thích nhỏ bạn của em gái (20 vs 13). Tình đơn phương :(

  • Thread starter Thread starter Valkir
  • Ngày gửi Ngày gửi
Cái gì ? bạn 20 mà thích 1 bé 13 tuổi à 8-} . Người ta vợ chồng hơn nhau 5 10 tuổi , đấy là khi người ta yêu nhau 1 người đã 20 , 22 , người còn lại 28 29 vân vân . Đằng này bạn 20 mà nhóc kia 13 8-} . Quên đi bạn ơi :))
uhm mình cũng nghĩ vậy, dù sao nhỏ đó cũng mới 13 tuổi chưa biết yêu là gì, mà bạn lao vào hóa ra bạn đang lợi dụng sự ngây thơ, sự trong trắng của nhỏ đó. Đó đâu phải là yêu mà là lợi dụng.
Hãy làm anh trai kết nghĩa nhỏ đó thôi bạn ah.
 
nuôi dần làm rau \m/........................................
 
nuôi dần làm rau ........................................

có góp ý thì góp ý cho nghiêm túc giùm chủ topic đi pa
 
Trồng rau là ăn sống, nuôi là để làm thịt, cái nào đc hơn \m/
 
Từng có hoàn cảnh giống chủ topic, dạo này về quê thường nghé qua nhà thằng bạn ( nhà nó cách nhà mình 4 căn nhà, lại thuộc dạng buôn bán tạp hóa), dạo trước có thuê 1 em 15 tuổi xinh vãi đái, nhưng ko phải dạng ngoan hiền mà là dạng hư hỏng, bỏ học, đi chơi đêm.. etc, vì bố mẹ nó sợ nó theo bạn xấu nên gửi gia đình bạn mình trông hộ sẵn phụ bán hàng

Mà bé này nhìn nuột phết :">, mà gái hư các chú biết rồi đấy, bạo còn hơn cả mình, lần nào mình qua chơi cũng leo lên đùi ngồi, õng ẹo, vuốt ve, lâu lâu còn... cắn tai mình, cũng may thú tính à ko nhân tính mình hơn người nên kìm lòng nỗi, ko thì bây giờ ko bóc lịch cũng cày cuốc nuôi con X_X

(Đẹp trai khổ thế đấy 8-|)
 
mình năm nay 20t. đang học DH năm 2 trên SG. mình có 1 đứa em gái 13t đang học lớp 7, nó có 1 đứa bạn cùng lớp rất dễ thương, lâu lâu có tới nhà mình chơi.

hồi mình còn năm 1, tức là em mình lớp 6, bé đó cũng lớp 6, bé cũng hay tới nhà mình chơi, nhưng lúc đó mình chả để ý gì, vì nó còn nhỏ quá. bẵng đi 1 năm gặp lại tự nhiên thấy dễ thương quá, nhưng mà khổ lắm, khổ thế nào thì để từ từ mình kể :(

-bé khá là nhát, tới nhà thì chỉ thường bám theo em gái mình, nhiều lúc 3 đứa đang ngồi coi TV, em gái mình vào bếp uống nước nó cũng đi theo. Mình với nó gần như chả thể nói chuyện với nhau câu nào, cái này chắc tại cách biệt thế hệ hic hic

-hồi lớp 6 nó với em gái mình học chung, nên tới nhà chơi thường lắm. qua lớp 7 học khác lớp nhưng vẫn còn chơi với nhau, tuy nhiên ít tới nhà chơi hơn.

