Hôm qua em mới nhắn tin với mình thế này : "Em không còn thời gian dành cho anh nữa, mình chia tay đi". Mình tưởng em giận mình chuyện gì nên gọi điện thoại hỏi nhưng em tắt máy, nhắn tin em cũng không nhắn lại. Mình lo có chuyện gì liền chạy sang nhà em ngay thì ba mẹ em nói em đi đâu rồi. Mình lo lắng nên đi khắp nơi, những chỗ em thường đến để tìm em nhưng không thấy.
Tối mình về đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì em nhắn tin nói với mình là em có người khác rồi mình hãy quên em đi, em nói ở bên người này vui hơn ở bên cạnh mình và nói mình đừng tìm em nữa. Mình nghe vậy muốn rụng rời tay chân luôn, chỉ vì 1 tuần không gặp nhau mà xảy ra chuyện như vậy, mình cũng chả hiểu tại sao nữa. Mình lại gọi điện thoại cho em nhưng em lại tắt máy. Mình thật sự không hiểu đang xảy ra chuyện gì nữa, cả đêm không chợp mắt được vì suy nghĩ.
Còn chuyện 1 tuần không gặp nhau là như thế này. Bữa đó mình chở em đi chơi về thì mình bị té xe gãy tay, chuyện đó chỉ có người nhà mình biết vì lúc mình té người dân xung quanh gọi về nhà mình, em không hề biết.Mình gãy tay cũng đang mệt mỏi nữa nên cũng chưa báo em biết vội, nhưng em không thấy mình gọi cũng không thèm gọi luôn. Mình thì chỉ định nhân dịp này xem em có quan tâm tới mình không nên cũng để đó chờ xem em có gọi không. Không ngờ bẵng đi 1 tuần em cũng không gọi hỏi han mình gì cả, mình cũng hơi bất ngờ. Hôm qua mình thấy nhớ em quá nên lại gọi trước thì chuyện xảy ra như ở trên nói rồi.
Yêu nhau 6 năm mà chỉ vì 1 người làm em vui vài tháng trong lớp học liên thông mà em thay đổi đến vậy sao. Mình biết là cũng có lỗi vì 1 tuần không nói chuyện với em, nhưng chuyện đó đủ để kết thúc cuộc tình 6 năm này sao. Mình và em từng dự định cưới, em lúc nào cũng nói không còn hứng thú với đứa con trai nào khác ngoài mình rồi, vậy mà em nỡ làm vậy sao, lời nói với hành động khác nhau quá.
Mình thực sự yêu em nên mình đau lằm, từ hôm qua tới giờ mình như tự kỉ vậy, mất hết phương hướng, chỉ biết ngồi thẫn thờ ra đó. Mình muốn níu kéo lại lắm nhưng em đã quyết tam chia tay rồi nên hoàn toàn cắt đứt liên lạc với mình luôn. Em nói mình tìm người khác đi nhưng em không biết được rằng em đối xử với anh như vậy làm anh không đủ tự tin để quen người con gái nào khác nữa, anh sợ sẽ có lần nữa như vậy.
Giờ đây mình không còn ai để tâm sự nữa cả, vì em mà mình không còn người bạn nào, lúc còn quen nhau mình lúc nào cũng ở bên em, bạn bè rủ đi chơi mình đều từ chối vì sợ em giận, và kết quả là mình mất tất cả rồi, chỉ biết post bài lên đây để tìm người chung cảnh ngộ mà tâm sự. Giờ tay bị gãy của mình không đau đớn bằng chuyện em bỏ mình. Đúng là năm nay năm tuổi nên xui thật, mới đầu năm đã vậy rồi, rồi còn chuyện gì sẽ đến nữa đây.
Tối mình về đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì em nhắn tin nói với mình là em có người khác rồi mình hãy quên em đi, em nói ở bên người này vui hơn ở bên cạnh mình và nói mình đừng tìm em nữa. Mình nghe vậy muốn rụng rời tay chân luôn, chỉ vì 1 tuần không gặp nhau mà xảy ra chuyện như vậy, mình cũng chả hiểu tại sao nữa. Mình lại gọi điện thoại cho em nhưng em lại tắt máy. Mình thật sự không hiểu đang xảy ra chuyện gì nữa, cả đêm không chợp mắt được vì suy nghĩ.
Còn chuyện 1 tuần không gặp nhau là như thế này. Bữa đó mình chở em đi chơi về thì mình bị té xe gãy tay, chuyện đó chỉ có người nhà mình biết vì lúc mình té người dân xung quanh gọi về nhà mình, em không hề biết.Mình gãy tay cũng đang mệt mỏi nữa nên cũng chưa báo em biết vội, nhưng em không thấy mình gọi cũng không thèm gọi luôn. Mình thì chỉ định nhân dịp này xem em có quan tâm tới mình không nên cũng để đó chờ xem em có gọi không. Không ngờ bẵng đi 1 tuần em cũng không gọi hỏi han mình gì cả, mình cũng hơi bất ngờ. Hôm qua mình thấy nhớ em quá nên lại gọi trước thì chuyện xảy ra như ở trên nói rồi.
Yêu nhau 6 năm mà chỉ vì 1 người làm em vui vài tháng trong lớp học liên thông mà em thay đổi đến vậy sao. Mình biết là cũng có lỗi vì 1 tuần không nói chuyện với em, nhưng chuyện đó đủ để kết thúc cuộc tình 6 năm này sao. Mình và em từng dự định cưới, em lúc nào cũng nói không còn hứng thú với đứa con trai nào khác ngoài mình rồi, vậy mà em nỡ làm vậy sao, lời nói với hành động khác nhau quá.
Mình thực sự yêu em nên mình đau lằm, từ hôm qua tới giờ mình như tự kỉ vậy, mất hết phương hướng, chỉ biết ngồi thẫn thờ ra đó. Mình muốn níu kéo lại lắm nhưng em đã quyết tam chia tay rồi nên hoàn toàn cắt đứt liên lạc với mình luôn. Em nói mình tìm người khác đi nhưng em không biết được rằng em đối xử với anh như vậy làm anh không đủ tự tin để quen người con gái nào khác nữa, anh sợ sẽ có lần nữa như vậy.
Giờ đây mình không còn ai để tâm sự nữa cả, vì em mà mình không còn người bạn nào, lúc còn quen nhau mình lúc nào cũng ở bên em, bạn bè rủ đi chơi mình đều từ chối vì sợ em giận, và kết quả là mình mất tất cả rồi, chỉ biết post bài lên đây để tìm người chung cảnh ngộ mà tâm sự. Giờ tay bị gãy của mình không đau đớn bằng chuyện em bỏ mình. Đúng là năm nay năm tuổi nên xui thật, mới đầu năm đã vậy rồi, rồi còn chuyện gì sẽ đến nữa đây.
.

,còn con bé kia biết đâu nó gặp phải 1 thằng đểu 