mặc dù trong máy còn cả đống phim chưa xem (có khả năng là những phim gây đau đầu), nhưng phải down bản CAM của Sucker Punch về xem tạm

đúng là phim không tốt cho lắm, không có cảm giác epic như 300 hay Watchmen, hay thậm chí là Dawn of the Dead với Legend of the Guardians, cả phim rất là u ám, mình lại chả thấy có nhân vật nào ấn tượng cả (thích mỗi nhân vật của Jena Malone

, kiểu tóc rất cá tính), nhưng mà action rất đã, mỗi tội cảnh đánh với con samurai thứ 3 quá nhanh, đang mong đợi cảnh đánh nhau vì con này với em Babydoll cũng dùng kiếm, ai ngờ xoẹt phát chết luôn

hy vọng khi nào có director's cut sẽ thay đổi), cảnh đánh với bọn robot cũng rất phê, còn con rồng thì hình như mình ngủ quên mất, chả biết đánh kiểu gì ấy

bản cam nên có nhiều câu thoại không nghe ra, cái kết chả hiểu gì luôn

, nhìn chung là phim có 3 lớp, trại tâm thần, nhà chứa và các thế giới fantasy, thấy có 1 review còn nhận xét là Kill Bill + Inception

mặc dù thấy cái plot này nhảm quá, tìm có mấy cái đồ vật vớ vẩn để trốn mà tự nhiên đi tưởng tượng ra đánh nhau với rồng, samurai, robot, orc, zombie nazi

Tóm lại là khi nào ra Bluray director's cut thì vẫn phải down về xem lại
