Về Lyrics - Tây và Ta

  • Thread starter Thread starter rain[ws]
  • Ngày gửi Ngày gửi
_ Thế thì do không biết chọn lọc nhạc để nghe , nghe nhạc phải chọn lọc suốt ngày ra đường nghe bọn nó mở nhạc bọn Thiên Thi hay mấy ca sỹ miền tây lên tỉnh ( mà thật sự phải nói chỉ có những người dưới quê hoặc những người... không biết nói sao mới yêu thích thôi) rồi đánh giá là 80% nhạc Việt là không đúng. Tôi nói nhạc của Bieber và Gaga nhảm đấy, của Taylor Swift nhảm đấy... của bọn Disney nhảm luôn , thế tôi nói 80% nhạc US UK nhảm được không ???
_"Cứ ngũ say" chứ không phải "Cứ ngủ đi".

Không. Dù con số 80% có thể sai lệch nhiều nhưng tỉ lệ giữa nhạc xịn (tạm gọi vậy) và nhạc nhảm của US-UK không chênh lệch nhiều, Bieber hay gaga nổi thật nhưng những ban nhạc khác như Daughtry, Nicke Black...không thua kém về tầm vóc cũng như sự nổi tiếng (bieber nổi đấy nhưng dislike cao nhất nhì youtube).
Ở VN thì nhạc nhảm nó tràn làn quá, đi bus 1 buổi chiều thôi là bị tra tấn bởi 1 lốc thể loại cho bọn teen lít nhít, còn các bài hay và chất thì lại quá ít người nghe, ra đường hỏi 10 thanh niên thì chắc chỉ 1 biết À í a là bài gì.
 
nói thật là mình thấy lyrics hay hoặc dở thì cũng chỉ mang tính tương đối thôi
thí dụ như bạn rain[ws] nói về bài grenade đó
lyrics tiếng anh thì hay nhưng dịch ra tiếng việt thì hơi ẹ( có thể là do cách dịch)
thế nên hay hoặc dở thì cũng khó nói lắm
 
Ở VN thì nhạc nhảm nó tràn làn quá, đi bus 1 buổi chiều thôi là bị tra tấn bởi 1 lốc thể loại cho bọn teen lít nhít, còn các bài hay và chất thì lại quá ít người nghe, ra đường hỏi 10 thanh niên thì chắc chỉ 1 biết À í a là bài gì.
Nói vậy còn nghe được , 1 phần vì những bài lời lẽ đẹp những người đó khống hiểu được, họ thích nhạc có nội dung rõ ràng hoạch toẹt như nhạc HKT, Phạm Trưởng .... cái này là do người nghe nhạc chứ không thể đổ lỗi tại nhạc VN nhảm nhiều..
Mà dc m, dạo này bật YanTV lên có chiếu nhạc Phạm Trưởng nữa mới đau . Bó tay nhà đài ...
 
Nói vậy còn nghe được , 1 phần vì những bài lời lẽ đẹp những người đó khống hiểu được, họ thích nhạc có nội dung rõ ràng hoạch toẹt như nhạc HKT, Phạm Trưởng .... cái này là do người nghe nhạc chứ không thể đổ lỗi tại nhạc VN nhảm nhiều..
Mà dc m, dạo này bật YanTV lên có chiếu nhạc Phạm Trưởng nữa mới đau . Bó tay nhà đài ...

mình thấy Hắc Ka Tê hát hay đấy chứ =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 
Không. Dù con số 80% có thể sai lệch nhiều nhưng tỉ lệ giữa nhạc xịn (tạm gọi vậy) và nhạc nhảm của US-UK không chênh lệch nhiều, Bieber hay gaga nổi thật nhưng những ban nhạc khác như Daughtry, Nicke Black...không thua kém về tầm vóc cũng như sự nổi tiếng (bieber nổi đấy nhưng dislike cao nhất nhì youtube).
Ở VN thì nhạc nhảm nó tràn làn quá, đi bus 1 buổi chiều thôi là bị tra tấn bởi 1 lốc thể loại cho bọn teen lít nhít, còn các bài hay và chất thì lại quá ít người nghe, ra đường hỏi 10 thanh niên thì chắc chỉ 1 biết À í a là bài gì.
The truth is...
Thật ra bạn đang so sánh lẫn lộn các dòng nhạc khác nhau. Bạn thích 1 dòng nhạc ở US-UK và so sánh với 1 dòng nhạc khác bạn ko thích ở VN?!! Và cũng ko ít người coi những ban nhạc bạn thần tượng là... thị trường :-" . Và 1 số người chạy trốn phần thị trường VN để rồi đâm đầu vào cái thị trường ở nước ngoài thôi.
 