-bây giờ mình sống chủ yếu ở SG, chỉ có tết hay lễ lộc gì mới về quê chơi. muốn gặp lại thêm vạn phần khó khăn

đó là 3 cái khó nhất mà mình thấy. hơn nữa em gái mình nó mà biết chuyện là cả dòng họ biết luôn tại nó nhiều chuyện lắm. rồi người ta lại nói thằng này thích con nít, nhưng mà em thấy như vậy đâu có sao, em hơn nó 7 tuổi, em thấy nhiều cặp, thậm chí là vợ chồng hơn nhau 7 tuổi là bình thường thôi mà =.=

bé có đi học múa, hôm có ca sĩ về hát nó có đi múa nền. mà con gái học múa thường bị tụi con trai để ý lắm @@ bây giờ em có 1 cách đó là đợi em nó lên sg học rồi mới bắt đầu tính tới, nhưng mà sợ tới lúc đó thì em có bạn trai rồi.

tính đi tính lại em thấy tình này chỉ là tình đơn phương thôi. tặng các bác bài Tình đơn phương nghe chung với em cho đỡ buồn hix
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=-wE9MVj1xT

các bác đừng có nói tới chuyện tù tội gì nhé, mình cũng am hiểu pháp luật chứ ;)

Hiz bệnh của chủ thớt giống bệnh của mình roài !!

Tình hình là đang tia tia con bé đang học lớp 8 , nó là em gái của con bạn , hoàn cảnh cuả mình cũng tương tự như chủ thớt ấy !!
Minh cũng đang học Dh năm 1 ở Vũng Tàu ,còn e nó ở Tân Thành !!

Mình cũng có nt + phone cho e nó , được 1 lần dắt 2 chị e đi chơi nhưng vẫn cảm thấy ngại ngại nếu cua nó :(
Bọn bạn bảo nếu mà cua nóa thì => dụ dỗ con nít ,éo chơi dc :(
Con chị nóa cũng xinh ,chưa có bạn trai lun, có đều nóa đang học 12 :( !! Toàn thế khó
Mong các bác tư vấn dùm nên quan tâm tới bé lớp 8 kia với tư cách là 1 ng` anh hay người iu @@ !!
P.s em nó lớp 8 nhưng rất hòa đồng nhá , đi chơi vs mình và mấy ông anh toàn 20t ++
 
Bạn nên quan tâm đến chị, còn em thì... để mình :))
 
cho hỏi 13 tuổi là sinh năm bao nhiêu vậy.
 
Mình mới dùng Google tính thì nó ra kết quả là 1998 :|
 
hơn con cháu mình 1 tuổi bọn này thì có cái gì để thích được nhỉ.
 
hơn con cháu mình 1 tuổi bọn này thì có cái gì để thích được nhỉ.

Nhầm roài bợn ợ , bọn con nít 13-14t bây h nhìn nó như 16 17 ý :">
 
mình thấy con cháu mình vẫn như trẻ con có gì mà như 17 đâu
 
^ Đấy là đồng chí nhìn đứa cháu họ hàng với nhau thì "rung động" cũng khó.
Hồi tớ đi thực tập dạy học bọn trẻ con lớp 6, rất thích con bé lớp trưởng, theo kiểu thấy cái đẹp cái đáng yêu thì quý chứ 0 phải dạng trai gái phang phập ! :))
 
Quên cái tình huống học xa nhà.
Đâu phải ở sát nhau mới là cự li gần, nó bạn thân em gái bạn thì cũng là cự li gần đấy thôi.

Cái này không được, làm vậy mất đứa em, có khi không được đứa chị. Đã xác đinh là xác định mục tiêu đứa em thôi. Hiện tại với bạn nó chưa có cảm tình thân thiết. Làm nó ghét nữa thì chào tạm biệt nhé.

Giờ thử bày cho bạn cách này. Nó thì còn nhỏ chẳng hiểu yêu đương gì đâu. Tính nó thì nhút nhát nên tấn công liền dễ bị nó né. Giờ bạn tìm cách nắm tay nó, tất nhiên là cơ hội thôi. Đừng nhào vào chụp đại. Nắm theo kiểu TỰ NHIÊN, vô tình. Đừng đùa giỡn nắm tay. Nếu nó chịu cho nắm thì sau đó đùa giỡn mà nắm tiếp để tạo cảm giác thân thiện.
Sau đó thì hôn má nó. Tất nhiên phải tạo cho vẻ tự nhiên. Lúc bạn hôn má nó, nó cũng nghì là quý mến, anh trai hôn em gái.
Hôn được nhiều lần (tất nhiên phải nhiều lần để cho nó quen) thì bạn tìm cách hôn môi nó. Ví dụ 2 đứa ngồi chơi, hôn má rồi, quay mặt nó ra hôn môi nó liền. Tại sao tui nó vậy, vì ở cái tuổi nó mới lớn, nhiều điều chưa biết, xem phim ảnh thì toàn hôn hít nút lưỡi, nó sẽ tò mò. Và bạn với nó thân thiết nó sẽ không nghĩ cái chuyện hôn môi là tình yêu. Chỉ là thỏa mãn trí tò mò. Nó cũng chẳng yêu gì bạn đâu.

