Các chú gà lắm, thế nào là ĐÁNH ĐỒN CÓ ĐỊCH? Các chú phải hiểu ra 1 chân lý là 99% những thằng tán gái đang có vẹo đều phải khởi đầu từ con số không, tức là khởi đầu từ cái thùng rác để nó xả vào. Đời này hiếm có (nói thẳng là đíu có) cái chuyện gái đã có ny mà các chú sán vào nó thích các chú như điếu đổ ngay nhé, trừ khi con đấy là loại mất dạy, lẳng lơ.
Đời đã làm thẳng đánh đồn có địch tức là phải chấp nhận khổ sở và tủi hổ (còn nếu đã *** muốn như thế thì thôi, nghỉ cho khỏe, đời thiếu gì gái, ok?). Quan trọng là thế này, ban đầu chú là cái thùng rác, rồi dần dần chú lên cái chậu rửa mặt, cái bát ăn cơm... trong lòng gái. Đó là cả một quá trình gian khổ và đòi hỏi thằng đánh đồn phải có 1 trong 2 điều kiện: tinh tế và may mắn. Anh nhấn mạnh cái may mắn vì trong nhiều cuộc tình, những tưởng đã hết hy vọng nhưng lại thành công, ngược lại nhiều thẳng tưởng đã đánh được đồn, nhưng oạch 1 cái gái thay đổi (vì rất nhiều loại lý do mà anh không có time kể ra).
Trường hợp như chú chủ thớt, ok anh đồng ý là gái đang vờn chú, coi chú như cái thùng rác, nhưng chú đang có cơ hội lớn ở chỗ là địch đang ở xa cả nghìn cây số. Anh đã từng chứng kiến rất nhiều ca đánh đồn và những thằng thành công được (một cách đường hoàng) đều do ny gái ở xa. Gái cũng là con người thôi các chú ạ, khi đặt lên bàn cân 2 thằng, 1 thằng có thể nó thích nhưng cả năm gặp mặt 2 lần với một thằng nó chưa thích nhưng thật lòng với nó (và dĩ nhiên gia cảnh không bần hàn, đói rách) thì nếu không có chuyện gì xảy ra đột ngột, sớm muộn nó cũng phải ngả lòng.
Anh buồn cười khi nhiều chú đã chấp nhận đánh đồn có địch mà lại mang nặng tâm lý mặc cảm là mình đang là thùng rác, như thế tốt nhất là nghỉ khỏe, đừng đánh nữa cho mệt người. Đời đâu có cho không người ta cái gì? Nhiều chú lại thần tượng hóa tình yêu như là 1 thứ gì đó bất biến, nhầm, nhầm hết. Khi đã trải tình nhiều, các chú sẽ hiểu những gì a nói.
Có dịp a sẽ viết 1 cái bí kíp đánh đồn chứ dạo này thấy nhiều chú lên đây khóc quá.