king of the king
Mr & Ms Pac-Man
- 21/6/06
- 255
- 0
Bà già gân --> trong comic tí hon lực sĩ ấy hả. Đọc hài :)
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.




, đánh đấm D&D hay vl. Skill nhiều hiệu ứng cháy nổ. Nhân vật nhiều skill và màu mè. Thích.


.Đọc topic, máu lên muốn đi lùng mua tất cả các bộ truyện có thể mang về chất quá đi.
Những bộ truyện thời thơ ấu đúng là không thể thay thế được trong tim.
1. Tất cả tác phẩm của 3F. Bộ nào cũng hay và kì thú với tuổi thơ.
2. Dấu ấn rồng thiên. Bộ này mà có game thì lùng chơi ngay, tiếc là đây là phiên bản không phải game; cũng may có anime coi phê phết.
3. Hoàng Kim Thú. Máu me + Ecchi đụng nóc đến cả sex cũng có đừng hỏi, tình cảm phát triển tốt đến nỗi thằng con giai yêu quý có dòng máu Hoàng Kim Thú định fap lun cả bà mẹ MILF
4. Sakơ Cậu bé cõi tiên. Kết quả đưa hệ thống game vào truyện, đánh đấm D&D hay vl. Skill nhiều hiệu ứng cháy nổ. Nhân vật nhiều skill và màu mè. Thích.
5. Hiệp sĩ giấy. Thuê về toàn xé hết mẹ các trang dạy gấp giấy, thậm chí xé xạch các khung có hình pé Triết và Đakơ vì cool quá
6. Ảo Long Vương. Bộ này chém gió và ecchi, mature khỏi có đối thủ. Xem một hồi phải rủ con bé hàng xóm đi chơi vì cứ thấy ngứa ngáy ở đâu đó chịu không nổi không đọc tiếp được
7. Teppi. Hài cười lăn lộn, nhất là mấy vụ đánh nhau thì truyện này đỉnh.
8. Hesman. Mặc dù tập nào cũng đơn giản nhưng kết cái model của anh Hes, cứ upgrade xong là bị dập te tua hoặc đánh ngang ngửa => suy ra thay đổi hình dạng chứ không mạnh gì thêm. Thích cả các pha dê xồm của các nhân vật xấu vì khá là chất
9. Jindo. Jindodinho. Vừa chất vừa hài vừa đểu đểu. Nhất là bộ Jindo thì khỏi cần bàn thêm. Đỉnh.
Sơ sơ vậy thôi chứ còn lại thì nhiều lắm không nhớ hết.
À đúng rồi ngày xưa 1 tuần được 500 đồng, có tháng ba má không làm ăn được thì không có tiền, chủ yếu coi truyện ké nên đến giờ thực sự chưa có bộ nào được đọc đủ từ đầu đến cuối, từ hồi sinh viên đến giờ có điều kiện tra internet nên xem được vài bộ từ đầu đến cuối. Ký ức tuổi thơ là những mảnh vụn, mỗi mảnh mang 1 tí của 1 bộ, nhớ nhất là Doraemon, đến giờ đi đọc ké vấn thấy có bảo bối chưa biết, đọc bản tiếng Anh thấy cái vụ Nobita dụ Doraemon làm bài tập giúp bị chính Doraemon đánh tơi tả, vẫn thấy thương Doraemon và khóc.
trong đây không biết có ai đọc bộ này chưa
![]()
hồi bé được mẹ mua cho đủ cả bộ này,với doremon,dấu ấn rồng thiêng,chie,ninja loạn thị
lên lớp 4,đem cho bọn bạn hết![]()

Có ai đã đọc truyện có tên là "Cậu bé ngoài hành tinh" chưa , nét vẽ giống của ông 3F nhưng hồi đấy là bản in lậu của NXBTT giấy xấu mà hình nhòa nhòe nên nó cũng chả có tên tác giả , đọc cũng hay phết . Rồi truyện Siêu nhân may mắn nữa cũng lậu của NXBTT luôn đọc khá hài > nói chung thời xưa nhiều truyện hay in lậu nên bây giờ không biết tên gốc muốn đọc lại cũng khó
^ yêu rồi đới
à cho tớ hỏi chút, lâu rồi quên, cái dấu ấn rồng thiêng mới là cùng tác giả bộ cũ hay là 1 truyện khác được dịch sang trùng tên ~_~
Thằng gì có bộ giáp đen hình con báo cũng ngầu, sau này nó và con kia cưới nhau, Baran cưới Usan còn Ansu thì đi phiêu lưu hay sao ấy.Hồi đó bọn dịch truyện chém gió là Dai là thế hệ 100 trước của bọn nó, coi hình treo trên tường thấy khác quắc đã nghi nghi. Trong truyện này mình kết quả đọc ngược thần chú nghe cool vl. Avan sutô lát su thành cái gì quên rồi. Đến chừng đọc được nửa truyện giải thích về cái dấu ấn chia 3 khác hẳn bàn tay phát sáng + bộ tóc dựng ngược đơn giản nhưng ấn tượng của Dai là mình biết ngay là nó chế rồi.
Đến lúc này lại mê bộ giáp của thằng Usan. Tập nào nó mặc giáp là mê mẩn tìm coi hết. Thời này toàn ăn trộm tiền đi mua figure Saint Seiya (đồ xịn, vì thời đó chưa có đồ dởm). Giờ trong kho vẫn còn figure hehe.
Trong truyện này thì mình thích Baran nhất, và sau này được biết nó là gái càng mê nữa. Mê cả con gì chuyên đánh võ vì toàn bị đánh te tua lộ hàngThằng gì có bộ giáp đen hình con báo cũng ngầu, sau này nó và con kia cưới nhau, Baran cưới Usan còn Ansu thì đi phiêu lưu hay sao ấy.
Toàn bộ phần kết của truyện bị bọn NXB cắt hết, chế là tất cả nhân vật chết sạch. Nhảm vl.
(ko biết sao nó nghĩ ra tên này được nhỉ , vegete -> ca đích
) , ca lích ....Ca d*ck ?Ngày xưa làm gì có internet nên bọn nxb muốn chế thế nào cũng được , giờ cả 1 mảng tuổi thơi gắn liền với những cái tên chế như đoremon , xuka , xêko , chaien , ca đích(ko biết sao nó nghĩ ra tên này được nhỉ , vegete -> ca đích
) , ca lích ....
. Nhớ có lần xách xe đạp đi lên đi xuống từ nhà đến tiệm sách chắc cũng 5 6 lần
.Ôi nếu có ước muốn trong cuộc đời này ... 

vegete -> ca đích
) Vậy đọc theo kiểu tiếng anh là D!cku 