì bắn nhau, hành động liên tục đấy, nhưng không thấy cao trào, không thấy điểm nhấn, không thấy máu chảy rần rật trong người như khi xem Black Hawk Down hoặc Saving Private Ryans hoặc Band of Brothers. Phim này người chết cũng nhiều mà sao chả thấy tí xúc động nào, nói nhiều câu để gây xúc động cho người xem nhưng cũng thấy dửng dưng, mọi thứ cứ trôi tuồn tuột đi. Lâu lâu mới có 1 phim chiến tranh mà thất vọng quá.

cái này cũng na ná như independent day có điều kỹ xảo nhiều hơn , đánh đấm đã đời cuối cùng tìm dc cách kill boss thế là share lại cho mấy nc khác :D
 
Cảm nhận riêng tui thì trừ 2 điểm cho cái phần góc quay chóng mặt thì phim này rất xứng được 8 điểm:
- Cốt truyện: không cần nói nhiều, những thể loại phim alien xâm lăng kiểu này thì nội dung không cần phải chú trọng nhiều, chiến tranh là chiến tranh chứ không cần pha nhiều yếu tố Hollywood ở đây. Một vài mẩu truyện nhỏ và một cái nhìn bao quát về các nhân vật là quá đủ với tui rồi.
- Tình tiết: Không cần phải hoành tráng hay hấp dẫn từ đầu đến cuối, nếu cứ dồn hết cảnh bắn nhau ì xèo từ đầu đến cuối thì cực kỳ loãng, thà coi phim tài liệu thì hay hơn. Các cảnh chiến đấu làm khá thuyết phục và hấp dẫn. Một phần là nhà làm phim đã không thiết kế các alien quá imba như mấy phim khác => cảm giác như đang coi Black hawk down nhưng vẫn có yếu tố alien trong đó.
- Một điều khác rất hay là phim không hề có chất Mỹ trong nó dù bối cảnh xâm lăng là nước Mỹ giống như bao phim alien khác. Chính yếu tố ít các phương tiện cơ giới hạng nặng hay mấy cảnh hoành tráng lại đâm ra hay vì như thế không phô cái "Mỹ" lại hợp với cậu truyện sống sót của mấy người lính. Thêm nữa là mặc dù có đề cao tinh thần dũng cảm chiến đấu và có thêm mấy cảnh khóc lóc nhưng nó để lại bộ phim một vài giá trị sau khi coi chứ không làm quá theo kiểu anh hùng cá nhân kiểu Mỹ như independent day.

Nói chung đây là phim alien invasion hay nhất mình từng coi.

Bạn này nói đúng ý mình đấy, nhưng mình ko cho điểm cao thế, 7 thui là vừa rùi
 
ko phải xuất sắc nhưng cũng ko đến nỗi quá tệ như nhiều "chuyên gia phân tích" trên này đánh giá
 
Coi phim hành động chủ yếu đã mắt, về thị giác thôi, còn đòi hỏi gì nhiều :-j
 
Chả thấy cảnh nào đã mắt cả, thị giác thì xem xong vẫn thấy bt ko bị mù lòa gì =))
 
Đã có R5

Mã:
http://all.hdvnbits.org/battle_los_angeles_2011_r5_xvid_flawl3ss_t9310.html

Mã:
http://viettorrent.vn/detail.php?id=784a5b9ec38a8e7fa2f23a36c4d0e55a538f6268

Vừa down được cái sample của bản R5 này. Hình ảnh rất tốt. quá ổn đối với R5 luôn :|
 
Có ai up phim này lên mediafire dùm em hok
 
Chả thấy cảnh nào đã mắt cả, thị giác thì xem xong vẫn thấy bt ko bị mù lòa gì =))
Đúng thực là hết cả cái phim này chả dc cảnh nào ấn tượng hết! Ko có cảnh nào phải khiến mình nổi gai ốc cả!
Cái hôm đi xem, mềnh bị sụt sịt, ngồi máy lạnh nữa, cứ sụt sịt, đến đoạn thằng "đại đội trưởng" nc với thằng ku kia, con bé ngồi cạnh nó quay qua nhìn mình tủm tỉm mới chết chứ! :))
 
Back
Top