The truth is...
Thật ra bạn đang so sánh lẫn lộn các dòng nhạc khác nhau. Bạn thích 1 dòng nhạc ở US-UK và so sánh với 1 dòng nhạc khác bạn ko thích ở VN?!! Và cũng ko ít người coi những ban nhạc bạn thần tượng là... thị trường :-" . Và 1 số người chạy trốn phần thị trường VN để rồi đâm đầu vào cái thị trường ở nước ngoài thôi.

Nếu coi Daughtry và Nicke Black là thị trường thì Bieber và Gaga xếp vào loại gì ?
 
"Thị trường" luôn. Nhưng bản chất các dòng nhạc ko giống nhau, nhắm đến khán giả có cái tai khác nhau, nên đem so sánh rất là khập khiễng. Và mức "thị trường" cũng rất khác. Đã bảo xem lại dòng nhạc của những cái tên cậu giới thiệu đi rồi hẵng nói. Thử đặt 1 hoàn cảnh nhé. Đoán là cậu thiên về pop-rock hay alter-rock phải ko ;)) ?! Đã bao giờ thấy mấy cha nghe rock chửi LP chưa? Chỉ là các nhánh trong 1 dòng nhạc đã có sự khác biệt lớn thế rồi, nay cậu đứng ở 1 phía với định kiến với 1 phía kia thì hãy thử nghĩ lại cảm giác đang đấu khẩu với các metalhead về LP xem (và khi phần thua đa số là bên cậu).
 
"Thị trường" luôn. Nhưng bản chất các dòng nhạc ko giống nhau, nhắm đến khán giả có cái tai khác nhau, nên đem so sánh rất là khập khiễng. Và mức "thị trường" cũng rất khác. Đã bảo xem lại dòng nhạc của những cái tên cậu giới thiệu đi rồi hẵng nói. Thử đặt 1 hoàn cảnh nhé. Đoán là cậu thiên về pop-rock hay alter-rock phải ko ;)) ?! Đã bao giờ thấy mấy cha nghe rock chửi LP chưa? Chỉ là các nhánh trong 1 dòng nhạc đã có sự khác biệt lớn thế rồi, nay cậu đứng ở 1 phía với định kiến với 1 phía kia thì hãy thử nghĩ lại cảm giác đang đấu khẩu với các metalhead về LP xem (và khi phần thua đa số là bên cậu).

Tôi không phải người nghe nhạc theo thể loại, trong mp3 của tôi tùm lum các thể loại, pop-rock như Daughtry có, Alter-rock như LP có, Không lời như Two steps from hell có, thậm chí có cả Trinh Công Sơn...Tôi đánh giá chất lượng bài hát theo giai điệu và lyrics. Vì thế tôi không hề đứng ở 1 dòng nhạc rồi chê dòng nhạc khác.
Còn vụ war giữa fan LP và lũ metalhead, chỉ 1 câu thôi: bọn metalhead là 1 lũ rỗi hơi...
 