Nhưng tất nhiên đến được bước hôn môi. Thì bạn thành công 90%. Vì lúc này năm tay, hôn môi, hôn má. Nó sẽ nảy sinh ra 1 tình cảm tốt. Nó sẽ thân thiện với bạn hơn bất kì bạn bè nào. Bạn nói nó đi sang trái nó đi sang trái, nói đi sang phải nó sang phải. Lúc này muốn làm gì mà không được.

Tất nhiên, những việc ở trên là 1 quá trình lâu dài, hoàn hảo mới diễn biến như tui nói. Mà cái khó là bạn ở xa. Vì dụ có nhiều thời gian tiếp xúc thì dễ dàng lắm. Đơn giản rủ riêng em bạn (chỉ 2 anh em) đi ăn chè. Ăn nhiều lần, sau con bé đó qua, tự nhiện con em bạn nó khoe, bạn sẽ hỏi bé kia đi chung không ....

Còn việc nhắn tín, không nên làm, vì bạn với nó chẳng có gì để nói vì cách xa 2 thế hệ, nó hiện tại chưa tin bạn, thì nhắn tin chỉ mất thời gian.

Cuối cùng là bạn nên nhớ. Không nên dùng phần Con đẻ thỏa mãn tình cảm của bạn.

(quê ở đâu? gần Bạc Liêu không?)

bác chỉ tui dụ con nhỏ hôn má hôn môi xong bắt tui ko dùng phần Con =.=
Nhưng tất nhiên đến được bước hôn môi. Thì bạn thành công 90%.
90% là tui vào tù đó bác (@@)
à mà quê mình ko có gần BL....
(ngồi xe lên SG mấy tiếng đồng hồ nên giờ mới trả lời được, sorry)
 
Mình nghĩ bạn nên tham khảo cái này
image.php

Thiết nghĩ mới 13t còn nhỏ dại lắm. Đụng vào là ........như chơi. ko nên ko nên :(
 
Yên tâm, 1 thời gian sau là bạn sẽ để ý em khác, từ giờ cho tới lúc đó cứ tự nhiên thoải mái với em này, vì bạn cũng chả làm được gì nhiều đâu =))
 
oh my god giống em quá mà của em là loli mở lời trước còn bác thì yêu thầm chắc cùng lắm là làm anh zai đợi đủ tuổi thì yêu vậy =))
 
Thôi , tính thế này , mình chỉ mới 18 thôi , ko ấy thì bác chuyển giao sang cho mình trông nom hộ, sau nỳ em ấy đủ tuổi thì bác tính tiếp :d
 
đó là 3 cái khó nhất mà mình thấy. hơn nữa em gái mình nó mà biết chuyện là cả dòng họ biết luôn tại nó nhiều chuyện lắm. rồi người ta lại nói thằng này thích con nít, nhưng mà em thấy như vậy đâu có sao, em hơn nó 7 tuổi, em thấy nhiều cặp, thậm chí là vợ chồng hơn nhau 7 tuổi là bình thường thôi mà =.=
Cặp 40 - 33 thì nó hợp lý chứ 20-13 thì nó khó chấp nhận lắm cậu ơi.
Cơ mà nhiều đứa lớp 7 bây giờ lớn + xinh + ngon kinh dị....hôm nọ đi bơi gặp con kia , miệng mồm thì bảo phải lớp 9 lớp 10 rồi , nói chuyện mới biết mới lớp 7 X_X
 
ăn chay 5 năm nữa để chờ, xong nó lớn nó chê anh già, trym teo =))
 
Back
Top