Ức chế + tiếc của!!!!

  • Thread starter Thread starter Clonebb
  • Ngày gửi Ngày gửi
chả là vừa mới xin rát cả cổ mẹ mới mua cho mình cái máy tính cầm tay (ES 570 ~ 300k). Mới có chưa đc 5 ngày mà đến lớp đã mất. Mà mình để bên ngoài mất nó còn nói đc là do sơ ý, đây mình để trong cặp, ra chơi xong lúc vào thấy cặp khóa lại đàng hoàng.
Đến chiều cần mt lấy ra thì mới biết là mất. Vừa ức chế vừa tiếc lại vừa sợ về bị mẹ chửi.
Giờ chả biết làm sao nữa, sắp thi rồi mà kô có kô đc. Mượn thì cũng chỉ độ 1 2 hôm chứ cnos cũng cần như mình. Vả lại năm cuối cấp nên thi thử với kiểm tra liên tọi, kô có mt là mất 50% cơ hội rồi. Nói với mẹ thì kiểu gì cũng bị chửi + mua máy tính rẻ tiền (khó tính+ sai số nhiều)
Có phải bác học Lê Hồng Phong ko? Mấy bữa trc mình nhặt đc nè. Muốn trả lại mà ko biết chủ nó là ai hết.
 
bị ăn cắp thì mình đi trộm của đứa khác :| lấy qua lấy lại cho toại lòng nhau ý mà :))
 
Có phải bác học Lê Hồng Phong ko? Mấy bữa trc mình nhặt đc nè. Muốn trả lại mà ko biết chủ nó là ai hết.

Bác này đưa đỡ cho chủ thớt xài đi, hàng nhặt cũng là hàng chùa thôi mà.

Trước học cấp 2 mình nhặt được 2 cái 500 với 1 cái 570, nhưng từ từ cũng quăng đâu mất, hoặc lên cấp 3 cũng ít xài. Lên cấp 3 thì học lớp riêng + toàn bạn tốt nên chưa bao giờ ai bị mất cái gì, chỉ có 1 dạo phải share lớp do sửa trường thì phải cẩn thận tí chút.
 
Chia buồn cùng chủ thớt :(
Hồi cấp 3 lớp mình có 1 thằng mất ipod touch mà đếch lấy lại được, khổ thân. Nghi là mấy thằng trong lớp đánh bóng thua, phải ăn trộm để đặt lấy tiền trả nợ :|
 
thường thì mấy thằng ăn cắp vặt thời hs sau này đều là dân ăn cướp cả, hồi mình học cấp 2 cũng có vài thằng ăn cắp máy tính và sau này đều đc lên báo =)) trong đó có 1 thằng là bang chủ của 1 bang trộm cắp thanh thiếu niên đã bị bắt :))
 
trường mình ở UK hẳn hoi nhé, có mấy vụ mất tiền rồi, từ học sinh tới giáo viên, mà chỉ có năm ngoái với năm nay thôi => thằng ăn cắp cùng khóa với mình. Tổng cộng 2 giáo viên, 2 đứa VN mất tiền, nhiều hơn nữa thì mình ko biết. 2 đứa để cặp ở ngoài lúc vào thi, đi ra thì tiền để trong cặp bị lục lấy sạch, 1 đứa mất £100, 1 đứa mất £500 X_X
Số mình hên từ bé chưa bị lấy cắp cái gì bao giờ, chỉ có nhiều lúc chập mạch để rơi hay bỏ quên thôi. Mà nhắc mới nhớ mất đâu cái nhẫn vàng của ôg cho, đeo được 2 năm rồi còn mất :((
 
Chỉnh sửa cuối:
lớp tớ mới thành lập tháng 3 mà đã 4 chiếc máy 570 es plus bay rùi nè
àh cái bác mrivan để avatar nhìn giống thằng tony tk thế nhờ
 
Lo ji mấy chuyện thi cử, tới giờ thi thì cứ móc đt ra nt, hỏi e mày làm xong chưa đọc kq cho tao coi thế là xong =)).
Mua máy cũ xài tạm or mượn của đàn e lớp dưới đi, nhưng giữ cần thận đừng để bị mất nữa.
 