  • Like
Reactions: Ova
Ko đi sâu vào vấn đề war giữa fan LP và metalhead nhé. Stop ở đây. Thật ra cái ví dụ này chỉ để cho cậu thấy sự vênh nhau giữa các dòng nhạc sẽ dẫn đến sự va chạm giữa các thể loại người nghe. Cậu nghe nhiều loại nhạc ko có nghĩa là cậu ko phải là người nghe nhạc theo thể loại và cậu ko đứng ở thể loại cậu thích để chê thể loại cậu ko thích. Cậu đánh giá bài hát theo giai điệu và lyrics (mà nói thật tôi hơi nghi ngờ phần lyrics) thì còn chưa đủ. Phải xem xét xem nó có phù hợp với đối tượng nghe ko? Bật nhạc trữ tình Trịnh Công Sơn cho trẻ con là nhằm sai đối tượng (tránh trường hợp cậu bảo 1 số đứa hiểu thì tôi nói rằng, và chả DJ đánh sàn nào lại bật nhạc new age cho bà con nghe tức chơi. 1 ví dụ đơn giản nhất đó chính là bài Friday. Để Rebecca Black hát thì bị ném tạ như điên vì autune và vô nghĩa, nhưng nếu là bản của Bob Dylan thì lên utube sẽ thấy có đứa nó phân tích lyrics ảo như thế nào. Hay thậm chí clip bài Bad Romance cũng từng được phân tích có rất nhiều ý nghĩa ẩn dấu bên trong.

Mà nói chơi vậy thôi, ai thích nghe nhạc nào thì nghe, chả ai cấm cản cả. Có điều đừng chỉ vì mấy vấn đề mà phán cả 1 nền âm nhạc nó thế này nó thế kia.
 
Còn vụ war giữa fan LP và lũ metalhead, chỉ 1 câu thôi: bọn metalhead là 1 lũ rỗi hơi...
rỗi hơi nên mới phải kiếm đầu đất giết thời gian chứ :">

Nếu coi Daughtry và Nicke Black là thị trường thì Bieber và Gaga xếp vào loại gì ?
Ở trên thấy thế này, ở dưới lại thấy tiếp "nghe nhiều". Thôi bạn ráng "nghe nhiều" nữa để biết thế nào là thị trường đi :-<. Còn cái chuyện đánh giá qua lyrics, nhớ lúc trước mình với bạn này đã war về album mới của LP và rốt cuộc bạn ấy vẫn có 1 ý kiến là "giai điệu hay và lyrics ý nghĩa". Bạn tự tin mình thông tuệ hơn dân bản xứ khi đọc lyrics ko ;;)?

Nhắc lại 1 câu lúc trước: đã nghe nhạc thị trường mà không dám nhận là nghe nhạc thị trường thì đừng đi chửi nhạc thị trường.
 
Ờh ờh...đâu dám đọ sự thông tuệ với bọn đầu metal, vào ingore list chơi nhá...
 
Nhạc trẻ Việt hiện giờ không phải đơn giản chỉ vì cứ "anh yêu em" hoặc ngược lại mà nó chán, nó chán bởi vì cái nội dung nhảm và lặp lại quá nhiều, thấy 80% mấy bài nói về tình yêu hiện giờ toàn là bỏ nhau, 1 bên đau rồi hứa yêu bên kia mãi, đấy là còn đỡ, có một dạo còn lòi ra kiểu "bỏ nhau thì anh/em cũng đếch cần", giai điệu thì cũng chẳng thấy cảm xúc gì, nhạt nhạt. Lâu lâu mới có vài bài có chất như Tan biến hay Cứ ngủ đi (Nguyễn Hải Phong).
Nhạc US-UK nói về tình yêu tôi hay nghe thì cảm xúc của ca sĩ, giai điệu có tính truyền cảm cao hơn, nghe thấm hơn. Video clip thật sự cũng hay và có đầu tư hơn về nội dung.
Thì lâu lâu cũng lòi ra được vài bài hay mà :"> ai ghét nhạc Teen chứ mình nghe thấy hay, (nhưng tùy bài) ...
có thể chắc do mỗi ng một gu ;))
Bà chị giúp việc nhà mình ngày nào cũng nghe nhạc của Tống Gia Vỹ với Lâm Chấn Huy, mà 2 ca sĩ đó cũng có phỏng vấn là nhạc của họ nhắm tới khán giả "bình dân" rồi...
Đúng như bạn nào vừa nói đó, phải chọn lọc, xác định mình là đối tượng nào rồi nghe loại nhạc đó. Thấy trên diễn đàn này không ưa nhạc teen chứ mình đi học thấy lớp mình đứa nào lên văn nghệ cũng "Bao đêm em khóc", "Vâng, em yêu anh" ... ;) Nghe cũng hay, chắc do mình vẫn là teen. Mà các ca sĩ hát nhạc teen cũng xác định là hát cho mấy em teen mơ mộng (giống mình) nghe rồi, nên các đối tượng khác k thích cũng đúng.
Vào forum này thì thấy chê nhạc vn nhảm chứ vào mấy trang yeah1, hihihehe thấy đứa nào cũng bảo nhạc teen hay ... :)) đúng là mỗi người một gu nghe nhạc. k thể đánh giá được :D
 
