mauthankinh
Dragon Quest
- 23/7/06
- 1,429
- 896
Tình hình là hiện phòng mình gồm 4 người đang quản trị nội dung 1 website việc làm khá lớn. Mình thì làm việc chăm chỉ và cẩn thận nhất nhóm nên được trưởng phòng đề bạt lên làm giám sát viên tập sự trong 1-2 tháng, nếu làm tốt sẽ chính thức được tăng lương và làm quản lý toàn bộ phòng phụ trách mảng website, sau này sẽ còn tuyển thêm nhiều nhân viên nữa. Đó là 1 điều tốt mà mình mong muốn
.
Nhưng vấn đề là mình chơi khá thân với mọi người trong phòng, nên giờ làm giám sát viên thấy hơi kỳ kỳ, với lại trưởng phòng ko nói cho mọi người mình là giám sát viên cả, bảo mình lén lút theo dõi toàn bộ hoạt động + check toàn bộ báo cáo của mọi người. Mong mọi người cho lời khuyên là mình có nên nói cho mọi người trong phòng biết mình là giám sát viên hay ko? Và nếu mình là giám sát viên thì mình có nên thẳng tay với đồng nghiệp mình đang có quan hệ tốt hay ko? Thực sự rất nan giải :(
.Nhưng vấn đề là mình chơi khá thân với mọi người trong phòng, nên giờ làm giám sát viên thấy hơi kỳ kỳ, với lại trưởng phòng ko nói cho mọi người mình là giám sát viên cả, bảo mình lén lút theo dõi toàn bộ hoạt động + check toàn bộ báo cáo của mọi người. Mong mọi người cho lời khuyên là mình có nên nói cho mọi người trong phòng biết mình là giám sát viên hay ko? Và nếu mình là giám sát viên thì mình có nên thẳng tay với đồng nghiệp mình đang có quan hệ tốt hay ko? Thực sự rất nan giải :(

.
, đồng nghiệp thân thiết gì cũng mặc, ko phải mình định kiến nhưng thực tình là thấy quá quá nhiều rồi, dân VN hay có cái tật là chạy đường tà & chơi xỏ nhau để thăng tiến + khả năng giả bộ & mặt nạ dày vờ lờ
, lúc bình thường ai cũng như ai thì đằng nào chả thân nhau, vì cơ bản ai chả nghĩ "ồi thằng này nó cũng như mình, có bạn rồi", đến lúc mình thăng tiến thì ai chả nghĩ "thằng tró này có cái đ' gì mà được lên trong khi mình cứ ngồi mãi dưới này".
, rồi bộ sậu nào làm ăn ý với mình thì giữ lại thôi