Cửu Long Thành Trại ►City of Darkness

Double post :|
Sorry. Mod sửa lại hộ với.
 
Chỉnh sửa cuối:
Trông cái dáng ngoẹo cổ thế kìa thì chắc là Dịch Phi Kinh =)) . Đùa chứ chắc là 12 thật. Cũng giống Phong đại ca, mặc áo dài vào thì thư sinh nho nhã, cởi áo ra thì cơ bắp vãi đạn có kém ai :)) .

Mà ai thương tình up lại thành file *.zip hộ cái. Đang ở trường ko mở được file *.rar :((
 
^
^ thập nhị chứ còn ai nữa...............
 
Trông cái dáng ngoẹo cổ thế kìa thì chắc là Dịch Phi Kinh =)) . Đùa chứ chắc là 12 thật. Cũng giống Phong đại ca, mặc áo dài vào thì thư sinh nho nhã, cởi áo ra thì cơ bắp vãi đạn có kém ai :)) .

Mà ai thương tình up lại thành file *.zip hộ cái. Đang ở trường ko mở được file *.rar :((

Công nhận quả cúi đầu y hệt Dịch (hay Địch ếu nhớ) Phi Kinh thật, bác Kiều xào hàng quá ! =))
 
Mới xem lại, ko chỉ trang 12 tay bị sai lòi mà cả trang trước đó cũng bị =)) . Dài ko phải là vấn đề, mà vấn đề là cánh tay thì dài thoòng trong khi cẳng tay thì ngắn ngủn @-) .
 
Chỉnh sửa cuối:
Mới xem lại, ko chỉ trang 12 tay bị sai lòi mà cả trang trước đó cũng bị =)) . Dài ko phải là vấn đề, mà vấn đề là cánh tay thì dài thoòng trong khi cẳng tay thì ngắn ngủn @-) .

Chắc vẽ tay cơ bắp của nam nhiều quá nên trình vẽ tay gái bị thọt :))
 
Hóa ra chú Tường chột là do đánh với thằng Thanh 3 năm trước, lúc đó hội 12 có nhắc tên Tề Mã, cha nào vậy ta ?

12 chắc nghề cũ là đánh giày =))
 
Chắc trận 3 năm trước mà Tề Mã phi thăng, nhóc Tường dính thẹo :)) Tội nghiệp thằng bé hèn gì nóng tính thế.
 
Thì ra Tế Bảo là đàn em của 12. Chắc Tế Bảo trình ngang với Cát Tường, còn kém thằng Hổ Thanh
 
Mới xem lại thì chap này vẽ tay chú nào cũng fail (trừ mấy chú cơ bắp). Như chú Cát Tường chẳng hạn, cánh tay cũng dài gấp 2 cẳng tay. Mà chả hiểu sao từ đầu truyện đến giờ lúc nào mình cũng thấy Cát Tường nó giống con gái ấy nhỉ =)) (trừ đoạn hồi tưởng).

Quả sau chắc Hổ Thanh sẽ quan Hổ Đấu, Ông Chủ Lớn đập nhau với 12 chăng :-? ?
 
OCL đi chơi với trẻ con, hết đỡ =))

Thằng Lạc được xuất hiện le lói tí, điều khiển nội lực có vẻ tiến bộ hơn, dù là nhân vật chính nhưng thằng này là thằng mờ nhạt nhất bộ truyện...

Lâu không thấy AV :(
 
Đùa chứ chơi với trẻ con nên ông chủ lớn "ngộ" ra điều gì rồi đó =)) . Mà thằng Lạc nhạt thật.

Btw, có ai tìm được link tiểu thuyết của Chương Di ko :( ?!
 
001.jpg

http://www.mediafire.com/?d514q6dji0qq1jw
\m/.......................
 
Chưa ai dịch chap mới này hả ~.~
 
chưa ai dịch cã anh àh chắc chờ mấy ngày nữa
 
Editor mất tích, chắc là thi cử gì đó :-?
 
tin mới nhận là editor khác sẽ làm chap 21. Chắc chiều/tối nay có hàng=))
 
Back
Top