Sáng nay phát hiện ra có thằng cầm máy mình. Giả ngơ ra mượn nó để đính chính lại, hỏi nó thì nó bảo mua đc 1 năm rồi. May mà mới mua nên vẫn còn full box, nó hẹn sáng mai đến kiểm tra mã bảo hành. Mình thì mình kô muốn làm to chuyện, cũng bảo nó trả lại cho mình rồi thôi xong. Mà nó cứ già mồm bảo là của nó...zzz
Thế mới biết trộm cắp thường đi liền với mặt dày
@: em ở HN mấy bác ạ. Cảm ơn mấy bác có lòng cho e mượn nhưng e tìm lại đc rồi. :D
 
mất máy tính còn đỡ.

cấp 3 tớ toàn mất điện thoại thôi. máy tính vứt trước mặt nó k thèm lấy đâu

cầm mt có 30k 40k à :|

------------

1 cách tốt nhất của bạn hiện h là mượn tiền ~ 60k đến cầm đồ rồi mua cái 500 ms <- xài tốt vãi đấy
 
Lớp tôi hồi cấp 3 , 2 lần mất quỹ lớp mà chưa tìm ra hung thủ :|
 
Sáng nay phát hiện ra có thằng cầm máy mình. Giả ngơ ra mượn nó để đính chính lại, hỏi nó thì nó bảo mua đc 1 năm rồi. May mà mới mua nên vẫn còn full box, nó hẹn sáng mai đến kiểm tra mã bảo hành. Mình thì mình kô muốn làm to chuyện, cũng bảo nó trả lại cho mình rồi thôi xong. Mà nó cứ già mồm bảo là của nó...zzz
Thế mới biết trộm cắp thường đi liền với mặt dày
@: em ở HN mấy bác ạ. Cảm ơn mấy bác có lòng cho e mượn nhưng e tìm lại đc rồi. :D
Coi chừng đúng là của nó thì quê 1 cục đấy :|

Còn đúng là của mình thì b-(
 
Cho nó xanh mồ đi bạn :|.......
 
Sáng nay phát hiện ra có thằng cầm máy mình. Giả ngơ ra mượn nó để đính chính lại, hỏi nó thì nó bảo mua đc 1 năm rồi. May mà mới mua nên vẫn còn full box, nó hẹn sáng mai đến kiểm tra mã bảo hành. Mình thì mình kô muốn làm to chuyện, cũng bảo nó trả lại cho mình rồi thôi xong. Mà nó cứ già mồm bảo là của nó...zzz
Thế mới biết trộm cắp thường đi liền với mặt dày
@: em ở HN mấy bác ạ. Cảm ơn mấy bác có lòng cho e mượn nhưng e tìm lại đc rồi. :D


lôi thầy cô ra làm chứng, gặp tôi tôi đập thẳng cẳng :|
 
Đừng nói bố mẹ làm gì....ra mấy quán cầm đồ máy tính fx 570 es có 150k...mua về rồi làm cho mới là ổn
 
khổ nỗi là nó khỏe phải hơn mình 3 lần. Mà có đánh thì nhỡ may kô đc cho đi thi thì 12 năm vất hết.
@: chắc chắn là máy mình vì số seri ở máy trùng với số seri ở tem bảo hành + có ký hiệu riêng mà mình khắc trên máy => chắc chắn luôn.
Hnay nghe qua qua đc là nó bảo với bọn khác là mình ăn cắp máy nó xong nó tìm đc trog cặp mình. Thật là khó đỡ......
May mà nó ngu, nó mà khôn ra đợi chuyện này qua đi khoảng 2-3 tuần là mình mất thật ấy chứ :))
 
Ơ , cái thằng khỉ có mỗi cái máy tính be bé thế mà cũng ăn cắp , mai mốt sao làm đạo chích được . Kém quá ...
 
khổ nỗi là nó khỏe phải hơn mình 3 lần. Mà có đánh thì nhỡ may kô đc cho đi thi thì 12 năm vất hết.
@: chắc chắn là máy mình vì số seri ở máy trùng với số seri ở tem bảo hành + có ký hiệu riêng mà mình khắc trên máy => chắc chắn luôn.

Yêu chú thế cơ chứ ...

Có mất luôn mua hàng 2nd cầm đồ ăn cắp nhiều và rẻ lắm ạ.
 
Sáng nay đến chứng thực lại rồi. Cũng chỉ dám động khẩu mà kô dám động thủ.
Nhờ mod closed hộ e luôn
 
Back
Top