mình là teen sao chả khoái mấy loại nhạc đấy tẹo nào nhỉ
còn mấy thể loại hihihehe, yeah1 nhìn vào đã thấy cho bọn teen đú, vừa vào đập vào mắt cái toàn ảnh các em chu môi tự sướng, tởm éo thể tả =", hỏi mấy em đấy thì nó k bảo hay mới là lạ ="
vấn đề là nhạc nước ngoài, lyrics nhảm cũng có đấy, nhưng tầm 5,6 bài của bọn nó mới kiếm dc 1 bài nhảm thôi, avril lagvine bài lyrics nhảm cỡ girlfriend chắc cũng chỉ dc 3,4 bài ( đoán, vì cũng chả hay nghe avril ;)) ), còn đây nhạc trẻ Việt ( mình nói nhạc trẻ nhá, mấy thể loại trên YANTV đó ="> ) 1 thằng ca sĩ đã hát 1 bài bựa thì bài nào của nó cũng bựa như nhau, chả hiểu là phong cách hay mồm cố định theo khuôn rồi XD )ai
và còn 1 cái cực kì đáng ghét của V-pop nữa là trào lưu bắt chước Hàn, nói thẳng ra nhạc Hàn bình thường mình nghe chả nuốt nổi, nghe mấy bài dạng " guy à thi síc ty phai " của V-pop nữa thì muốn nôn luôn ="
tóm lại, nhạc Việt hiện h` chỉ có 1 số bài nhạc xưa + nhạc của mấy tác giả trên Bài hát việt là đáng nghe ( trừ Đại Lâm linh :"> )
 
cái bài Friday lyrics ý nghĩa phết, đọc phân tích lày :> =)) =))

http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/Friday_(song)

Sau bài ở trên thì đã có bài này "tiền hô hậu ủng":

Thật ra mấy cậu ko nên đem mấy bài trên ra so sánh, vì ý nghĩa thực chất là có, chủ yếu là nó thế nào và có phù hợp với nền nhạc. Ca từ chủ yếu để thể hiện suy nghĩ của người viết ra nó , và cách thể hiện cái đấy quyết định bài hát có đáng nghe hay ko. Mình ví dụ bài Girlfriend của Avril Lavigne theo mình nghe + đọc lyric có thể thấy 1 con bé khá bố láo đang muốn tỏ tình =)) và mình cảm thấy nó phù hợp với cái nhạc xập xình đấy. CÒn cái Friday của Rebecca Black bị mọi người chê bai vì có lẽ con bé xấu quá(!?) + nó cover bản Friday anti-war của Bob Dylan thành 1 cái gì đó rất xì tin ;) Còn nhạc việt mình coi nhảm nhí có da trâu hay cái bài gì mà Như Xích hát ý, hoặc mấy bài hát mà cứ có gay với les hay yêu 1 lúc 4-5 kiểu trước có nghe qua cái gì mà lấy hình tượng ngã tư ngã năm đường ý, đấy mới nhảm, đấy là bịa mẹ ra hát chứ suy nghĩ đếch gì, chưa kể nhạc cũng chán, lời ko có vần điệu.

Đây là tác hại của Internet, có những người tin sái cổ vào 1 chuyện không hề có thật =))

http://www.bobdylan.com/songs
 
Back
Top